KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Những ngày tháng 5 lịch sử, người dân Việt Nam luôn nhớ về Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Bao năm đã trôi qua, ấn tượng về cuộc đời trọn lòng vì nước, vì dân, sẵn sàng dâng hiến và hy sinh vì đất nước, dân tộc của Người vẫn ngời sáng trong lòng mọi thế hệ người dân Việt Nam. Hình ảnh của Người vẫn luôn là lẽ sống, niềm tin, là nguồn cảm hứng cho mọi thế hệ người Việt Nam thắp lên, gieo niềm cảm kích, tôn kính vào muôn mặt đời sống văn hóa, xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo người dân cùng cựu chiến binh tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Ảnh: KHIẾU MINH
Đông đảo người dân cùng cựu chiến binh tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Ảnh: KHIẾU MINH

Hướng về nguồn

Trong những ngày này, nhiều hoạt động ý nghĩa mừng sinh nhật Bác đã được tổ chức trọng thể ở khắp mọi miền. Hàng vạn lượt người đã vào thăm lăng và nhà sàn Bác Hồ tại Thủ đô Hà Nội, xem những kỷ vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác; về với quê Bác ở làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, nghe kể chuyện ấu thơ của Người… Những chuyến đi như cuộc về nguồn, gợi lên trong suy nghĩ về lẽ sống, ý thức đóng góp cho cuộc đời, cho mọi người.

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn ảnh 1

Lưu lại những phút giây kỷ niệm bên Người tại Bảo tàng, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn ảnh 2

Du khách nước ngoài nghe kể chuyện về Bác khi thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn ảnh 3

Luôn có Bác trong tim.

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn ảnh 4

Cột mốc 108 (Pác Bó, Cao Bằng), nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc sau 30 năm tìm đường cứu nước (được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn ảnh 5

Người dân về thăm quê Bác tại làng Sen (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An).