Dòng đời đã đưa đẩy Dung đến những nấc thang khổ đau, chua xót, quằn quại trong số phận của mình. Ngoài nhân vật Dung, còn có các nhân vật Cường, Quỳnh, Mạnh, Luận, bố của Dung, người yêu của Dung… Những nhân vật sống trong không gian đô thị hóa, nhưng vẫn còn nửa tỉnh, nửa quê, nửa sang, nửa hèn. Từ không gian ấy sinh ra tính cách của nhân vật cũng tủn mủn, hoang mang và cũng khát khao với ước mơ riêng tư nhưng khó thành hiện thực. Bởi thế, họ sống nhàn nhạt và bế tắc.
Khi ước mơ không thành hiện thực, họ đành tặc lưỡi, lao vào những cơn hoan lạc, những bài toán mưu sinh và trở thành kẻ ích kỷ. Với Dung, trong cuộc sống tù túng, cô luôn ám ảnh về mẹ, một người đàn bà nhẫn nhịn, oan khuất, chịu đựng rồi phải bỏ làng và các con mà đi vì không chịu được điều tiếng. Chính Dung và người anh trai cũng chìm trong những đêm dài nơi các quán bar, đầy hơi men. Không cam tâm cuộc sống, Dung chia tay với Luận, một anh chàng tốt nghiệp loại giỏi trường sư phạm nhưng không có việc làm ưng ý và phải bỏ nghề đi làm cửu vạn. Cô có một người bạn thân là Quỳnh, một cô gái phố thị có nhà có cửa nhưng lại không có bố, mẹ lại bỏ đi. Quỳnh “đốt” sự buồn chán của mình bằng cách đi bar, vào những chén rượu và trả thù cuộc đời. Như một cách thách thức mẹ của mình, Quỳnh hiên ngang mang người yêu về nhà. Cả Dung và Quỳnh đã có nhiều chuyến đi để lần tìm một cuộc sống khác nhưng vẫn không thể tìm thấy, ít nhất là mối tình chân thành. Dòng đời đưa đẩy Quỳnh đến kết cục không mong muốn: “không chồng mà chửa”…
Cao Nguyệt Nguyên là tác giả thế hệ 9X, nhạy cảm với cuộc sống. Cô từng viết truyện dành cho thiếu nhi, truyện ngắn. Lần đầu trải nghiệm với truyện dài “Nguyện của đêm” cho thấy những nỗ lực của cô trên con đường văn chương, đồng thời thể hiện nỗi trăn trở về cuộc sống đang có nhiều đổi thay. Với truyện dài, Cao Nguyệt Nguyên trăn trở tìm lời giải cho câu hỏi, đâu là đường về cho những người trẻ lạc lối?
(“Nguyện của đêm”, tập truyện dài của Cao Nguyệt Nguyên, NXB Trẻ, 2018).