Đa thanh

Bia đá kể chuyện là trưng bày chuyên đề tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), kéo dài đến hết ngày 8/11. Với chủ đề Hiền tài là nguyên khí quốc gia, trưng bày giới thiệu nội dung được khắc trên 14 bia Tiến sĩ đầu tiên, có liên quan đến các khoa thi trong giai đoạn 1442-1529 (thuộc triều Lê Sơ và đầu thời kỳ nhà Mạc), được cấu trúc theo bốn chủ đề: Chiêu mộ hiền tài, Con đường khoa cử, Gương sáng tiền nhân và Lưu danh muôn thuở. Những bia Tiến sĩ còn lại sẽ được giới thiệu đến khách tham quan trong đợt trưng bày chuyên đề tiếp theo.
0:00 / 0:00
0:00
Trưng bày Bia đá kể chuyện.
Trưng bày Bia đá kể chuyện.

Chị tôi là tên liveshow chung của NSƯT Thanh Lam và ca sĩ Tuấn Hưng, diễn ra vào 20 giờ các ngày 29 và 30/10, tại Hà Nội. Chương trình với khoảng 20 ca khúc, do nghệ sĩ Hoàng Công Cường đạo diễn, nhà sản xuất trẻ Kent Trần đảm nhiệm, đem tới phần hòa âm trẻ trung, mới lạ. Đặc biệt, chương trình có một số ca khúc gắn liền với tên tuổi của hai ca sĩ nhưng nay được "hoán đổi" giữa họ hoặc lần đầu được thể hiện dưới hình thức song ca, như Em và tôi, Đêm định mệnh, Nắm lấy tay anh...

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2022 giới thiệu đến công chúng tám tác phẩm đặc sắc của điện ảnh Xứ sở Hoa anh đào, được sản xuất và phát hành tại thị trường Nhật Bản trong hai năm trở lại đây, khắc họa chân thực cuộc sống muôn màu qua sức sáng tạo và thế giới quan độc đáo của các nhà làm phim. Sự kiện do Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức, diễn ra lần lượt tại TP Hồ Chí Minh (từ ngày 21 đến 30/10), Hải Phòng (từ ngày 4 đến 6/11), Hà Nội (từ ngày 11 đến 20/11) và Đà Nẵng (từ ngày 25 đến 27/11).

Nỗi ám ảnh cuộc đời là tên tập truyện ngắn đầu tay của nhà báo, Thạc sĩ Trần Anh Tuấn vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Trần Anh Tuấn chủ yếu viết về đề tài tình yêu và người lính với cách viết dung dị, gần gũi bởi trước hết, anh cũng từng là người lính, một "người trong cuộc". Truyện của anh thật như cuộc đời nhưng gợi mở và dễ làm lay động lòng người, tiêu biểu như "Kỷ vật của người đã khuất", "Chuyện tình cô giáo vùng cao"...