Sự trở lại của “nhà vua”

Novak Djokovic đã vượt mốc 1.000 chiến thắng trong sự nghiệp và giành danh hiệu đầu tiên sau nửa năm. “Nhà vua” trở lại theo cách ấn tượng nhất trước thềm Roland Garros.

Djokovic với chiếc cúp vô địch tại giải Italian Open.
Djokovic với chiếc cúp vô địch tại giải Italian Open.

1/ Mặt trời La Mã chiếu ánh nắng vào Novak Djokovic, người hạnh phúc đứng ở giữa sân khấu Foro Italico, hướng trái tim trên khán đài và giơ cao nắm tay chiến thắng. Một cảm giác rằng, anh đang ở chính xác nơi mà bản thân muốn, sau những rắc rối bị trục xuất khỏi Australia và trải qua vài tháng gặp khó khăn với sự nghiệp.

Sau rắc rối kỳ lạ tại Australia hồi đầu năm, Djokovic rất hiếm khi được trở lại sân quần vợt và trải qua nửa năm không giành được danh hiệu nào kể từ 7/11/2021. Madrid Open là nơi Novak bắt đầu cuộc trỗi dậy mạnh mẽ, giải đấu mà anh vào bán kết và dừng bước bởi Carlos Alcaraz trẻ trung sau 3 set tranh tài nghẹt thở.

Hôm chủ nhật vừa qua, Djokovic tiến thêm một bước nữa với chiến thắng ở Italian Open, một trong những giải đấu quan trọng nhất trên sân đất nện. Anh đánh bại đối thủ Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết tại Rome với tỷ số 2-0 (6-0 và 7-6 (5), trong 1 giờ và 38 phút). Tay vợt 34 tuổi người Serbia bước vào chuyến du đấu trên sân đất nện được bao quanh bởi những câu hỏi, đầy sự hoài nghi và với mục tiêu quan trọng là ưu tiên khôi phục tia lửa vốn bị mờ nhạt trong thời gian qua, trước khi hạ cánh xuống Paris. Vì vậy, chiến thắng ấy là sự khẳng định của Nole rằng, anh sẽ đến Roland Garros với phong độ tốt nhất.

2/ Roland Garros sẽ diễn ra từ ngày 22/5 đến 5/6 và Djokovic đến Paris với một chiếc cúp khác trong tay. Đây là lần thứ 6 anh giành chức vô địch ở Thủ đô Rome. Đó cũng là danh hiệu thứ 38 của Nole trong hệ thống Masters 1.000 và là thứ 87 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Sự vượt trội trước Tsitsipas (ở set 2 trận chung kết, anh bị đối thủ người Hy Lạp dẫn 4-1 nhưng vẫn ngược dòng chiến thắng) cho thấy rằng nhịp sinh học thi đấu của anh đã sẵn sàng. Sự trở lại đáng kể về thể chất và cảm xúc của tay vợt số 1 thế giới. Anh cũng kéo dài mùa thứ 17 liên tiếp có ít nhất một danh hiệu.

Trước khi tiến vào chung kết, Djokovic thắng Casper Ruud và đạt mốc 1.000 trận thắng trong sự nghiệp. Hôm ấy, trên khán đài Foro Italico, một cô gái trẻ La Mã vẫy biểu ngữ “Thời đại Djokovic”. Hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa và Nole tạo nên cơn sốt tại Rome. Anh trở thành người thứ 5 trong lịch sử quần vợt chạm mốc 1.000 chiến thắng, sau kỷ lục của Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.251), Ivan Lendl (1.068) và Rafael Nadal (1.051).

“Sau tất cả những gì đã xảy ra tại Australia, ở một mức độ nào đó, đây là một sự nhẹ nhõm. Điều quan trọng đối với tôi là phải giành được một danh hiệu lớn, đặc biệt là bây giờ khi các giải Grand Slam đang đến gần”, Djokovic hạnh phúc phát biểu sau chiến thắng Italian Open. “Nhà vua” giới banh nỉ đã trở lại.