Hòn Bà - “Nàng tiên vẫn ngủ”

Vào năm 2003, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư có tính đột phá để phục vụ du lịch: Xây dựng lại tuyến đường từ dưới hồ Suối Dầu lên đỉnh Hòn Bà với độ dài 37 km và phục dựng ngôi nhà làm việc của bác sĩ A.Yersin ngay trên nền nhà cũ. Đồng thời cũng xây dựng cảnh quan, vườn cây thuốc giống như lúc sinh thời của nhà bác học đã ở đây. 

Ngôi nhà bác sĩ A.Yersin xây dựng năm 1915 và được phục dựng năm 2003 tại Hòn Bà.
Ngôi nhà bác sĩ A.Yersin xây dựng năm 1915 và được phục dựng năm 2003 tại Hòn Bà.

Tiếp tới giai đoạn những năm 2008 - 2017, một doanh nghiệp du lịch đã đầu tư tại Hòn Bà các dịch vụ tham quan và nghỉ dưỡng với hệ thống nhà, phòng ốc mang nét thiên nhiên hoang dã nơi đây. Đồng thời Hòn Bà cũng mở cửa cho các du khách và nhân dân lên tham quan, dã ngoại để cảm nhận không gian, khí hậu giống hệt Đà Lạt. Có người ví Hòn Bà là “Tiểu Đà Lạt” của Nha Trang.

Nhưng rất tiếc với nhiều lý do, tới năm 2017, hoạt động du lịch tại đây phải dừng lại. Từ đó đến nay Hòn Bà hầu như đóng cửa với mọi du khách khi hạn chế việc đến chơi, tham quan.

Nay Hòn Bà đang dần trở lại miền hoang dã của ngày xưa, không một bóng người, cỏ cây ngút ngàn khắp nơi, ngay cả ngôi nhà gỗ huyền thoại của bác sĩ A. Yersin cũng ẩn trong cỏ xanh. Được biết giai đoạn Hòn Bà làm du lịch, nơi đây tấp nập du khách trong nước và nước ngoài tới chơi nghỉ dưỡng. Theo ông Nguyễn Phước  Bảo Cảnh - Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, kể từ khi trở thành rừng đặc dụng, việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, trong đó có động, thực vật là rất nghiêm ngặt. Muốn làm du lịch thì phải theo các luật định hiện hành nên phải hạn chế những du khách lên đây. Trước khi có dự án tầm quốc gia theo quy hoạch thì vẫn phải thực hiện theo quy trình của rừng đặc dụng! Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, với Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa đã nghiên cứu đề xuất với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc  thay đổi diện tích các phân khu chức năng của khu bảo tồn để xây dựng Hòn Bà thành khu du lịch quốc gia, để từ đó sẽ làm quy hoạch lại với Hòn Bà rồi mới có thể phát triển du lịch một cách bài bản đúng luật định. 

Từ góc độ người lãnh đạo, góp công khai phá, khai thác Hòn Bà để phát triển du lịch cách đây 20 năm, ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa rất trăn trở trước việc Hòn Bà  vẫn “ngủ”. Ông cho rằng, tại các cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông đề xuất nhiều lần cần khẩn trương xây dựng quy hoạch lập dự án đầu tư để cho Hòn Bà phát triển du lịch vì đây là điểm có nhiều tiềm năng. Trong khi các điểm đến như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Bà Nà (Đà Nẵng) đã phát triển vượt bậc về du lịch. Đây là điều đáng tiếc và lãng phí tài nguyên. 

Còn ông Đống Lương Sơn - nguyên Tổng Giám đốc Sài Gòn - Yasaka, Chủ tịch Hội Ái mộ A.Yersin Nha Trang, người trực tiếp đầu tư du lịch nghỉ dưỡng tại Hòn Bà từ năm 2008 - 2017 cho rằng: “Hòn Bà, ngoài đặc thù quần thể địa lý ôn đới rất tuyệt vời, còn có ý nghĩa văn hóa vô cùng quý giá, hiếm có nơi nào có được. Đó là gắn liền với danh nhân: bác sĩ nhà khoa học A.Yersin. Bỏ hoang như thời gian qua là vô cùng đáng tiếc!”.