Phật giáo Huế trong dòng chảy văn hóa, xã hội thành phố

Từ nền tảng truyền thống, Phật giáo Huế đang khẳng định vai trò trong đời sống văn hóa tinh thần và xã hội; đồng thời mở rộng hoạt động giáo dục, hoằng pháp, từ thiện, đối ngoại. Những kết quả của nhiệm kỳ qua tạo nền tảng để Giáo hội tiếp tục cầu đổi mới về tổ chức, quản trị và phương thức phụng sự, đồng hành cùng cộng đồng.

Giáo hội tổ chức Lễ hạ thủy 7 đóa sen trên sông Hương nhân mùa Đại lễ Phật đản 2026. (Ảnh: NHẬT AN)
Giáo hội tổ chức Lễ hạ thủy 7 đóa sen trên sông Hương nhân mùa Đại lễ Phật đản 2026. (Ảnh: NHẬT AN)

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế nhiệm kỳ 2022-2027 khẳng định: Huế là vùng đất kinh kỳ, nơi Phật giáo đã bén rễ sâu đậm trong văn hóa, đạo đức và tâm hồn con người. Trải qua những biến thiên của lịch sử, Phật giáo Huế luôn giữ vai trò quan trọng trong hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân; từ các bậc Tổ sư tiền bối, chư vị trưởng lão đến hệ thống tự viện đã cùng hun đúc nên truyền thống đặc sắc của Phật giáo cố đô.

1.jpg
Đại lễ Phật đản tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế.

Dấu ấn từ truyền thống đến đời sống đương đại

Ở thành phố Huế, Phật giáo không chỉ hiện diện trong những mái chùa cổ kính, tiếng chuông ngân bên dòng Hương hay những mùa Phật đản, Vu lan mà đã trở thành một thành tố gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.

Qua nhiệm kỳ 2022-2027, dấu ấn ấy tiếp tục được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ tu học, giáo dục, văn hóa đến an sinh xã hội và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, nhiệm kỳ VIII (2022-2027) có 69 ủy viên chính thức, Ban Thường trực 21 vị và 12 ban chuyên ngành. Hệ thống Phật giáo gồm 509 cơ sở tự viện có tăng ni thường trú, 313 Niệm Phật đường, tổng cộng 822 cơ sở với 1.875 tăng ni đang tu học, hành đạo. Huế hiện có sáu cơ sở Phật giáo được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

18.jpg
Lễ hội Hoa đăng lan tỏa giá trị văn hóa Phật giáo Huế.

Một trong những dấu ấn quan trọng của nhiệm kỳ qua là việc duy trì nền nếp tu học, giới luật và đào tạo người kế thừa. Hai Đại giới đàn Mật Hiển (năm 2022) và Đôn Hậu (năm 2025) đã truyền giới cho 653 giới tử xuất gia và hơn 1.500 giới tử tại gia thọ Bồ-tát giới, thập thiện.

Công tác an cư kiết hạ được duy trì ổn định, qua các năm ghi nhận hàng nghìn lượt tăng ni tham gia. Đây không chỉ là hoạt động mang tính nội bộ Giáo hội mà còn là nền tảng để xây dựng đội ngũ Tăng Ni có đạo hạnh, trình độ và khả năng đáp ứng yêu cầu hoằng pháp trong đời sống mới.

7.jpg
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố tổ chức Lễ truy niệm và an táng hài cốt liệt sĩ đưa từ Lào về đất mẹ.

Nếu tổ chức và tu học là nền tảng, giáo dục chính là sự chuẩn bị cho tương lai. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đang đào tạo các bậc cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ với 292 tăng ni sinh viên theo học; trong đó có 91 tăng sinh và 46 ni sinh nội trú. Trường trung cấp Phật học thành phố có đội ngũ giáo thọ, giáo viên gồm các Tiến sĩ, Thạc sĩ và cử nhân Phật học; riêng khóa 11 đã có 82 tăng ni sinh tốt nghiệp.

Những con số trên cho thấy một chuyển động quan trọng: Truyền thống Phật giáo Huế đang được đặt trong quá trình đào tạo có hệ thống để hình thành lớp tăng ni kế thừa, có đạo hạnh, trình độ và khả năng đáp ứng yêu cầu hoằng pháp trong đời sống mới. Đây cũng là điều kiện để Huế tiếp tục phát huy vị thế một trung tâm Phật giáo có chiều sâu về học thuật, giáo dục và văn hóa.

12.jpg
Tại Lễ công bố Quyết định và ra mắt Ban Hoằng pháp Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027) tại thành phố Huế.

Khi văn hóa Phật giáo hòa vào đời sống Huế

Một nét nổi bật của Phật giáo Huế trong nhiệm kỳ qua là ghi nhận sự gắn kết ngày càng rõ giữa hoạt động Phật sự với dòng chảy văn hóa của thành phố. Điểm nổi bật đó là Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán trở thành không gian kết nối Phật giáo với giới trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và công chúng.

Tại đây, nhiều cuộc tọa đàm, thuyết trình, triển lãm mỹ thuật, giới thiệu sách, nghiên cứu văn hóa được tổ chức. Những triển lãm về Bồ-tát Thích Quảng Đức, “Hương Sen”, “Di sản văn hóa Phật giáo Huế” hay triển lãm văn hóa Phật giáo trong các mùa Festival Huế với hàng trăm tác phẩm của đông đảo các nghệ sĩ, họa sĩ đã góp phần đưa những giá trị Phật giáo bước ra khỏi không gian tự viện, hòa nhập với đời sống nghệ thuật đương đại.

8.jpg
Thường trực Ban Trị sự Giáo hội cùng tăng ni Phật tử tại Huế tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Cùng với đó, Tập san Liễu Quán được duy trì và đã phát hành 37 số; các hoạt động nghiên cứu, dịch thuật, sưu tầm thư tịch và bảo tồn những giá trị văn hóa Phật giáo tiếp tục được quan tâm. Nhiều cơ sở tự viện được trùng tu theo lối kiến trúc đình chùa và văn hóa Huế vốn có, góp phần giữ gìn cảnh quan văn hóa của vùng đất di sản Cố đô.

Trong đời sống cộng đồng, các đại lễ lớn Giáo hội như Đại lễ Phật đản, Vu lan, Thành đạo, Lễ hội Quán Thế Âm, các lễ tưởng niệm, cầu siêu... vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vừa chuyển tải những giá trị đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân tiền nhân, yêu quê hương, đất nước. Nhiều hoạt động được tổ chức với sự phối hợp các cơ quan văn hóa, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, góp phần tạo nên sự giao hòa giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa Huế.

5.jpg
Hạ thủy 7 đóa sen trên sông Hương nhân mùa Đại lễ Phật đản tại thành phố Huế.

Đáng chú ý, Giáo hội Phật giáo Huế đã chủ động tham gia các hoạt động Festival Huế, Festival nghề truyền thống, các chương trình ẩm thực chay, lễ hội hoa đăng... Qua đó, những giá trị từ bi, nhân ái, thanh tịnh và hài hòa được chuyển tải bằng ngôn ngữ của văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng. Đây chính là điểm đáng ghi nhận: Phật giáo không đứng ngoài dòng chảy phát triển của đô thị di sản, mà đang tìm cách trở thành một phần của dòng chảy ấy.

Từ lòng từ bi đến trách nhiệm cộng đồng

Nếu văn hóa tạo nên chiều sâu tinh thần thì hoạt động an sinh xã hội là nơi những giá trị từ bi trong Phật giáo được cụ thể hóa bằng hành động. Trong nhiệm kỳ, các chương trình từ thiện, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo được triển khai thường xuyên.

15.jpg
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế trao quà ủng hộ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để cứu trợ đồng đồng bào bị thiên tai bão lũ.

Tính riêng năm 2026, Ban Từ thiện Xã hội của Giáo hội ghi nhận hơn 4.000 phần quà, hàng chục nghìn suất cơm chay miễn phí, hàng trăm suất học bổng, gần 2.500 thùng sữa; khởi công và bàn giao bốn căn nhà nhân ái, tổng giá trị thực hiện đạt hơn 5,24 tỷ đồng.

Đặc biệt, tổng kinh phí vận động và thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội trong các năm được báo cáo đạt hơn 96,55 tỷ đồng, cùng các khoản đóng góp bằng ngoại tệ. Con số này phản ánh sức mạnh của sự chung tay giữa tăng ni, Phật tử, các cơ sở Phật giáo và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

9.jpg
Lễ hội Hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo vàng son-Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình” do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức nhân Đại lễ Phật đản 2026 tại Huế.

Nhưng giá trị của những hoạt động ấy không dừng ở số tiền hay số phần quà, đó còn là sự hiện diện của Phật giáo ở những nơi đời sống cần sự sẻ chia nhất: Tại các bệnh viện, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ…

Phật giáo cũng tham gia sâu hơn vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Nổi bật trong chương trình an sinh xã hội của Giáo hội là hệ thống các trường mầm non của Phật giáo mỗi năm có gần 1.000 trẻ theo học với hơn 200 giáo viên, nhân viên. Tính riêng tại hai cơ sở dạy nghề chùa Long Thọ và Tây Linh, đã tổ chức đào tạo miễn phí cho hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em thuộc gia đình nghèo.

21.jpg
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố tổ chức Tảo tháp Liễu Quán.

Đối với hai viện cô nhi Đức Sơn, Ưu Đàm đã nuôi dưỡng gần 200 trẻ mỗi năm; các nhà dưỡng lão chăm sóc khoảng 50 người cao tuổi cô đơn. Hệ thống Tuệ Tĩnh đường được duy trì khám chữa bệnh thường xuyên, trong đó có các chuyến khám, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Một hình ảnh khác đáng chú ý là hơn 600 huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử tham gia hiến khoảng 600 đơn vị máu trong giai đoạn 2022-2026. Hoạt động này cho thấy tinh thần phụng sự xã hội đang được nuôi dưỡng từ chính thế hệ trẻ trong cộng đồng Phật tử.

Cùng với đó, Gia đình Phật tử hiện có 199 đơn vị tại 35 xã, phường với 1.983 huynh trưởng và 12.461 đoàn sinh, trong đó 7.770 đoàn sinh sinh hoạt thường xuyên. Công tác huấn luyện được duy trì với 16 trại Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, thu hút 1.700 trại sinh.

2.jpg
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố tổ chức Lễ Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm mới.

Từ giáo dục, từ thiện đến Gia đình Phật tử, một mẫu số chung đang được hình thành: Phụng sự không chỉ ở việc cứu trợ khi khó khăn, mà là giáo dục con người, tạo cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và xây dựng trách nhiệm với cộng đồng.

Đổi mới để tiếp nối dòng chảy

Theo Hòa thượng Thích Khế Chơn, nhìn lại nhiệm kỳ VIII, bên cạnh kết quả đạt được, Ban Trị sự cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đáng chú ý là một số tăng ni trẻ chưa tốt về oai nghi, sinh hoạt ngoài nội quy; công tác hoằng pháp chưa tạo được sức mạnh tổng lực giữa các ban, ngành; hoạt động tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa và chương trình dành cho thanh thiếu niên chưa phát triển mạnh. Một số công trình, chương trình chưa hoàn thành; nguồn quỹ còn hạn chế, ảnh hưởng đến một số hoạt động Phật sự.

6.jpg
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế tổ chức khai trương và ra mắt Văn phòng hành chính điện tử trong hệ thống Giáo hội.

Bối cảnh mới hiện nay đòi hỏi Giáo hội vừa giữ chiều sâu truyền thống, vừa nâng cao năng lực quản trị, truyền thông và khả năng tiếp cận thế hệ trẻ và hiệu quả phụng sự.

Việc đưa Văn phòng hành chính điện tử vào sử dụng từ cuối năm 2022, cùng định hướng số hóa hồ sơ tăng ni, kinh sách, dữ liệu Giáo hội và ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động Phật sự, cho thấy chuyển đổi số đã trở thành một yêu cầu thực tế.

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế, nhiệm kỳ mới 2026-2031 của Phật giáo Huế định hướng tiếp tục giữ gìn truyền thống đạo vị, trang nghiêm, mô phạm và trí tuệ; chú trọng đào tạo tăng ni tài đức, kế thừa mạng mạch Chánh pháp; đẩy mạnh hoằng pháp gắn với thời đại số; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo Huế; đồng thời tăng cường hoạt động từ thiện xã hội, giáo dục đạo đức và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

4.jpg
Tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Đại hội Giáo hội Phật giáo Huế lần thứ IX xác định chủ đề “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”. Kỷ cương để giữ gốc, đổi mới để đi xa, hiệu lực để hành động và hiệu quả để phụng sự - đó là tinh thần để Phật giáo Huế tiếp tục hòa cùng dòng chảy văn hóa, xã hội của thành phố trong chặng đường mới.

Theo đó, Phật giáo Huế hướng đến xây dựng tổ chức Giáo hội kỷ cương, hiệu lực, hiện đại; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo tăng ni; phát triển Huế thành trung tâm học thuật, giáo dục, nghi lễ và lễ hội Phật giáo; bảo tồn và số hóa di sản văn hóa Phật giáo; đẩy mạnh hoằng pháp trên nền tảng số; củng cố Gia đình Phật tử và tăng cường các chương trình dành cho thanh thiếu niên.

Đó cũng là cách để tinh thần “hộ quốc an dân”, “phụng đạo giúp đời” tiếp tục được thể hiện bằng những phương thức phù hợp với một đô thị di sản đang phát triển.

23.jpg
Tổ chức Lễ rước Phật tại Đại lễ Phật đản PL 2570 tại thành phố Huế.

Đặc biệt, hoằng pháp được định hướng theo phương thức mới, gồm phát triển các kênh truyền thông chính thống, pháp thoại, khóa tu và học Phật trực tuyến, hướng tới mục tiêu mỗi năm sản xuất ít nhất 500 nội dung truyền bá chánh pháp. Trong lĩnh vực xã hội, hoạt động thiện nguyện sẽ chuyển mạnh sang các chương trình có tính chuyên nghiệp, bền vững hơn: Quỹ học bổng, tạo sinh kế, nhà ở, chăm sóc người yếu thế, nâng cao chất lượng Tuệ Tĩnh đường, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

24.jpg
Lễ hội Hoa đăng năm 2026 tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, soi rọi vô minh, hướng con người đến chân-thiện-mỹ.

Trong dòng chảy lịch sử của Huế, Phật giáo đã hiện diện qua nhiều thế kỷ. Nhưng sức sống của một truyền thống không đơn thuần chỉ đo bằng độ dài lịch sử, mà bằng khả năng tiếp tục tạo ra những giá trị có ích cho con người hôm nay.

Nhiệm kỳ VIII đã để lại nền tảng đáng kể về tổ chức, tu học, giáo dục, văn hóa, từ thiện và đồng hành xã hội. Nhiệm kỳ IX (2026-2031) đứng trước yêu cầu cao hơn: Giữ cốt cách đạo vị Huế, đồng thời đổi mới phương thức hành đạo; đưa giá trị truyền thống vào không gian số, giáo dục hiện đại và các chương trình phụng sự cộng đồng.

17.jpg
Hàng nghìn tăng ni cùng đồng bào Phật tử tại Huế tiến hành Lễ rước Phật năm 2026 từ Quốc tự Diệu Đế hành bộ lên Tổ đình Từ Đàm-Huế.

Từ những mái chùa, giảng đường, lớp học, bệnh viện, vùng cao đến những không gian văn hóa của thành phố, Phật giáo Huế đang tiếp tục tìm cho mình một vị trí trong đời sống đương đại. “Kỷ cương” để giữ gốc, “đổi mới” để đi xa, “hiệu lực” để hành động và “hiệu quả” để phụng sự.

Đó có thể xem là tinh thần xuyên suốt để dòng chảy Phật giáo Huế tiếp tục hòa cùng dòng chảy văn hóa, xã hội của thành phố trong chặng đường mới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Văn hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi nhà bị ngập lụt. (Ảnh Đ.LAI)

Ứng phó với đợt mưa lớn, ngập sâu

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, các nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu. Trước tình hình đó, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhà mồ và “cổ lầu” đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong các khu nghĩa địa ven biển thành phố Huế.

Tập trung quy hoạch cho các công trình phát triển đô thị

Hơn 1.800 ngôi mộ ở khu vực ven biển Thuận An, thành phố Huế đang được di dời để nhường đất thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng. Những cuộc cất bốc cho thấy những khu nghĩa địa từng được xem là nơi an nghỉ cuối cùng vẫn có thể phải nhường đất cho các công trình phát triển đô thị.

Toàn bộ hồ chứa công suất lớn và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ năm nay.

Bảo vệ an toàn công trình thủy lợi

Trước mùa mưa lũ năm nay, cùng với rà soát, xử lý các điểm xung yếu, tỉnh Quảng Trị tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý, bảo vệ đê, kè và hồ, đập.

Mô hình chăn nuôi bò tập trung giúp người dân xã Ba Lòng phát triển kinh tế bền vững.

Nâng cao hiệu quả giảm nghèo ở Ba Lòng

Trở lại chiến khu Ba Lòng hôm nay, diện mạo vùng đất cách mạng đã có những khởi sắc rõ nét. Từ một địa phương đối mặt với nhiều khó khăn, nhờ sự lãnh đạo tập trung, linh hoạt và sâu sát của Đảng ủy xã, công tác giảm nghèo nơi đây gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc nỗ lực hoàn thành dự án đường Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông.

Hà Tĩnh tăng tốc các dự án trọng điểm

Tỉnh Hà Tĩnh xác định, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm, mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo thêm sức lan tỏa, động lực mới thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Du khách trải nghiệm văn hóa Thái tại bản Chọng.

Mường Chọng thức giấc

Ẩn mình giữa miền non xanh phía tây Nghệ An, xã Mường Chọng quyến rũ bởi cảnh sắc nguyên sơ, dấu ấn lịch sử gắn với nghĩa quân Lam Sơn và không gian đậm đà bản sắc văn hóa đồng bào Thái.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc, khảo sát. (Ảnh: HG)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khảo sát mô hình chính quyền 2 cấp tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

Sáng 21/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác làm việc, khảo sát mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình: Nỗ lực, đoàn kết, chung sức xây dựng Nghệ An phát triển

Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm lực lượng vũ trang ở các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng thăm lực lượng vũ trang ở biên giới Thanh Hóa

Chiều 20/9, tại Đồn Biên phòng Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc với lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền ở các xã biên giới: Mường Lát, Tam Chung tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu tại nghĩa trang Ba Dốc, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: QS)

Quảng Trị hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 20/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin, sau 190 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang và các khu vực liên quan phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

ELSA 2026 do Hội Phẫu thuật nội soi và nội soi châu Á (ELSA) phối hợp Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

ELSA 2026 tại Huế: Mở rộng không gian đổi mới phẫu thuật xâm lấn tối thiểu

Hội nghị khoa học Phẫu thuật nội soi và nội soi châu Á thường niên năm 2026 (ELSA 2026) diễn ra tại Huế, quy tụ hơn 800 đại biểu, chuyên gia, phẫu thuật viên trong nước, quốc tế. Hội nghị cập nhật kỹ thuật, mở ra những hướng tiếp cận mới về robot, trí tuệ nhân tạo và phẫu thuật thông minh, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị.

Đông đảo nhân dân có mặt để đón Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Đón anh về trong sớm mùa Thu

Năm 1963, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con xứ Nghệ - Hoàng Ngọc Thiết (sinh năm 1942) lên đường nhập ngũ. Khi đó, anh mới cưới vợ vỏn vẹn được 7 ngày.

Các em nhỏ háo hức đón lấy chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống.

[Ảnh] Lung linh những chiếc đèn ông sao năm cánh nơi biên thùy

Do điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em ở vùng biên giới còn hạn chế. Chính vì vậy, những chiếc đèn ông sao truyền thống, những gói quà nhỏ xinh được gói ghém, chăm chút, mang từ miền xuôi lên để trao tặng cho các em nhỏ nơi đây dịp Tết Trung thu càng trở nên ấm áp và ý nghĩa.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đối với lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi theo Nghị định số 116/NĐ-CP là 40 nghìn đồng/kg. (Ảnh: CTV)

Dịch tả lợn châu Phi tái phát ở Nghệ An

Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, mưa lũ, nguy cơ dịch lây lan càng cao.

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.