Ghi nhớ, hồi tưởng & yêu thêm lần nữa

Không chỉ đưa người trải nghiệm hệ sinh thái dưới nước với mức độ chi tiết như một bộ phim tài liệu, James Cameron còn hy vọng siêu phẩm Avatar: The Way of Water sẽ thúc đẩy người xem bảo vệ đại dương xanh cũng như sự đa dạng trên chính hành tinh của mình.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh trong phim Avatar: The Way of Water.
Cảnh trong phim Avatar: The Way of Water.

Ngay thời điểm những cảnh dưới biển mở ra, tôi đã quên bẵng thế giới chung quanh và hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp cũng như sự mượt mà của các khung hình. Mỗi nhành san hô, mỗi con sao biển, mọi tạo vật trong nước đều chứa đựng những tình cảm vô bờ bến khiến tôi mong muốn tìm hiểu rõ về từng con vật trong bộ phim này", nhà phê bình điện ảnh Anais Bordage nhận định.

Dù là tác phẩm viễn tưởng, The Way of Water cũng gợi mở những khung hình về đại dương trên Trái đất cách đây hàng trăm năm. Chiến mã cổ dài ilu tương tự loài bò sát biển Plesiosaur đã tuyệt chủng. Thú cưỡi tsurak khiến ta liên tưởng tới những chú cá chuồn hay đàn tulkun khổng lồ với giai điệu du dương chẳng khác nào loài cá voi. Trải nghiệm cuộc sống, những điều kỳ diệu và bí ẩn dưới đáy đại dương Pandora sẽ giúp khán giả ghi nhớ để rồi kết nối chúng lại như những mảnh ghép còn thiếu, vốn đã biến mất từ rất lâu trên hành tinh này.

Với tốc độ quay lên tới 48 hình/giây (gấp đôi mức thông thường), bộ phim đã lột tả những khung cảnh siêu thực, đưa khán giả thăm thú đại dương Pandora đẹp ngỡ ngàng. Thậm chí, nhiều chuyên gia điện ảnh nhận định Avatar phần hai đã mở ra kỷ nguyên mới về công nghệ hình ảnh, trước thách thức cạnh tranh sống còn với truyền hình. Tuy nhiên, những hiệu ứng hình ảnh và âm thanh không nên được xem như phương thức trình diễn công nghệ. Đạo diễn muốn khán giả tin rằng, đoàn làm phim đã đến Pandora và quay tất cả như một bộ phim tài liệu lớn.

Avatar: The Way of Water ra mắt vào thời điểm các đại dương trên Trái đất đang ở trong tình trạng bị hủy hoại nghiêm trọng. Bởi vậy, bộ phim cũng góp phần truyền tải những thông điệp của đạo diễn tới người xem thông qua cách thức nghệ thuật nhất. Việc bắt đầu với bối cảnh rừng nhiệt đới trong phần một để rồi chuyển sang đại dương ở phần hai ẩn chứa lời kêu gọi bảo vệ, bảo tồn và tôn vinh các đại dương của chúng ta. Rốt cuộc, khán giả - những người vốn bị kìm kẹp bởi cuộc sống đô thị, sẽ rút ra quyết định cho chính mình.

"Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã khao khát trở thành thợ lặn, để có thể tự mình đi ngắm nhìn kỳ quan dưới đại dương. Sau đó, tôi đã dành nhiều thập niên để khám phá và tận hưởng thế giới ấy. Tuy nhiên, các rạn san hô chỉ tồn tại trong phim từ 50 đến 75 năm nữa. Điều đó không ổn chút nào cho thế hệ tương lai. Vì vậy, thông qua bộ phim, hãy ghi nhớ, hồi tưởng và yêu thêm một lần nữa, để có thể bảo vệ những gì chúng ta đang đánh mất", James Cameron nhấn mạnh.