Tiêu điểm

Có biết bao nhiêu em nhỏ đã từng phải trải qua những nỗi đau khổ thầm kín này, hằng ngày, hằng năm, trong suốt thời cắp sách đến trường, để rồi nhận về cho mình những vết xước tâm lý hằn sâu?
0:00 / 0:00
0:00
Tiêu điểm

Và trong cụ thể là khuôn hình này, cậu bé kia có thể chờ đợi sự bảo vệ nào?

Ngày thứ năm đầu tiên của tháng 11 đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) chọn làm Ngày Quốc tế phòng, chống bạo lực và bắt nạt học đường (bao gồm cả bắt nạt trên không gian mạng). Năm nay, thông điệp chính là "Các em không đơn độc!", và giải pháp được đề cập là vai trò quan trọng của những nhà giáo.

Song, có lẽ, chính các giáo viên cũng cần phải được hỗ trợ rất nhiều, để cảm nhận rằng họ cũng không đơn độc, không bất lực, nhờ thế sẵn sàng giang rộng vòng tay che chở cho học sinh của mình.