Hòn Từ có làn nước trong xanh, bãi cát trắng phau, nằm phơi mình giữa rặng dừa và những loại cây phong ba, bàng vuông tạo thành một vịnh nhỏ kín gió. Biển vắng không một bóng người ngoài vài chiếc thuyền nhỏ nằm hờ hững trên bãi cát như nét chấm phá cho bức tranh thiên nhiên chốn này thêm phần lãng mạn.
Ngày đầu tiên đi lặn, chúng tôi chỉ đeo kính, ngậm ống thở vì chủ yếu lặn nổi trên rạn san hô gần bờ có độ sâu năm mét. Thế nhưng, đêm về, nhớ lại cái thế giới đầy huyền ảo của không biết cơ man các loại san hô cùng đàn cá đủ sắc mầu đã thôi thúc chúng tôi quyết định sáng hôm sau thuê thuyền quay lại. Lần này, để có thể lặn chìm, nhìn ngắm thảm thực vật dưới đáy biển, chúng tôi được học cách ngậm ống thở phát ra từ máy bơm oxy trên thuyền đồng thời đeo dây bảo hiểm, đề phòng không bị dòng chảy cuốn ra xa. Còn gì thú vị hơn khi tiếp cận thảm cỏ biển, ngắm những đàn cá đang bơi len lỏi trong đám san hô sừng hươu hoặc tụ tập quanh cụm san hô mà chỉ cần xòe bàn tay là có thể chạm được.
Sau khi lặn biển chán chê, Thế, người lái thuyền hướng dẫn chúng tôi cách câu cá chạy, một kiểu buông câu độc đáo trong khi thuyền đang chạy không cần lưỡi câu và cũng không dùng cá con làm mồi như thông thường. Mồi ở đây là miếng nylon được xé nhỏ thành mớ bùi nhùi cột vào sợi dây cước dài khoảng 30-50 m. Thuyền chạy loáng thoáng, những con cá háu ăn tưởng mồi đớp trúng, người câu chỉ cần dùng cái vợt múc lên là có cá.
Màn rượt đuổi giữa cá và thuyền thật hào hứng nên chỉ trong hai giờ đồng hồ chúng tôi đã câu được một mớ cá xương xanh cùng với ít ốc bắt dưới rạn san hô là đủ cho bữa trưa dã chiến tại thuyền.