Đầu xuân nhẩn nha chơi sách

Thú chơi sách ngày xuân lâu nay thường chỉ giới hạn ở một số người thích đọc và ham mê tìm tòi, hiểu biết. Những năm gần đây, xu hướng chơi sách ngày đầu năm đang dần trở thành một nét văn hóa độc đáo lan tỏa đến cộng đồng.

Nhiều em nhỏ hào hứng tham gia Ngày hội sách đầu xuân.
Nhiều em nhỏ hào hứng tham gia Ngày hội sách đầu xuân.

Lì xì bằng sách

Từ vài năm nay, thay vì dùng tiền, nhiều người đã lì xì con trẻ bằng sách. Năm 2016, trào lưu mừng tuổi bằng sách được khởi xướng bởi một vài đơn vị phát hành trên cả nước. Đó là “Lì xì sách - Trả ơn đời” của Thái Hà Books, hoặc “Lì xì sách hay - Lộc may đón Tết” của Alpha Books… Trong chương trình “Phố Sách Xuân Kỷ Hợi 2019” tại Phố Sách Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) diễn ra từ ngày 7 đến 14-2 (mồng 3 đến 10-1 Tết Nguyên đán), một số NXB như Kim Đồng, Phụ Nữ… cũng thực hiện chương trình “Mừng tuổi bằng sách” cùng giá bán ưu đãi hấp dẫn bạn đọc như một món quà mừng năm mới. Những hoạt động trên, dù chưa lan rộng, nhưng đã manh nha trong cộng đồng một ý tưởng về lì xì sách, lì xì niềm vui tri thức.

Nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh trong tạp bút “Sách của con đâu?” đã viết: “Mừng tuổi đầu năm bằng sách, tôi hoàn toàn ủng hộ, không phải vì tôi là người viết sách mà đó là một nét đẹp văn hóa cần được phổ biến. Sách cũng là sản phẩm “của đời in ra” nhưng khác với tiền, sách in ra để đọc, để bồi dưỡng tâm hồn và khám phá tri thức chứ không phải dùng làm công cụ thanh toán. Và khi được tặng một cuốn sách, chắc chắn không đứa trẻ nào có ý nghĩ lật xem giá bìa để rồi bình phẩm “bác này rộng rãi, dì kia keo kiệt” như lúc nôn nóng mở “hồng bao”…

Nuôi dưỡng tâm hồn

Không chỉ là sách mới xuất bản thu hút bạn đọc, mà sách cũ cũng là nguồn cảm hứng được không ít người quan tâm. Bởi, có những cuốn sách hàng chục năm không tái bản, nếu muốn mua, muốn đọc chỉ có thể tìm đến sách cũ. Có những cuốn sách khi tái bản thì lại… không giống lần xuất bản đầu tiên. Riêng các loại sách thuộc lĩnh vực khoa học - xã hội như triết học, văn học, lịch sử… thường được coi là sách không tuổi. Chính vì thế, những cuốn sách cũ dạng này thuộc hàng quý hiếm.

Vài năm gần đây, những hoạt động lớn như “Ngày sách và di sản”, “Ngày hội trao đổi sách cũ”, “Hội chợ sách cũ Hà Nội”, “Ngày hội sách cũ TP Hồ Chí Minh”, “Chợ phiên sách cũ”… liên tục được tổ chức đã hấp dẫn nhiều người, đặc biệt là giới sưu tầm thưởng ngoạn và học sinh, sinh viên. Trong số ấy, cũng có không ít người đến với sách cũ chỉ là để sống lại hồi ức về một thời thơ ấu. Cũng có những người bỏ rất nhiều tâm sức để tìm kiếm những cuốn sách cũ chỉ vì thích sách, thích đọc, muốn gìn giữ những cuốn sách cổ như đang cố gắng lưu giữ những giá trị văn hóa xưa cũ, quý báu mà ông cha để lại.

Nhà nghiên cứu, học giả Vương Hồng Sển từng có câu: “Chơi sách là thú chơi phong lưu nhất trong mọi thú chơi”, chính bởi thú chơi này thường kén người. Thế nhưng, một khi đã thành một thú vui, thú sưu tầm, thành ham muốn thì khó mà bỏ được.

Ngày xuân, cầm một cuốn sách, lật giở từng trang, đọc trong đó tri thức của nhân loại rồi suy tư nghiền ngẫm lại có thể nghiệm ra rất nhiều điều trong cuộc sống hôm nay. Với những người yêu sách thì sách vừa là thú chơi, sưu tầm, vừa là nguồn sống tri thức góp phần nuôi dưỡng tâm hồn.