“Hà Nội trong tôi”

Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2017), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp CLB nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2017 với chủ đề “Nhịp sống Thủ đô” tại Trung tâm Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

“Hà Nội trong tôi”

Diễn ra từ sáng hôm nay 9-10 đến 13-10, triển lãm giới thiệu với công chúng 80 bức ảnh về các hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế, đô thị, sinh hoạt của người dân Thủ đô và các hình ảnh đẹp về phố phường Hà Nội qua bốn chủ đề chính: Phong cảnh, Văn hóa, Đời sống, Làng nghề.

Theo nhà nhiếp ảnh Đào Quang Minh - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hà Nội: “Chất lượng các bức ảnh tương đối tốt, từ cách nhấn nhá, chọn điểm, chọn khung cảnh, cho đến lựa chọn công nghệ in ép gỗ cho các bức ảnh trong triển lãm đã làm nổi bật được đường nét, giá trị trong từng bức ảnh”.

VFS chính thức chấm công theo giờ hành chính

Bất chấp những tranh cãi, ngày 6-10, ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam vẫn ra quy định thực hiện chấm công bằng vân tay cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty (Hãng phim truyện Việt Nam cũ). Theo đó, các nghệ sĩ sẽ phải có mặt tại trụ sở công ty từ 8 giờ đến 17 giờ mới được trả lương theo quy định.

Tranh cãi giữa nhà đầu tư (Công ty VIVASO) và các nghệ sĩ của VFS đã nổ ra từ nhiều tháng trước sau khi VFS hoàn tất quá trình cổ phần hóa. Cuối tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu thanh tra toàn bộ quá trình cổ phần hóa này. Trong khi phía nhà đầu tư cho rằng không thể trả tiền cho nhân viên không đến cơ quan, không làm việc, thì theo các nghệ sĩ, đây là loại hình đặc thù, với kế hoạch một năm làm một phim truyện, một phim video như tính toán của nhà đầu tư thì các nghệ sĩ không thể có đủ việc để làm.