Cắt tóc miễn phí ở góc công viên

Nếu thường xuyên qua lại trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ngay vỉa hè góc Công viên 29/3, hầu hết mọi người đều quen thuộc với hình ảnh nhóm bạn trẻ miệt mài cắt tóc miễn phí cho những ai có nhu cầu.

Hai bạn trẻ của tiệm Bin & Homie Barber đang cắt tóc miễn phí cho người dân.
Hai bạn trẻ của tiệm Bin & Homie Barber đang cắt tóc miễn phí cho người dân.

Trả phí bằng những nụ cười

“Chú thấy khác không? Gọn gàng đỡ nặng đầu rồi chú ha?”, một bạn trẻ hỏi người khách trung niên đang đứng ngắm mình trước gương sau khi tấm khăn choàng được kéo xuống. “Nhẹ tênh con ơi! Chú cảm ơn nhé!”, người đàn ông tóc muối tiêu đội lại chiếc mũ, quàng túi xách rồi lôi tập vé số cầm trên tay bước đi cười hạnh phúc. Những ngày này, ai đi ngang qua vỉa hè góc Công viên 29/3 đều nhìn thấy những nụ cười và lời cảm ơn chân thành dành cho hoạt động cắt tóc miễn phí do một nhóm bạn trẻ chung tay thực hiện.

Đây là nhóm thợ của tiệm cắt tóc Bin & Homie Barber (quận Thanh Khê) do anh Đoàn Ngọc Thành (SN 1996) làm chủ. Sau hai năm dịch bệnh, nhận thấy nhiều người quá vất vả với việc mưu sinh mà bỏ qua việc cắt tóc, làm đẹp cho bản thân nên anh Thành mong muốn được góp một phần nhỏ nhằm chia sẻ đến nhiều người có số phận kém may mắn. 

Trừ các ngày mưa do không đủ cơ sở vật chất nên nhóm tạm ngưng, còn lại mặc kệ thời tiết oi bức và thiếu thốn nhiều thiết bị hỗ trợ, hoạt động cắt tóc miễn phí vẫn được nhóm thợ của anh Thành triển khai đều đặn vào các ngày trong tuần và đông nhất vào cuối tuần. Anh Thành cho biết: “Mấy ngày cuối tuần, học sinh, sinh viên và những người lao động có nhiều thời gian rảnh, số lượng người đến cắt tóc ở đây sẽ đông nên tôi bố trí thêm nhân lực để đủ người làm. Còn với ngày thường cứ tầm khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày, một nhóm ba bạn trẻ luôn có mặt tại công viên để sẵn sàng cắt tóc miễn phí cho mọi người. Chúng tôi không nhận thù lao nhưng bù lại được đáp trả bằng nụ cười hài lòng là đủ”. Và cứ thế, với tấm pano ngắn gọn “Cắt tóc miễn phí” và một vài dụng cụ cơ bản như lược, kéo, tông-đơ… hằng ngày nhóm bạn trẻ đã mang lại niềm vui được làm đẹp đến với mọi người.

Nơi tình người được lan tỏa

“Khách ruột” của tiệm cắt tóc chủ yếu là các chú bán vé số, tranh thủ thời gian rảnh ghé để tỉa lại tóc cho gọn gàng, những bạn sinh viên, người lao động cũng thường xuyên lui tới. “Hiện nay, cắt tóc ngoài tiệm giá cũng rơi vào khoảng từ 50 đến 100 nghìn đồng cho một lần cắt. Đây là con số không quá lớn, nhưng đối với nhiều bạn sinh viên và những người lao động nghèo khác lại là một khoản phí nên nhóm chúng tôi có chung suy nghĩ chỉ cần cắt tóc không lấy thù lao sẽ giúp được nhiều người có thêm chi phí để mua sắm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống vốn khó khăn của họ”, anh Trần Hải (thợ cắt tóc Bin & Homie Barber) chia sẻ. 

Mỗi ngày, nhóm thợ trẻ này đón khoảng từ 15-20 người đến cắt tóc, phần lớn đều là sinh viên, công nhân, trẻ em, người lớn tuổi… Tất cả lần lượt xếp hàng chờ và được phục vụ không bỏ sót một ai. Tuy là hoạt động miễn phí nhưng ai nấy trong nhóm thợ đều làm việc rất tỉ mỉ, chuyên nghiệp, đem lại sự hài lòng cho tất cả mọi người. Anh Minh Trí (sinh viên năm thứ nhất, Đại học Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi hay đi làm thêm ngang qua con đường này. Chiều hôm rồi thấy góc vỉa hè công viên đông người xếp hàng vui vẻ cười nói tò mò lại gần xem thì thấy bảng ghi cắt tóc miễn phí. Sau một hồi đắn đo tôi quyết định xếp hàng chờ. Quan sát thấy ai nấy cắt xong đứng dậy đều vui vẻ, hài lòng. Dù là cắt miễn phí nhưng tôi thấy các bạn cư xử rất chuẩn mực và thân thiện”. 

Đôi chiếc bàn cắt và những thợ tận tâm tại một góc công viên, ngày qua ngày, việc làm tử tế của những bạn trẻ tại tiệm cắt tóc Bin & Homie Barber đã góp phần xây dựng hình ảnh TP Đà Nẵng trong mắt mọi người trở nên đẹp và đáng sống hơn bởi hành động nhân văn tuy nhỏ nhưng ấm áp tình người.