Trao giải Cuộc thi Sáng tác ảnh nhanh về Hội Báo toàn quốc 2023

Sau hơn 2 ngày phát động, cuộc thi Sáng tác ảnh nhanh với chủ đề “Những khoảnh khắc đẹp của Hội Báo toàn quốc 2023” do Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức đã thu hút hơn 400 tác phẩm ảnh tham dự. Ban Tổ chức quyết định trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba.
Đại diện Ban Tổ chức cùng các tác giả đoạt giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đại diện Ban Tổ chức cùng các tác giả đoạt giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chiều 19/3, tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2023, Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Sáng tác ảnh nhanh với chủ đề “Những khoảnh khắc đẹp của Hội Báo toàn quốc 2023”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân; các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân; các tác giả tham dự cuộc thi cùng đông đảo công chúng yêu nhiếp ảnh.

Với chủ đề “Đoàn kết, Chuyên nghiệp, Văn hóa, Sáng tạo”, Hội Báo toàn quốc năm 2023 là nơi để các nhà báo giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội, đồng thời cũng là dịp để biểu dương và động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Đại diện Ban Tổ chức cùng các tác giả đoạt giải và công chúng yêu nhiếp ảnh tham dự lễ trao giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại diện Ban Tổ chức cùng các tác giả đoạt giải và công chúng yêu nhiếp ảnh tham dự lễ trao giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm nay, Báo Nhân Dân tổ chức cuộc thi ảnh sáng tác nhanh với chủ đề “Những khoảnh khắc đẹp của Hội Báo toàn quốc 2023”, với hy vọng nhận được những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa của các nhà báo và công chúng yêu nhiếp ảnh ghi lại những hoạt động trong khuôn khổ Hội báo, cũng như tạo ra 1 sân chơi dành cho các nhiếp ảnh gia và những người yêu thích chụp ảnh thể hiện niềm đam mê và sự sáng tạo.

Diễn ra từ 6 giờ sáng 17/3 đến 12 giờ ngày 19/3, kết thúc thời hạn nhận ảnh, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm của các nhiếp ảnh và công chúng yêu nhiếp ảnh gửi về tham dự cuộc thi. Sự tham gia hăng hái, tích cực của các nhà báo và công chúng yêu nhiếp ảnh là minh chứng rõ nét cho sự thành công của chương trình.

Ban Tổ chức quyết định trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các tác giả. Trong đó, giải Nhất gồm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng 3 triệu đồng đã thuộc về tác giả Trần Huấn với chùm ảnh “Ngày hội của những người làm báo”.

Đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân trao giải Nhất cho tác giả Trần Huấn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân trao giải Nhất cho tác giả Trần Huấn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hai giải Nhì, mỗi giải gồm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng 2 triệu đồng thuộc về các tác giả: Đỗ Tuấn Anh với tác phẩm “Gặp nhau trong ngày hội báo”, và tác giả Quang Văn Hùng với tác phẩm “Sinh viên báo chí tại Hội Báo toàn quốc”.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ba giải Ba, mỗi giải gồm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng 1 triệu đồng lần lượt thuộc về các tác giả: Hiệp Nguyễn với tác phẩm “Vui ngày Hội Báo toàn quốc năm 2023”, tác giả Phạm Đức Nghĩ với tác phẩm ảnh “Bức hình kỷ niệm ngày Hội Báo toàn quốc năm 2023” và tác giả Tôn Viết Dương với tác phẩm “Báo Tuyên Quang giao lưu với báo nước ngoài”.

Trao giải Ba cho các tác giả đạt giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trao giải Ba cho các tác giả đạt giải. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chia sẻ cảm nghĩ sau khi nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi, tác giả Trần Huấn đánh giá cao Báo Nhân Dân đã tổ chức 1 sự kiện có ý nghĩa đối với các nhiếp ảnh gia và công chúng yêu nhiếp ảnh nói chung trong ngày hội lớn của báo chí nước nhà.

Nhiếp ảnh gia Trần Huấn cũng bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục duy trì việc tổ chức cuộc thi tại các kỳ Hội Báo tiếp theo, nhằm đem đến 1 sân chơi bổ ích cho các nhiếp ảnh gia và công chúng yêu nhiếp ảnh có cơ hội được sáng tạo và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong hoạt động có ý nghĩa của giới báo chí hằng năm.

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu các tác phẩm đạt giải cuộc thi Sáng tác ảnh nhanh “Những khoảnh khắc đẹp của Hội Báo toàn quốc 2023”:

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.