“Áo xanh” trong khu phong tỏa

Giữa tiết trời Sài Gòn nắng gắt, đưa mắt nhìn vào khu vực phong tỏa thấy im lìm, các “áo xanh” thuộc quận 6 lại nhắc nhau khẩn trương chia quà, thêm các phần nhu yếu phẩm để bà con kịp chuẩn bị bữa trưa. Túc trực ngày đêm tại các điểm phong tỏa, chia nhau đi chợ, đi siêu thị mua nhu yếu phẩm theo danh sách người dân gửi hay đến các khu vực đông đúc tuyên truyền phòng, chống dịch…, có khi mệt tới quên ăn, nhưng với những người trẻ năng động ấy, được chung tay hỗ trợ bà con trong giai đoạn này thì còn gì ý nghĩa hơn.

Cùng chuẩn bị thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa.
Cùng chuẩn bị thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Dốc hết sức mình

Có mặt tại hẻm 97 Phạm Phú Thứ (phường 3, quận 6, TP Hồ Chí Minh) từ sáng sớm, hơn 10 “áo xanh” thuộc Quận đoàn quận 6 và các chiến sĩ thuộc Đoàn Công an quận 6, đội dân quân Khu phố 4 khẩn trương dán tem phân loại, chia quà vào túi để gửi đến 52 hộ dân đang trong khu phong tỏa. Đi tới đi lui ngắm nghía, anh Huỳnh Minh Phúc Hậu, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 6 dặn dò từng nhóm: “Nhớ đếm kỹ các phần nhu yếu phẩm nha mọi người! Hôm nay mình không phát suất cơm nhưng sẽ có gà ướp sẵn, đậu hũ dồn thịt và mắm chưng để bà con tự chế biến bữa trưa theo ý mình. Mỗi phần còn có thùng mì tôm, sữa đặc, trứng gà, xà-phòng, kem đánh răng nữa, đừng để sót”.

Chia nhau túc trực liên tục tại các điểm phong tỏa trên địa bàn quận 6, anh Hậu cùng các đoàn viên trong đội xung kích tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ. Ngày nghe tin quận 6 có ca dương tính rồi phong tỏa luôn ba khu vực tại phường 3, phường 7, phường 9 với gần 150 hộ dân, anh Hậu cũng hoang mang. “Nhưng lo hoài đâu được, tụi mình khẩn trương triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân đến 14 phường. Tuần đầu, tụi mình hỗ trợ tiếp nhận, phân chia các suất cơm do các câu lạc bộ tình nguyện trên địa bàn quận nấu rồi gửi đến bà con. Qua tuần thứ hai thì tạm ngưng nấu cơm mà chuyển sang hình thức gửi thực phẩm sơ chế sẵn kèm nhu yếu phẩm để người dân tự nấu nướng”, anh Hậu cho hay.

Hỗ trợ lực lượng tại chỗ, nắm tình hình để điều phối thêm nhu yếu phẩm cho người dân khu phong tỏa là phần việc mà chị Nguyễn Phương Thủy, Ủy viên thường vụ Quận đoàn quận 6 thực hiện hơn một tuần nay. Đến thời điểm hiện tại, Quận đoàn quận 6 đã phối hợp các đơn vị liên quan, kêu gọi nguồn hỗ trợ để phát hơn 1.500 suất cơm cùng nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm tới bà con đang trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. “Ở trong đó 14 ngày liền bất tiện lắm, nên người dân cần gì tụi mình hỗ trợ hết sức”, chị Thủy cho biết.

An toàn là trên hết

Thấy hàng xóm thuộc khu phong tỏa, ban đầu anh Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Đoàn phường 3, quận 6 cũng ái ngại, sợ mấy bữa sau tới lượt khu mình ở. Lo là vậy nhưng từ ngày 2-12 đến nay không bữa nào anh Tâm không túc trực tại khu vực phong tỏa để hỗ trợ bà con. Nghe tin TP Hồ Chí Minh đã kiểm soát được chuỗi bốn ca mắc bệnh trong cộng đồng, anh Tâm chỉ mong sớm hết thời gian phong tỏa để người dân trở lại cuộc sống bình thường: “Ở đây tụi mình kỹ lắm, khẩu trang kín mít cả ngày, ra khỏi khu phong tỏa là thay khẩu trang, sát khuẩn tay chân, quần áo. Cẩn thận vậy nhưng về nhà vẫn phải hạn chế tiếp xúc với người thân, an toàn là trên hết”.

Sử dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, đến tận nơi phát tờ bướm, hướng dẫn cách phòng, chống dịch thôi chưa đủ mà Quận đoàn quận 6 còn tận dụng kênh phát thanh, trang tin của 14 phường để lan tỏa thông tin chính thống về dịch đến từng hộ dân. Từ chợ Bình Tây, Bến xe Chợ Lớn, các siêu thị đến chợ tự phát, nhà dân, ở đâu cũng thấy bước chân những “áo xanh” nhiệt huyết chia sẻ thông tin, hỗ trợ bà con phòng, chống dịch. Tại các khu vực phong tỏa, lúc nào cũng có khoảng 10 tình nguyện viên bảo vệ trước khu vực rào chắn. Đây cũng là lực lượng được bố trí để kịp thời ghi nhận ý kiến, mong muốn của người dân nhằm bảo đảm khâu hỗ trợ tốt và an toàn nhất. 

Ngày mấy lần, trên dãy bàn xếp sẵn luôn có thức ăn, thực phẩm, nhu yếu phẩm đợi người dân ra lấy. Dẫu nắng gió, lo âu nhưng khi nhận được lời “Cảm ơn” từ những người ra nhận đồ, các “áo xanh” mới cảm nhận rõ cái ấm áp của tình đồng bào trong gian khó.