Từ ký ức

Diễn ra từ ngày 14/4 đến ngày 9/5 tại The Muse Artspace (47 Tràng Tiền, Hà Nội) là triển lãm tranh của họa sĩ Phan Cẩm Thượng. Đây là một trong số ít triển lãm thu vé vào cửa với mức giá 100.000 đồng/người, mỗi lượt tiếp đón không quá 10 người. Phan Cẩm Thượng sinh năm 1957, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1984, là họa sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và phê bình nghệ thuật. Triển lãm lần này, ông trưng bày 23 bức tranh, vẽ bằng màu tự nhiên trên lụa (bốn bức) và giấy dó (19 bức). Đáng chú ý, giấy dó mà ông sử dụng có khi đã để tới 20 năm, độ ẩm khiến nét bút mềm và màu quyện hòa vào nhau. Những bức tranh trong triển lãm này mang cảm hứng từ các nhân vật trong thế kỷ thứ 17, cùng các tập tục trang phục và mật mã văn hóa ẩn chứa bên trong.

Từ ký ức

Sau lưng anh có ai kìa là MV mới của Thiều Bảo Trâm vừa được phát hành. Ca khúc là một sáng tác pop ballad đượm buồn về tình yêu của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. MV lần này cũng đánh dấu khả năng diễn xuất của nữ ca sĩ cùng diễn viên Ma Ran Đô. MV đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, khi cùng cô gái trong câu chuyện hồi tưởng lại chuyện tình trước khi nói lời chia tay.

Chiếc giày gốm Bát Tràng và cuộc dạo chơi cùng văn hóa Ý là triển lãm được Đại sứ quán Italy tại Hà Nội và Bảo tàng Bát Tràng (tức Bảo tàng nghệ thuật gốm Vũ Thắng) phối hợp tổ chức từ ngày 10/4 đến ngày 3/5 tại Casa Italia (số 18, phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội). Đến với triển lãm, công chúng có dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập 12 chiếc giày gốm do cố Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thắng sáng tạo, một số trong đó từng được trưng bày tại Đẹp Fashion Show năm 2011. Đây được cho là một di sản của nghệ thuật đương đại Việt Nam lấy cảm hứng từ thời trang Ý. Sức sáng tạo mạnh mẽ và kỹ thuật làm gốm tinh tế của nghệ nhân Vũ Thắng, một trong hai Nghệ nhân Nhân dân của làng gốm Bát Tràng, được thể hiện đậm nét qua hình ảnh những đôi giày gốm chạm hoa văn truyền thống Việt Nam.