Giữ gìn mối gắn kết gia đình

Anh bạn tôi, nghe điện thoại từ cậu con trai đang du học ở châu Âu thông báo, cháu đã được nghỉ hè và chuẩn bị bay về Việt Nam.

Cả nhà sốt sắng lên kế hoạch đón cậu con trai sau khoảng thời gian dài xa cách, song cháu lại quyết định “lên đường du lịch” cùng chúng bạn. Thế là bố mẹ cháu hụt hẫng vì kế hoạch đoàn tụ gia đình bị “vỡ”. Bây giờ cũng là quãng thời gian thấy nhiều gia đình đang nóng lòng chờ đón con cháu từ những quốc gia xa xôi trở về nhà nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè khi ấy là dịp gia đình đoàn tụ. Và cái sự hụt hẫng từ anh, có lẽ không còn là điều hiếm gặp.

Đã qua đi lâu rồi thời mà nhiều gia đình gặp cảnh chia tách vì nhiều lý do. Có thể do hoàn cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế, địa lý… khiến nhiều người đi xa hiếm có dịp về nhà. Có thể do chiến tranh, thiên tai hoặc cũng có thể do sự phân tách chủ quan của mỗi gia đình khiến cho nhiều thành viên trong nhà phải mỗi người một nẻo. Trong điều kiện hiện nay, khi mà công nghệ thông tin phát triển vũ bão, môi trường và điều kiện để kết nối với mỗi thành viên trong gia đình tưởng như thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, hay một cuộc gọi video call, tất cả thành viên trong nhà có thể nói chuyện tâm tình với nhau, cho dù mỗi người đang ở một nơi cách xa nhau cả chục nghìn cây số. Chỉ một cú nhấp chuột, những việc cần giải quyết cho mỗi thành viên sẽ hoàn thành nhanh chóng. Công nghệ đã trợ giúp rất nhiều cho tính kết nối, để những người đi xa luôn có được cảm giác gần gũi người thân. Công nghệ phát triển và đã đi vào mọi mặt đời sống, nên việc hỗ trợ người ta nhìn thấy nhau, có cảm giác gần gũi, chia sẻ là việc cực kỳ… đơn giản.

Và cũng chính từ những điều tưởng như gần gũi ấy, mới thấy nguy cơ xuất hiện một thế hệ “cắm mặt vào màn hình” theo đúng nghĩa đen. Trong mỗi bữa ăn gia đình, trong những giờ sinh hoạt chung… nhiều cá nhân trong thành tố chung tạo nên gia đình ấy đang trở thành từng con người tách biệt. Trong những căn nhà lớn và tiện nghi, bố mẹ muốn gọi con cái xuống ăn cơm thì phải dùng điện thoại. Thậm chí, người nọ muốn nói chuyện với người kia cũng phải dùng điện thoại, dù rằng chỉ ở cách nhau có một căn phòng. Cái sự xa cách khi ấy, có lẽ nó nằm ở thứ phương tiện hiện đại luôn kè kè bên cạnh. Để đến bây giờ, có lẽ nhiều người trong chúng ta đều cảm thấy chẳng thể thiếu được một chiếc điện thoại thông minh (?!).