Hai tháng sau khi thua Rodri trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, lần này Vinicius đã được vinh danh. Buổi dạ tiệc được tổ chức tại Doha (Qatar), nơi kỷ niệm 2 năm sau trận chung kết World Cup mà Lionel Messi cùng Argentina giành chiến thắng.
Gala của FIFA diễn ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Ban đầu, cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thế giới thông báo là lễ trao giải diễn ra online, không có những người trong danh sách đề cử, mặc dù đó là thời điểm Real Madrid đến Thủ đô Qatar để đá chung kết liên lục địa với Pachuca (vừa kết thúc rạng sáng nay, 19/12). Đây có thể là phản ứng của FIFA về những gì diễn ra năm ngoái: người thắng giải là Messi không đến dự lễ, khiến Thierry Henry trong vai trò người dẫn chương trình một mình trên sân khấu và nhận thay cho đội trưởng Argentina.
Cuối cùng, Vinicius cùng Carlo Ancelotti, được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất (giải thưởng đặt theo tên huyền thoại Johan Cruyff), xuất hiện để trực tiếp nhận cúp trong sự kiện tại Học viện Aspire, niềm tự hào của bóng đá Qatar.
Real Madrid giành 2 giải thưởng cá nhân cao quý nhất. Bên cạnh đó, nhà đương kim vô địch La Liga và Champions League cũng áp đảo trong đội hình tiêu biểu. Ngoài Vinicius, đội còn Dani Carvajal, Antonio Rudiger và Toni Kroos (hiện đã treo giày). Vì thế, đích thân Chủ tịch Florentino cùng các thành viên CLB đến buổi dạ tiệc FIFA, trái ngược với cách họ tẩy chay Quả bóng vàng: cả đội lên máy bay, chuẩn bị cất cánh sang Paris thì quyết định ở lại nhà vì thông tin rò rỉ Vinicius thua Rodri.
Vinicius nhận 48 điểm; Rodri được 43. Tiếp theo là Jude Bellingham (37), Carvajal (31) và Lamine Yamal (30). “Tôi ở xa đến nỗi dường như không thể đến được đây”, Vinicius nói khi nhận giải The Best. Anh giải thích: “Tôi có tuổi thơ chứng kiến nghèo đói và tội phạm, việc đến đây rất quan trọng đối với tôi và điều đó khiến nhiều đứa trẻ thấy rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi, tôi muốn tiếp tục chơi cho Real Madrid trong thời gian dài”.
Đối với Ancelotti, ông nhận được cú đúp giải thưởng trong hai cuộc bầu chọn danh giá nhất. Trước đó, ông là người chiến thắng tại Paris, nhưng không có mặt. Đây là sự tôn vinh cho một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, người có Champions League thứ 5 với tư cách cầm quân (2 với Milan, 3 cùng Real Madrid).
Ở hạng mục bóng đá nữ, Aitana Bonmati của Barcelona được vinh danh. Tất nhiên, cô nhận giải và phát biểu online thay vì hiện diện trên sân khấu. FIFA một lần nữa lép vế so với France Football và UEFA.