Những ngọn lửa bập bùng

SAU gần hai năm hoạt động, chương trình "Cồng chiêng cuối tuần-thưởng thức và trải nghiệm" vừa phải chính thức nói lời chia tay, do không có kinh phí, để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu văn hóa dân tộc, khách du lịch và chính các nghệ nhân - những chủ sở hữu của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
0:00 / 0:00
0:00
Một đêm diễn trong chương trình Cồng chiêng cuối tuần.
Một đêm diễn trong chương trình Cồng chiêng cuối tuần.

Được khởi xướng bởi một nhóm các nhà văn hóa và những người yêu văn hóa Tây Nguyên tại thành phố Pleiku (Gia Lai), chương trình "Cồng chiêng cuối tuần-thưởng thức và trải nghiệm" đã mở ra một cách làm giản dị song lại rất phù hợp với đặc trưng văn hóa các tộc người ở Tây Nguyên, khi tạo địa điểm, cấp kinh phí và trao quyền cho người dân tự thiết kế chương trình giới thiệu nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng của dân tộc mình, mỗi tối thứ bảy. Hiệu ứng của chương trình đối với người dân bản địa và du khách đã khiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai "vào cuộc", với sự hỗ trợ ban đầu về địa điểm, rồi đến kinh phí. Vậy nhưng, những rào cản, rắc rối trong việc giải ngân nguồn tiền hỗ trợ cho hoạt động này đã khiến cho một thương hiệu sinh hoạt văn hóa ý nghĩa phải dừng lại. Trong khi, một số địa phương lân cận đang manh nha ý tưởng gây dựng những mô hình tương tự.

Ở một lĩnh vực khác, điện ảnh, một thông tin được đạo diễn Phi Tiến Sơn chia sẻ trong buổi trò chuyện trực tuyến mới đây khiến cho nhiều người bất ngờ: Việc chiếu bộ phim Đào, Phở và Piano càng mở rộng, thì các trung tâm chiếu phim càng... lỗ, bởi toàn bộ nguồn thu từ tiền vé phải nộp về ngân sách - một rào cản lớn cần sớm được gỡ bỏ trong chương trình đặt hàng các tác phẩm nghệ thuật từ ngân sách nhà nước.

Những nỗ lực bảo tồn, lan tỏa các giá trị của văn hóa, lịch sử dân tộc luôn đáng quý và cần được hết sức trân trọng. Thắp lên được một ngọn lửa đã là kết tụ từ tình yêu rất lớn của những tấm lòng. Vậy nên, đừng để những ngọn lửa ấy phải ở cảnh bập bùng, đơn lẻ.