Động lực để bứt phá

Năm Quý Mão tới, lứa "mèo vàng" của thể thao Việt Nam cũng bước vào độ chín của sự nghiệp. Tất cả đã sẵn sàng bứt phá, chinh phục đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Nỗi buồn xa nhà ngày Tết được xem như động lực để Nghĩa đổi mầu huy chương tại kỳ SEA Games sắp tới.
Nỗi buồn xa nhà ngày Tết được xem như động lực để Nghĩa đổi mầu huy chương tại kỳ SEA Games sắp tới.

TẠI SEA Games 31, Phạm Hồng Thanh là một trong những niềm hy vọng đặc biệt của cử tạ Việt Nam. Không phụ kỳ vọng, lực sĩ quê Hải Dương xuất sắc phá sâu ba kỷ lục Đại hội ở hạng cân 64kg nữ. Tiếp nối thành công ấy, nữ lực sĩ được mệnh danh "hot girl" của cử tạ Việt Nam tiếp tục giành ba Huy chương vàng cử giật, cử đẩy và tổng cử tại Giải vô địch cử tạ châu Á 2022, trước khi "chốt sổ" với "cú ăn ba" tại Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc.

"Giây phút hạnh phúc nhất luôn là khoảnh khắc được đứng trên bục trao huy chương và hát vang Quốc ca. Sau một năm tập luyện vất vả, những thành tích đạt được giúp tôi có thêm động lực phấn đấu", Hồng Thanh khẳng định.

Thanh kể: Từ nhỏ, cô gái quê Hải Dương đã vật tay… chưa thua bạn nam nào. Do sở hữu tố chất đặc biệt của một vận động viên, Thanh sớm quyết định theo đuổi đam mê. Thế nhưng, khi mới chuyển từ Hải Dương vào Nghệ An, Thanh bắt đầu làm quen với môn bơi trước khi luyện tập cử tạ. Con đường ăn tập chuyên nghiệp cũng không dễ dàng. "Tập được ba năm, tôi từng muốn từ bỏ để ra nước ngoài đi học. Nhưng được thầy động viên, tôi quyết tâm ở lại", Thanh chia sẻ.

SEA Games 30 năm 2019 được xem như giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Thanh. Chính cú đẩy "thần kỳ" 124kg đã giúp cô giành chiến thắng, dù trước đó đối thủ nước chủ nhà sở hữu mức tạ chênh tới 16kg. Kinh nghiệm "thi đấu bất chấp, không nghĩ ngợi gì cả", như Hồng Thanh hé lộ, đã giúp cô thăng tiến.

Đặc thù của môn cử tạ là phải nâng, đẩy mỗi ngày nếu không sẽ lỏng cơ, xuống phong độ. Ngay cả khi không được nghỉ Tết, Hồng Thanh cũng luôn sẵn sàng, bởi cô cũng đã quen với việc xa gia đình. Bên cạnh việc tập luyện, Hồng Thanh không quên đón chào năm mới.

Động lực để bứt phá ảnh 1
Hồng Thanh liên tiếp giành những thành tích đáng khích lệ trong

năm 2022.

"Tôi luôn cố gắng hết mình để nâng cao thành tích của bản thân. Năm Nhâm Dần có thành công nhất định, năm Quý Mão này càng phải cố gắng hơn nữa, đặc biệt hơn nữa. Hy vọng năm mới sẽ mang đến nhiều may mắn, mạnh khỏe và suôn sẻ hơn năm cũ", Hồng Thanh chia sẻ.

CÙNG thuộc lứa "mèo vàng", Ngần Ngọc Nghĩa được mệnh danh là "ông vua tốc độ" của làng chạy nước nhà. Trên đường chạy 200m nam tại SEA Games 31, dù không thể đánh bại thần đồng 16 tuổi người Thái Puripol Boonson, chân chạy quê Sơn La vẫn được giới chuyên môn tán thưởng với tấm Huy chương bạc.

Ngay lần đầu tham dự Đại hội, chàng trai trẻ đã hai lần phá kỷ lục quốc gia trong cùng một ngày. Đặc biệt, thành tích 20 giây 89 ở cự ly 200m nam của Nghĩa đã vượt qua cột mốc do đàn anh Lê Trọng Hinh thiết lập tại kỳ SEA Games năm 2015. Giương cao lá cờ đỏ sao vàng trên đường chạy, Nghĩa bật khóc trong niềm hạnh phúc.

"Từ khi tập luyện điền kinh, tôi luôn ước mơ phá kỷ lục của đàn anh trong đội tuyển. Khi làm được điều này, tấm Huy chương bạc cũng quý như vàng vậy. Đây là động lực lớn để tôi tiếp tục cải thiện thành tích trong các giải tiếp theo", Ngần Ngọc Nghĩa chia sẻ.

Sau kỳ SEA Games trên sân nhà, Nghĩa tiếp tục lao vào tập luyện. Anh khép lại năm 2022 thành công với hai tấm Huy chương vàng cùng hai kỷ lục trên đường chạy 100m nam tại Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc. Dù liên tiếp giành được những thành tích "khủng", ít ai biết rằng "ông vua tốc độ" của làng chạy Việt từng suýt bị đánh trượt khi thi vào đội tuyển điền kinh của tỉnh vì bàn chân khác thường.

"Do bàn chân của tôi bị bẹt bẩm sinh, nên lúc tập luyện thường hay bị mỏi gan bàn chân. Để khắc phục, huấn luyện viên luôn hướng dẫn phương pháp chạy trên đường thẳng nhằm tránh phân tán lực. Sau nhiều năm rèn luyện, tôi đã có thể chạy như bình thường", Ngọc Nghĩa tiết lộ.

Bước sang năm mới Quý Mão, chân chạy "tuổi mèo" khẳng định quyết tâm cao sẽ đổi mầu huy chương tại SEA Games 32. Thực tế, tấm Huy chương bạc cũng để lại nhiều tiếc nuối cho chàng trai trẻ, nhưng đó cũng là động lực để anh nung nấu quyết tâm tập luyện, cải thiện thành tích và vượt qua giới hạn của bản thân trong tương lai.

"Đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, tôi phải tập luyện liên tục trong bảy tháng, xuyên qua cả Tết chứ không được về nhà. Hướng tới SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia, lịch trình tập luyện năm nay cũng không nhiều thay đổi. Phải khẳng định, tập luyện và thi đấu cả năm nhưng ngày Tết không được về cùng gia đình, tôi cũng buồn lắm. Tuy nhiên, là vận động viên chuyên nghiệp nên tôi phải quyết tâm cố gắng vượt qua mọi gian khổ, thử thách", Ngần Ngọc Nghĩa bộc bạch.