Cú sốc lớn với Serbia

Cảnh sát Serbia hôm 5/5 đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu làm tám người thiệt mạng và 14 người khác bị thương tại thị trấn Mladenovac, phía nam Thủ đô Belgrade. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai ở quốc gia Balkan trong vòng chỉ hai ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Serbia bắt giữ nghi phạm vụ xả súng trường học. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Serbia bắt giữ nghi phạm vụ xả súng trường học. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn thông cáo của Bộ Nội vụ Serbia cho biết: “Nghi phạm vụ xả súng tối 4/5 làm tám người thiệt mạng đã bị bắt ở khu vực ven thành phố Kragujevac, miền trung Serbia”. Lực lượng an ninh cũng xác nhận nghi phạm là một thanh niên 21 tuổi, có vấn đề về tâm thần. Theo truyền thông địa phương, sau cuộc tranh cãi gần một trường học ở Mladenovac, nghi phạm đã lái ô-tô quay lại và sử dụng súng trường tự động nã đạn vào mọi người rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Serbia đã triển khai chiến dịch truy bắt gồm khoảng 600 cảnh sát, trong đó có Đơn vị chống khủng bố đặc biệt (SAJ). Cảnh sát lập chốt kiểm soát và giám sát các phương tiện di chuyển vào thị trấn Mladenovac, đồng thời huy động máy bay lên thẳng, máy bay không người lái để triển khai tìm kiếm nghi phạm tại khu vực rừng rậm chung quanh thị trấn. Bộ trưởng Nội vụ Serbia Bratislav Gasic gọi vụ xả súng là một “hành động khủng bố” nguy hiểm.

Cảnh sát cho biết, đang tiếp tục điều tra động cơ của cả hai vụ việc. Vụ nổ súng thứ hai đã gây ra cú sốc lớn cho người dân quốc gia Balkan bởi nó xảy ra chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau thảm sát nhằm vào trường học ở Thủ đô Belgrade. Theo AFP, một nam sinh đã lấy hai khẩu súng ngắn của cha mình và xả súng tại trường làm tám học sinh và một nhân viên bảo vệ thiệt mạng. Giới chức Serbia xác nhận nghi phạm gây ra vụ xả súng thứ nhất mới 14 tuổi, đã lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi hành động.

Phát biểu ý kiến với báo giới, Cảnh sát trưởng Belgrade, ông Veselin Milic cho biết, nam sinh trên đã mang theo hai khẩu súng và hai quả bom xăng, chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ từ trước đó nhiều tháng, có cả danh sách tên và lớp của các nạn nhân với các “mục tiêu ưu tiên”. Báo chí địa phương đã đăng tải lại hình ảnh các bản phác thảo và kế hoạch của thủ phạm vụ tấn công, đồng thời cho biết, nam sinh này từng nhận giấy khen có thành tích học tập tốt. Lực lượng an ninh cũng tạm giữ cha của học sinh này sau khi cậu ta thừa nhận thực hiện vụ xả súng. Dù vậy, động lực gây ra án mạng trong vụ việc này đến nay chưa rõ ràng.

Hôm 5/5, Serbia vừa bắt đầu để tang ba ngày các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học ở Belgrade. Hàng trăm học sinh và người dân địa phương đã đặt nến và hoa trên các đường phố chung quanh trường để tưởng niệm các nạn nhân. Nhiều giáo viên cũng lên tiếng yêu cầu Bộ Giáo dục cải thiện an ninh trường học và hệ thống giáo dục. Theo Le Monde, Bộ trưởng Giáo dục Serbia Branko Ruzic bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh “ảnh hưởng tai hại của internet và trò chơi điện tử, sự tiêu cực của các giá trị phương Tây” đã lan truyền tâm lý bạo lực cho các em khi mới ở lứa tuổi học trò. Cảnh sát trưởng Veselin Milic cũng nhấn mạnh: “Việc thủ phạm tiến vào lớp học và nhắm mục tiêu đến từng trẻ em giống như hình ảnh trong trò chơi điện tử hoặc phim kinh dị”.

Cảnh tượng xả súng trong trường học thường thấy ở quốc gia cho phép sở hữu súng tự do như Mỹ, ít xảy ra ở châu Âu và gần như chưa từng thấy ở Serbia trước đây nên đã gây ra cú sốc lớn. Gia đình các học sinh thoát nạn cho biết, các em bị khủng hoảng tâm lý nặng nề sau khi chứng kiến bạn bè của mình ngã xuống.

Theo Reuters, Serbia có văn hóa sở hữu súng từ lâu nay, đặc biệt ở khu vực nông thôn song các quy định về kiểm soát súng tương đối nghiêm ngặt. Sau hai vụ xả súng liên tiếp, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic đã ban hành lệnh cấm cấp giấy phép sử dụng súng mới trong hai năm, lệnh thu giữ khí giới trên toàn quốc, cũng như biện pháp tăng kiểm tra y tế và tâm lý thường xuyên đối với chủ sở hữu súng. Bên cạnh đó, Tổng thống Vucic cho biết, sẽ tăng quy mô lực lượng cảnh sát, trong đó bổ sung 1.200 nhân viên cảnh sát mới nhằm cải thiện an ninh tại các trường học nước này.