Rạng danh đất học xứ Nghệ

Đội tuyển học sinh giỏi Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2017 (IMO 2017) diễn ra tại Brazil từ ngày 12 đến 23-7 gồm sáu học sinh xuất sắc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lựa chọn qua nhiều vòng thi. Trong số đó ở Nghệ An, Hà Tĩnh vinh dự có hai em đoạt Huy chương vàng (HCV) là Nguyễn Cảnh Hoàng, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và Phan Nhật Duy, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Đoàn học sinh Việt Nam chụp ảnh tại Brazil (Nguyễn Cảnh Hoàng, ở giữa hàng đầu). Ảnh: TL
Đoàn học sinh Việt Nam chụp ảnh tại Brazil (Nguyễn Cảnh Hoàng, ở giữa hàng đầu). Ảnh: TL

Gặt “Vàng”

Nghe tin Nguyễn Cảnh Hoàng từ Brazil trở về, chiều 25-7, lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT Nghệ An, cùng đông đảo các thầy, cô giáo, bạn bè, người thân đã có mặt tại Sân bay Vinh đón và tặng hoa cho Nguyễn Cảnh Hoàng, học sinh lớp12 A1, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu vừa đoạt HCV tại Olympic Toán quốc tế với 28 điểm. Với thành tích này, Hoàng là học sinh đầu tiên của Nghệ An đạt thành tích cao nhất ở cuộc thi này.

Suốt nhiều ngày qua, mọi người đều râm ran về chuyện có một người con làm rạng danh quê mình. Trong niềm vui của cha mẹ, thầy, cô giáo và bạn bè sau thành công vang dội, Hoàng luôn trong vòng vây ái mộ của mọi người. Vui mừng trước thành quả xuất sắc của con trai, chị Trần Thị Việt Hà, mẹ của Hoàng chia sẻ: “Sau cuộc điện thoại của con gọi về từ “đấu trường” quốc tế thông báo với bố mẹ là “con có vàng rồi mẹ ơi” thì cả gia đình tôi òa trong niềm vui, hạnh phúc lắm! Đó là kết quả cho sự nỗ lực, phấn đấu của cháu, chúng tôi rất tự hào về con”.

Nguyễn Cảnh Hoàng sớm bộc lộ năng khiếu về môn Toán. Bốn tuổi, Hoàng đã làm đúng các phép tính trong phạm vi 40, trên chặng đường từ trường mẫu giáo về nhà, chị Việt Hà thường đố con những bài toán vui và Hoàng đều trả lời rất đúng. Lên lớp 2, Hoàng đã có thể giải các bài toán số âm. Với sự dạy bảo của thầy, cô giáo và nỗ lực tự học không mệt mỏi, Nguyễn Cảnh Hoàng luôn giành được nhiều thành tích cao trong học tập, đặc biệt là đối với môn Toán. Trong suốt 12 năm học, Nguyễn Cảnh Hoàng luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của lớp và của trường. Nhiều năm liền, ở cấp độ thi cấp tỉnh và quốc gia Hoàng đều đoạt giải nhì môn Toán. Năm học 2016-2017, Hoàng cũng đoạt giải nhì môn Toán cấp quốc gia, do vậy em được tuyển thẳng vào đại học.

Theo chị Việt Hà: Nhận thấy con có năng khiếu về Toán, bố mẹ cho em học phát triển tự nhiên, không đặt mục tiêu hay gây áp lực gì. Thay vì đặt mục tiêu thì để cho con tự lựa chọn hướng đi cho mình, bố mẹ chỉ là người góp ý, động viên để con có lựa chọn đúng đắn nhất. Ngay trước hôm con đi thi, anh chị động viên chỉ cần con làm hết sức mình là được. Trong mắt bố mẹ, Hoàng là một cậu bé ngoan, thông minh, bản lĩnh và tính tự lập rất cao. Bố mẹ đều bận công tác (bố mẹ Hoàng công tác trong ngành thủy lợi), không có nhiều thời gian để dạy thêm cho Hoàng. Người bạn cũng là “người thầy” của Hoàng chính là chị gái Nguyễn Thị Quỳnh Trang, hiện là sinh viên Trường đại học Y Hà Nội.

Ngoài những giờ học căng thẳng với các con số của toán học, Hoàng còn nhiệt tình tham gia các hoạt động thể dục - thể thao do trường, lớp tổ chức. Hoàng chia sẻ: “Ai cũng bảo dân chuyên Toán thường khô khan và kém năng động nhưng với bọn em thì hoàn toàn không có khái niệm đó. Không phải cứ ngồi hàng giờ để “cày” mới là chất lượng mà chất lượng thật sự phải được thể hiện bằng hiệu quả như thế nào từ khoảng thời gian mình bỏ ra”. Sau kỳ thi trở về, Hoàng cho biết đã nộp hồ sơ vào Khoa Tài năng của Trường đại học Bách khoa Hà Nội, để trở thành thầy giáo, truyền thụ những gì học được cho các em học sinh.

Niềm vui như được nhân lên nhiều lần khi đây là tấm Huy chương vàng Toán đầu tiên mà Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu có được. Trước đó, trường cũng nhiều lần có học sinh tham dự Olympic Toán quốc tế và đã gặt hái được nhiều HCV ở các môn thi quốc tế khác. Nói về kết quả này, cô giáo Nguyễn Thị Giang Chi, Phó Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: Thành quả rất đáng tự hào không chỉ của riêng nhà trường mà còn của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An. Chiến thắng tạo cho chúng tôi động lực để cố gắng hơn nữa trong chặng đường sắp tới, xứng đáng là ngôi trường được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Đất nghèo nuôi chí “Vàng”

Từ mấy ngày nay, vùng đất nghèo nằm sâu dưới chân núi Vạc, xã Sơn Tiến, Hương Sơn (Hà Tĩnh) bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên. Thông tin cậu học trò nghèo Phan Nhật Duy “hái” tấm Huy chương vàng Toán quốc tế năm 2017 khiến ai nấy đều phấn khởi, tự hào. Và cứ như thế, câu chuyện về cậu học trò nghèo chăm ngoan, vượt khó, đam mê toán học ngay từ lúc nhỏ cứ len lỏi từ nhà này sang nhà khác. Theo ông Đặng Đình Soa, Trưởng thôn Hòa Tiến (Sơn Tiến), mặc dù phải đi học xa, nhưng mỗi lần có dịp về nhà Duy vẫn tranh thủ ghé thăm, hỏi han tình hình sức khỏe của các gia đình hàng xóm. Chúng tôi rất tự hào, nể trọng đức tính chăm ngoan, lễ phép của cháu.

Không giấu được niềm vui sau khi nghe tin con đạt thành tích cao trong kỳ thi quốc tế, chị Võ Thị Lài (mẹ Duy) nhớ lại, lớp 5, em đã giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Lên học THCS, nhà cách trường hơn bảy km nhưng cùng chiếc xe đạp cà tàng, Duy luôn đều đặn đến lớp với niềm say mê chinh phục những bài toán khó. Năm lớp 9 tiếp tục giành giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán, Phan Nhật Duy thêm vững tin theo đuổi ước mơ vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. “Hồi đó, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, bởi ở vùng đất cằn đá sỏi này, cả mấy miệng ăn đều phụ thuộc vào ba sào ruộng. Để đắp đổi cho các con ăn học, bố Duy đã phải làm thêm nghề chăn nuôi, rồi buôn bán gia súc. Lúc đó, vợ chồng tôi cũng không muốn cháu xuống học ở trường chuyên vì sợ không nuôi nổi. Thế nhưng, qua động viên của bà con họ hàng, các thầy, cô giáo và đặc biệt là nguyện vọng tha thiết của Duy nên tôi đã bàn với bố cháu gắng vay mượn cho con theo học”, chị Lài chia sẻ.

Thành quả nỗ lực bền bỉ, khát vọng vươn lên của cậu học trò nghèo đất Nghệ càng làm cho bộ sưu tập huy chương của em ngày một dày. Năm lớp 10, Phan Nhật Duy giành Huy chương đồng Olympic Toán khu vực Bắc Trung Bộ, giải ba học sinh giỏi quốc gia Toán lớp 11, giải nhì quốc gia Toán lớp 12... và đặc biệt là Huy chương vàng Toán quốc tế năm 2017. Mặc dù giành được vinh dự lớn nhưng khi nói về thành tích “hái vàng” Toán quốc tế, Phan Nhật Duy vẫn khiêm tốn chia sẻ: Em đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng quả thật để đạt Huy chương vàng thì cũng phải có chút may mắn. Bên cạnh đó, sự động viên giúp đỡ của các thầy, cô giáo trong chặng đường vừa qua đã tiếp thêm động lực cho em khi bước vào đấu trường lớn này.

Phan Nhật Duy tại sân bay quốc tế Nội Bài với niềm vui chiến thắng.

Tự hào về cậu học trò nhỏ, thành tích lớn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Trần Trung Dũng cho biết, trước lúc lên đường tập trung đội tuyển tham dự kỳ thi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến động viên, gửi gắm niềm tin vào các em. Phan Nhật Duy đã khẳng định được bản lĩnh của người Hà Tĩnh như mong muốn của lãnh đạo tỉnh khi tiễn em lên đường.

Niềm vui, nối tiếp niềm vui, sau khi em Nguyễn Đình Đại đoạt Huy chương bạc Olympic Toán châu Á năm 2017, “lò” đào tạo Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lại nhận thêm tin vui khi em Phan Nhật Duy giành tấm Huy chương vàng Toán quốc tế năm 2017. Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoàn tiết lộ: Đây là năm học mà trường tiếp tục hái vàng trên đấu trường quốc tế. Trước đó nhà trường đã có hai em đạt giải gồm Trịnh Kim Chi, đoạt Huy chương vàng Olympic Toán Đông-Nam Á 1998; Võ Anh Đức đoạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2013. “Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, Riêng lớp 12 Toán 1 của em Duy đã có 18 bài thi đạt điểm 10, 23 em đạt tổng trên 27 điểm, năm em được tuyển thẳng, đây là kết quả đáng ngưỡng mộ của tập thể thầy và trò lớp 12 Toán 1 Khóa 24, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh”, thầy Hoàn tâm đắc.

Olympic Toán quốc tế diễn ra từ ngày 12 đến 23-7 tại Brazil với 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam giành vị trí thứ ba với bốn Huy chương vàng của Hoàng Hữu Quốc Huy (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu - 35 điểm), Lê Quang Dũng (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - 28 điểm), Nguyễn Cảnh Hoàng (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An - 28 điểm) và Phan Nhật Duy (THPT Chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh - 25 điểm). Phạm Nam Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội - 21 điểm) giành Huy chương bạc và Đỗ Văn Quyết (THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc - 18 điểm) giành Huy chương đồng.