Áo xanh trước điểm trường

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024 đã kết thúc. Bên cạnh những cung bậc cảm xúc của các thí sinh, phụ huynh thì sự nhiệt tình của các tình nguyện viên hỗ trợ công tác tiếp sức tại các điểm trường trên địa bàn TP Hà Nội là những hình ảnh ấn tượng đọng lại với nhiều người.
0:00 / 0:00
0:00
Động viên, cổ vũ là cách các tình nguyện viên giúp thí sinh vượt qua căng thẳng.
Động viên, cổ vũ là cách các tình nguyện viên giúp thí sinh vượt qua căng thẳng.

Sẵn sàng trước mọi tình huống

Để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động, trước đó khoảng một tháng, Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng các trường đại học, câu lạc bộ trực thuộc thành lập những đội hình “Tiếp sức mùa thi”, luyện tập với các tình huống giả định và phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

Đến ngày thi chính thức, từ 5 giờ 45 phút sáng, các tình nguyện viên đã có mặt tại nhiều điểm trường và bắt đầu thực hiện công tác hỗ trợ. Bàn ghế, ô che, nước và bánh kẹo cho thí sinh được sắp sẵn ngay ngắn trên các bàn. Một số khác phối hợp cùng bộ phận an ninh của phường để điều phối giao thông trước và sau khi kết thúc môn thi. Dù đã có tập luyện và chuẩn bị tình huống từ trước nhưng Hương Thảo (sinh viên K22, Khoa tiếng Đức, Trường đại học Hà Nội), tình nguyện tại điểm Trường THCS Thanh Xuân, vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi thấy lượng thí sinh, phụ huynh, xe cộ ùn dồn trước cổng trường: “Mọi người đến đông, tình trạng tắc đường không thể tránh khỏi, các bạn tình nguyện ban đầu có thể sẽ bị cuống trong việc điều tiết nhưng cơ bản chúng em đều giải quyết ổn”.

Ở điểm Trường THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân), Nguyễn Thảo Vy (sinh viên K67, Viện Đào tạo báo chí và Truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội), bày tỏ niềm vui được tham gia công tác tình nguyện nhưng không tránh khỏi cảm xúc lo lắng khi nhận nhiệm vụ. Hòa chung không khí hồi hộp của kỳ thi, Vy chú ý cẩn trọng trong từng lời nói. Lúc trời mưa nhẹ, Vy che ô đưa các thí sinh vào điểm thi một cách an toàn, đồng thời dịu dàng động viên các em giữ bình tĩnh để làm bài thi tốt.

Dù lần đầu hay đã tham gia nhiều lần, các tình nguyện viên đều hỗ trợ hết mình cho công tác tiếp sức kỳ thi. Mặc dù thời tiết một vài điểm thi nắng mưa thất thường nhưng các hoạt động vẫn diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều lời khen. “Các bạn trẻ ấy ngoài việc phát nước cho thí sinh còn rất quan tâm đến những người nhà như chúng tôi. Thế hệ trẻ có sự nhiệt tình và quan tâm hỏi han như vậy là rất có ý thức”, cô Hương Xuân (phụ huynh em Hoàng Nam, học sinh Trường THPT Khương Đình) nhận xét.

Trải nghiệm đáng nhớ

Một số tình nguyện viên trải lòng, chính họ cách đây một năm, hai năm cũng là những sĩ tử mang nhiều áp lực đè nặng trên vai. Chính những hành động tuy nhỏ nhưng ấm lòng của anh chị tình nguyện viên năm ấy khiến họ cảm động, là động lực để các bạn đăng ký trở thành tình nguyện viên trong mùa thi năm nay. Lần đầu tham gia chương trình, bạn Tô Thị Hiên (Khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội), tình nguyện viên tại điểm Trường THCS Thanh Xuân đã sớm vượt qua bỡ ngỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Từng là thí sinh, em luôn nhớ mình rất run khi bước vào điểm thi nhưng được các anh chị tình nguyện năm ấy động viên, em dần sớm lấy lại bình tĩnh và làm tốt bài để vào được ngôi trường mong muốn. Tham gia chương trình hôm nay, em muốn chia sẻ sự may mắn, ấm áp năm nào đến các thí sinh. Cùng với đó, thông qua chương trình em đã học hỏi được tinh thần hết lòng, được học cách quản lý, cách làm việc nhóm và kết nối với mọi người".

Tham gia liên tục 3 năm liền, Nguyễn Duy Anh (sinh viên năm thứ 4, Khoa Điện - điện tử, Trường đại học Mở Hà Nội), đội hình tiếp sức tại điểm Trường THPT Việt Đức tự tin hơn vì không gặp nhiều khó khăn trong công tác hướng dẫn. Cho dù vậy, Duy Anh vẫn không tránh khỏi cảm xúc hồi hộp. "Trên hành trình tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, tụi mình đã được trau dồi kỹ năng hoạt động xã hội, kết nối với tập thể, linh hoạt xử lý tình huống. Trải nghiệm này sẽ trở thành kỷ niệm quý giá trong hành trình trưởng thành, nên năm sau mình vẫn muốn tham gia tiếp chương trình để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp".

Mỗi mùa thi đến, trên khắp các nẻo đường Hà Nội lại phủ xanh mầu áo tình nguyện. Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc đẹp của các tình nguyện viên trên các điểm trường. Tuy đến từ nhiều nơi nhưng điểm chung của họ đều mang trên mình sức trẻ cùng tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân để lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.