Đưa trẻ về gần thiên nhiên

Rút kinh nghiệm từ những đợt nghỉ lễ, Tết dài ngày trước đây, 2/9 năm nay dù được nghỉ tới 4 ngày nhưng nhà chị Thu quyết định không đi du lịch xa như mọi lần.

Những năm trước, mỗi dịp thế này là anh chị lại thu xếp thời gian để đưa các con đi chơi xa một chuyến, đến với những địa điểm du lịch nổi tiếng. Đi chơi vừa là thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng vừa như món quà động viên các con trước khi bước vào năm học mới.

Điều đáng nói là ở chỗ, nghỉ lễ, nhà nhà đi du lịch, người người đi du lịch nên chỗ nào cũng đông đúc. Mà tâm lý chung cứ nơi nào càng đông, người ta lại càng muốn đặt chân đến. Nhà chị Thu cũng không nằm ngoài lệ đó. Nhưng năm nay, biết trước lịch nghỉ như vậy, chị Thu quyết định đưa các con về quê thăm ông bà, chơi vài ngày để trải nghiệm cuộc sống đồng quê thay vì đến những địa điểm đông người.

Nỗi sợ về sự chen chúc chật chội ở những khu du lịch hay bãi biển làm chị hơi ngần ngại. Với chị, việc phải rút hầu bao nhiều hơn dự kiến để chi trả cho tiền vé tàu xe và các dịch vụ đi kèm cho chuyến đi chơi tuy có hơi “xót ruột” một chút, nhưng cũng không sợ bằng việc chen chân trong các khu du lịch quá tải, chỗ nào cũng đông đúc. Thêm vào đó, nghỉ lễ, mọi người cùng có xu hướng đi chơi nên giao thông nhiều nơi ách tắc, chỉ nguyên việc di chuyển qua những cung đường người xe như nêm cối thôi cũng đã vô cùng mệt mỏi. Nói đến về quê, được ra chơi giữa cánh đồng, bọn trẻ con nhà chị phấn khởi hẳn lên.

Thời điểm này nhiều trường học đã đón học sinh trở lại trường, làm quen với thầy cô, bạn bè và những quy định ở trường lớp nên việc trẻ em đi chơi xa về rất dễ mệt mỏi có thể gây ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay thì việc cân nhắc chi tiêu sao cho hợp lý vẫn chưa bao giờ là một bài toán cũ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quay lưng với du lịch, nếu có thể, hãy sắp xếp những chuyến đi thật khoa học để tránh những cao điểm đông đúc khiến mọi người trở nên mệt mỏi. Cũng không nhất thiết phải đi xa bằng mọi cách, có thể đưa con trẻ về thăm quê để gắn kết tình cảm gia đình, hoặc đến những vùng ngoại ô, đồi núi gần nơi sinh sống, giúp trẻ nhỏ có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống. Đấy cũng là những bài học thiết thực để trẻ có thêm tình yêu với quê hương đất nước, biết thương yêu và tôn trọng những người lao động còn vất vả chung quanh.

Hướng tới sự lương thiện và lối sống giản dị vẫn là một bài học lớn để giúp hình thành nên nhân cách con người ngay từ khi còn bé. Những “bài học” này xem ra cũng thiết thực chẳng kém gì những bài học của con trẻ trên lớp.