Du lịch Quý Châu, đa sắc của tầm nhìn (kỳ 1)

Đến một vùng đất mới để nhận về và mang theo những ngạc nhiên thú vị là thu hoạch của mỗi cá nhân hay các đoàn khách sau mỗi chuyến đi.

Một góc Khu du lịch Phong Lâm Bố Y.
Một góc Khu du lịch Phong Lâm Bố Y.

Đó cũng là mục tiêu mà các hoạt động du lịch mở ra song song với rất nhiều câu hỏi về cách tổ chức, lợi nhuận, hiệu quả truyền thông, ý nghĩa quảng bá cùng khả năng đóng góp cho sự bền vững của du lịch, sự phát triển của địa phương. Chương trình trải nghiệm mang dáng dấp một “vành đai du lịch” tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) gợi nhiều suy nghĩ cho cả những người không làm trong lĩnh vực này.

Kỳ 1: “Đọc” nhu cầu hiện đại để tái sinh cái cũ

Làm giả cổ nhưng vừa ra phong vị cổ vừa không được nệ cổ mà phải gắn được với những chuyển động sôi nổi, tươi mới của đời sống hiện đại. Cũng như bảo toàn tính bền vững bằng việc tôn trọng yếu tố tiên quyết và bao trùm, đó là độ trong sạch của thiên nhiên, môi trường. Tại Quý Châu, triết lý này dường như thấm vào các ngóc ngách không gian tổ chức du lịch.

Khi “ngày xưa” thăng hoa

Nghìn năm trước, những người thợ rèn trong lúc nghỉ giải lao, đã nghĩ ra trò nghịch “dại” mà sau này trở thành tiết mục biểu diễn nổi tiếng trong tour du lịch đến Kiềm Tây Nam này. Đó là quăng lên không những thanh sắt nung đỏ, đập vào nhau cho tóe lửa.

Chúng tôi được giới thiệu trên đường đi mà tò mò, cả đến khi bước lên cây cầu đá nối hai bờ sông lấp lánh đèn, nhìn nhóm nghệ nhân đang nung sắt trên bếp lò vẫn chưa hình dung nổi. Chỉ thấy họ mặc kín bộ quần áo đỏ, nai nịt gọn ghẽ với giày, thắt lưng, bao hộ tay như sắp múa lân sư rồng. Chỉ đến khi lực lượng bảo vệ ngăn dây hai đầu cầu để người xem lùi xa vài chục mét, đứng chen chúc trên các bậc đá dẫn xuống mặt sông thì những máy phun hoa lửa bắt đầu quay tít tạo nên những xoáy đỏ rực trên mặt cầu. Và không gian bung lên những chùm “pháo hoa” rực rỡ, tỏa rộng, phủ xuống gần hết cây cầu một vùng sao lửa chói sáng. Từng cái “tán” hoa đỏ vung ra, bừng lên rồi sậm màu, lưa thưa như bức rèm hồng rực. Ngay lập tức chiếc “tán” tiếp theo lại bùng lên tiếp nối.

Trong lấp lánh liên tiếp những khóm “hoa sắt” cháy lên giữa màn đêm giữa tiếng trầm trồ, người xem còn thấy thấp thoáng những bóng áo đỏ trên mặt cầu cong, cúi xuống rồi vươn lên, “sao lửa” cứ nở ra theo đà vung tay của họ.

162.jpg
Tiết mục "đả thiết hoa" ở Khu du lịch Phong Lâm Bố Y.

Đó là trò đả thiết hoa của những người thợ rèn dân tộc Bố Y mà các nhà tổ chức du lịch đã khéo thiết kế thành điểm nhấn trong một chuyến tham quan giữa không gian tầng tầng lớp lớp những tòa nhà dựng theo lối cổ đan nhau cao lên tận lưng núi. Phía trước, những quả núi lớn xanh rêu như hòn non bộ khổng lồ, và từ đằng kia trở lại, một dòng sông thơ mộng dẫn về, lấp lánh đèn sao rọi xuống những con thuyền hoa phản chiếu, thắp sáng mặt nước. Các đoàn khách bước đi giữa tiếng nhạc sôi nổi và trước mặt, hai bên, trên sân khấu lớn, đèn chiếu khi bừng sáng khi mờ ảo soi cảnh rất đông diễn viên trẻ mặc đủ các loại cổ trang như những nhân vật trong truyện kiếm hiệp, truyện thần tiên nhảy múa các động tác… hiện đại.

Trên dòng chuyển động mà người cũng đông ùn như một dòng sông đó, người ta dành một lát như lắng lại cho đả thiết hoa, rồi lại tưng bừng, lại sôi động. Và dẫn qua cầu, trên lối đi lát đá giữa những ngôi nhà gỗ ngói âm dương trên mái cong, các bộ trang phục dân tộc di chuyển xúng xính, lấp lánh cùng nụ cười trẻ trung. Đó là dịch vụ cho thuê trang phục để chụp ảnh mà thanh niên rất chuộng khi đến đây. Khu du lịch có rất nhiều góc đẹp, phông cảnh lớn để lựa chọn, bất kể ngày hay đêm. Và nữa, lại chợt hiện ra sau chiếc cổng lớn trên bậc đá cao, là một sân khấu nhỏ với những người diễn trò múa gậy lửa, phun lửa bằng dầu ngậm trong miệng.

Kể nhiều một chút về một đoạn di chuyển trong “thung lũng du lịch” mang tên Phong Lâm Bố Y thuộc địa bàn thành phố Hưng Nghĩa, châu Kiềm Tây Nam của Quý Châu mà hệ thống hạ tầng, công trình mang phong vị cổ đều được xây mới đó, chúng tôi muốn nói về cách sắp xếp, liên kết trong hành trình trải nghiệm. Dường như luôn có sự chuyển động, luôn có trò để du khách xem, ngắm, thử. Nhưng có sự đan xen, chuyển trạng thái, hoành tráng đến nhỏ lẻ, sôi động rồi sâu lắng. Và không gian, cảnh quan có sự thay đổi thường xuyên để mở ra, những góc nhìn mới. Hẳn rằng, biết cả một vùng dân gian, cổ trang này có nhiều khu vực được làm mới, nhưng cái cách mà nó trình hiện khiến cho du khách cảm thấy cuốn hút.

163.jpg
Tuyến cầu gỗ trên mặt đất tại Khu du lịch sinh thái Vân Đồn giúp du khách di chuyển thuận tiện.

Sản phẩm cuốn hút mới từ những quý giá đã có

Đó là một điểm đến trên hành trình du lịch khám phá cảnh quan, văn hóa, lịch sử, đời sống tỉnh Quý Châu do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Công ty Nhân Dân mạng chi nhánh Quý Châu tổ chức. Và chúng tôi là nhóm nhà báo từ Việt Nam bên cạnh các nhóm khác đông đảo hơn là các KOL, người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, nhà tổ chức du lịch đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, nước chủ nhà Trung Quốc. Quan điểm của các nhà tổ chức và điều hành rất rõ ràng: Giới thiệu tiềm năng du lịch Quý Châu để qua hoạt động tuyên truyền, du khách các nước bạn biết đến rộng rãi, có nhu cầu đi du lịch Quý Châu. Qua đó phát triển du lịch địa phương, đem lại nguồn lợi kinh tế cho người dân, cho tỉnh, và lan tỏa rộng rãi hình ảnh miền đất “vạn sắc” này đến khu vực và quốc tế.

“Hàm lượng ô-xy trong không khí rất cao, có thể gọi nơi này là một “quán bar ô-xy” thiên nhiên. Vào đây được một lần “rửa phổi”, chị Phan người dân tộc Bố Y, nhân viên tiếp thị của Khu du lịch sinh thái Vân Đồn tại châu Kiểm Tây Nam chia sẻ vui khi cùng một nữ lái xe điện đưa chúng tôi qua những thảm cỏ khổng lồ xanh mướt. Đây từng là một sân golf tư nhân nhưng hoạt động không hiệu quả, được doanh nghiệp nhà nước mua lại và đi vào hoạt động năm 2017 với hơn 50% vốn do công ty nhà nước kiểm soát. Chị Khổng Hồng, Giám đốc phụ trách truyền thông cho biết, trên tổng số diện tích 6.700 mẫu Trung Quốc (1 mẫu Trung Quốc bằng khoảng 666,67 m2 - PV), không gian chia thành 3 khu vực lớn với khu du lịch sinh thái, khu khách sạn ngắm sao và khu homestay, đều được “cài” trong không gian xanh rộng lớn. Các hoạt động diễn ra thường xuyên với dịch vụ ăn-ở kết hợp với nghỉ dưỡng và tổ chức các sự kiện của các ca sĩ, các đại nhạc hội. “Mỗi năm tại đây có khoảng 3 liveshows lớn vào các dịp như Tết âm lịch, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1/10, gây được tiếng vang và thu hút đông đảo du khách”, chị Khổng Hồng giới thiệu.

Ngoài ra, khu du lịch còn là nơi tổ chức từ các giải thể thao lớn, các đại hội du lịch và hút khách theo mô hình du lịch gia đình. Vừa làm tiếp thị, chị Phan cũng tiếp nhận đặt phòng, đăng ký tour và đặt hoạt động tập thể. Chị kể, du khách từ khắp Trung Quốc về đây, và cả người Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… Có những cuộc thi đi bộ lên đến 1.000 người; hoặc 500 người, 1.000 người cùng dự tiệc nướng trong đại hoa viên. “Cái hay là mùa nào cũng có khách. Như các khách sạn và khu vui chơi vào mùa hè rất đông, nhất là dịp 1/5. Nhưng mùa đông cũng có dịch vụ tắm khoáng nóng, chăm sóc sức khỏe. Các dịch vụ đó tương tác lẫn nhau, bảo đảm bền vững kinh doanh trong cả năm. Đây cũng là một loại hình du lịch mới ở Trung Quốc”, chị Phan cho biết.

Kiềm Tây Nam là châu tự trị của các dân tộc Miêu và Bố Y, là những dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, nhưng lại sinh sống tập trung tại nơi đây. Làm việc ở Khu du lịch sinh thái Vân Đồn có 200 nhân viên, chủ yếu là người bản địa. Chị Phan cười không “tiết lộ” mức lương của mình nhưng cho biết là khá so với bản địa. Và chị khẳng định trước khi dừng xe tạm biệt chúng tôi, với tính chất đặc thù, khu du lịch không chỉ vì lợi nhuận mà phải phát triển kinh tế của vùng, cung cấp việc làm cho người dân thông qua cả chuỗi ngành nghề liên quan đến du lịch.

(Còn nữa)