“Sống sạch” thôi chưa đủ
“Khi mới rủ nhau hoạt động bảo vệ môi trường, nhóm chúng mình chỉ nghĩ đến việc đi nhặt rác ở những cửa hàng tiện lợi rồi về phân loại, tìm cách tái chế. Nhưng càng làm càng thấy không ổn vì lượng chai, túi nylon xả ra nhiều, mình chẳng thể cứ đi sau nhặt rác mãi được. Vì thế nhóm mới nảy ra ý tưởng tìm những sản phẩm thay thế để hạn chế đồ nhựa ngay từ đầu, đồng thời thay đổi thói quen của người tiêu dùng”, đây là chia sẻ của bạn Đặng Hoàng Giang (quận Hà Đông, Hà Nội), chủ nhân ý tưởng làm túi bọc thực phẩm bằng vải sáp ong.
Từ tháng 3-2017, dự án “Vải sáp ong” ra đời, với việc dùng vải có thành phần 100% cotton, phủ sáp ong bên ngoài làm màng bọc thực phẩm, túi đựng rau thay các sản phẩm nylon bán phổ biến trên thị trường. Mỗi miếng vải sau đó chỉ cần rửa sạch, hằng tuần phơi nắng để bảo đảm vệ sinh và làm mềm cho dễ bọc lại. Một miếng vải này có thể dùng được cả năm. Khi lớp sáp ong trôi đi, khách hàng có thể gửi lại vải để các bạn bồi thêm một lượt mới. Bạn Hoàng Giang cho biết, sau một năm đưa ra thị trường, sản phẩm này đã được nhiều khách hàng tin tưởng chọn mua, trong đó có cả ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang…
Không thể hoàn toàn “nói không với nylon”, nhưng lựa chọn các sản phẩm từ thiên nhiên như bồ kết, bồ hòn gội đầu, hạn chế hóa chất hay các sản phẩm làm từ nhựa, hộp xốp, ống hút dùng một lần mà thay bằng đồ tái chế, kêu gọi các khách hàng tự mang túi hay giỏ đi mua hàng… là những cách mà nhiều nhóm bạn trẻ đang kêu gọi để thực hành “sống xanh”. Họ cũng là những người tích cực ủng hộ những cửa hàng, nhãn hiệu giảm giá cho khách hàng khi tham gia các chương trình như tự mang cốc, sử dụng ống hút hay đồ đựng cá nhân khi đến mua hàng…
Không chỉ hướng tới tiêu dùng bền vững, nhiều người lựa chọn những sản phẩm này còn bởi sự an toàn cho người thân và gia đình mình. Bạn Phạm Khánh Huyền (cửa hàng Tạp hóa xanh, phố Đội Cấn, Hà Nội) cho biết, những mặt hàng này rất đa dạng, từ thực phẩm, mỹ phẩm, đồ tẩy rửa từ thiên nhiên nên phù hợp mọi đối tượng từ bạn trẻ tới người có gia đình.
“Có một cây là có rừng”
Như câu hát “có một cây là có rừng”, nhen lên tinh thần “sống xanh” từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày là động lực để các bạn trẻ hành động vì môi trường. Trước kia, Minh Ngọc (sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội) chỉ nghĩ phân loại rác vô cơ, hữu cơ, vứt rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện đã là bảo vệ môi trường. Nhưng khi tìm hiểu những hậu quả do rác thải làm hại tới hệ sinh thái, xây dựng thủy điện làm biến mất những cánh rừng, bạn ý thức rằng “sống sạch” là chưa đủ, cần “sống xanh” hơn để thiên nhiên bớt đi những tổn thương do con người gây ra.
Cốc nước, hộp cơm, bát tô, đĩa to, hộp tròn có nắp đựng thức ăn… làm từ bã mía là những mặt hàng đang được cửa hàng Sạp hàng chàng Sen chào bán ra thị trường. Bên cạnh đó, các bạn còn bán những món đồ thủ công xinh xắn làm từ tre nứa, xơ mướp, mo cau, cỏ bàng để làm đồ đựng thực phẩm, ống hút, bàn chải đánh răng.
Kim Chi, thành viên của cửa hàng cho biết, ngoài kêu gọi, nhóm cũng có những cách riêng để kích thích người tiêu dùng. “Chẳng hạn như với mặt hàng ống hút, các loại ống hút của chúng tôi đều có giá thành hơi cao. Quan niệm của chúng tôi là mọi người hoàn toàn có thể thưởng thức đồ uống mà không dùng ống hút, tại sao lại nhất định phải yêu cầu khi ống hút có thể trở thành rác thải sau này. Vì thế, “đánh vào kinh tế” sẽ là cách để hạn chế người dùng, nâng cao nhận thức cho khách hàng. Còn nếu họ buộc phải sử dụng thì tốt nhất là nên dùng những sản phẩm có tính bền vững cao, thân thiện môi trường”, Kim Chi cho biết.