Khác biệt ở Harry Kane

Chuỗi thắng như chẻ tre của Man City vừa bị chặn đứng ngay trên sân nhà Etihad khi lần thứ hai trong mùa giải này, họ phơi áo trước Tottenham Hotspurs. City vẫn thể hiện được sức mạnh làm chủ trận đấu như thường lệ, nhưng như thế là chưa đủ, vì Spurs có Harry Kane.

Harry Kane lẽ ra đã có cú hat-trick vào lưới Man City trong một trận đấu xuất sắc.
Harry Kane lẽ ra đã có cú hat-trick vào lưới Man City trong một trận đấu xuất sắc.

Trận đấu tâm điểm của vòng 26 Premier League đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính như mong đợi: Chủ nhà Man City kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ, còn Tottenham chủ động phòng ngự số đông, phản công sắc sảo. Spurs hai lần vượt lên dẫn trước, City hai lần san bằng cách biệt và chiến thắng cho đội khách chỉ được ấn định ở những phút bù giờ cuối cùng.

Đó không chỉ là cuộc chạm trán giữa những ngôi sao trên sân, mà còn là màn đấu trí đỉnh cao của những HLV hàng đầu. Antonio Conte, một bậc thầy phòng ngự đã cho thấy khi ông xếp “xe bus hai tầng” trước khung thành Hugo Lloris, Spurs khó bị xuyên phá ra sao. Bất chấp việc City vẫn chơi cực kỳ gắn kết với Cancelo, De Bruyne và Gundogan đạt phong độ cao, đội quân của Pep vẫn chỉ có thể ghi những bàn thắng xuất phát từ sai lầm cá nhân của đối thủ.

Cả trận, City cầm bóng tới 71% và có 21 lần dứt điểm, nhưng chỉ 4 cú sút đi hướng vào khung thành, do các cầu thủ tiến công của họ gần như không có khoảng trống khi bị áp sát quá rát. Ngược lại, Spurs chỉ hãm thành 6 lần nhưng có tới 5 cú dứt điểm trúng đích và ghi 3 bàn. Điểm mấu chốt tạo nên hiệu suất đáng kinh ngạc đó là sự xuất sắc của Harry Kane.

Ở một trận đấu thường xuyên phải nhận sự “chăm sóc” đặc biệt và không chạm bóng nhiều, Kane vẫn chứng tỏ được bộ kỹ năng thượng thừa. Anh làm tường rất tốt, chuyền bóng như một cây kiến tạo lối chơi hàng đầu và vẫn cực hay trong những pha di chuyển, chọn vị trí dứt điểm. Cả 3 bàn của Spurs đều in đậm dấu giày của Kane, trong đó anh mở ra tình huống dẫn đến bàn đầu tiên và trực tiếp ghi hai bàn còn lại.

Nói không quá, Kane chính là điểm khác biệt tạo nên kết quả thắng - thua giữa Spurs và City. Và đó là lúc tất cả nhận ra rằng, Pep đã tiếc nuối thế nào khi không thể mua anh hồi mùa hè năm ngoái.

Các CĐV của Liverpool thường ngày chẳng ưa gì Harry Kane, nhưng hôm qua, có lẽ họ đều phải cảm ơn anh. Cùng Tottenham, Kane đã gián tiếp “làm nóng” lại cuộc đua vô địch, nơi City thống trị trong phần đã qua của mùa giải. Hiện tại, thầy trò Pep Guardiola chỉ còn hơn Liverpool 6 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Trước mắt hai đội còn một cuộc chạm trán có thể sẽ phán quyết ngôi vương vào tháng 4 tới.

Về phần mình, Spurs cũng thắp sáng hy vọng lọt vào tốp 4 sau trận địa chấn tại Etihad. Nhưng xa hơn, họ có lẽ cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần chia tay Kane. Một chân sút xuất chúng như anh xứng đáng được tìm kiếm danh hiệu ở những CLB lớn và giàu tham vọng hơn. Thời gian của Kane không còn quá nhiều, khi tháng 7 này, anh tròn 29 tuổi.