Phát động thực hiện Chương trình “SATRA - Vì biển đảo quê hương” năm 2026

Chiều 3/2, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SATRA), doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện Chương trình “SATRA - Vì biển đảo quê hương” năm 2026.

Chương trình “SATRA-Vì biển đảo quê hương” trao tặng 250 triệu đồng chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. (Ảnh: SATRA)
Chương trình “SATRA-Vì biển đảo quê hương” trao tặng 250 triệu đồng chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. (Ảnh: SATRA)

Dự buổi lễ, có lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán - Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, lãnh đạo các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân, lãnh đạo SATRA…

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình “SATRA - Vì biển đảo quê hương”, trong giai đoạn 2024-2025, các đơn vị khối sản xuất của SATRA (Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản-VISSAN và Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải-Cofidec) đã tiếp tục tổ chức có hiệu quả chương trình “Giờ lao động vì Trường Sa thân yêu” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, người lao động tại doanh nghiệp.

Qua đó, cán bộ và người lao động đã cùng nhau góp sức ủng hộ Quỹ “SATRA - Vì biển đảo quê hương”; nhằm chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Trong giai đoạn này, SATRA đã đóng góp vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổng số tiền 100 triệu đồng để góp phần cùng thành phố tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, điều trị bệnh hiểm nghèo cho thiếu nhi là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất, ngư cụ, thiết bị, kinh phí cho ngư dân…

Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 14 nhà tình thương theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ trên địa bàn thành phố và tỉnh Cà Mau với số tiền 840 triệu đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Ất Tỵ 2025, SATRA tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết, động viên và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với tổng kinh phí 1 tỷ 450 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với vai trò là hội viên tập thể của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu”, trong giai đoạn 2024-2025 SATRA đã đóng góp 100 triệu đồng kinh phí cho Quỹ, góp phần ủng hộ để trao tặng hàng nghìn phần quà cho học sinh vùng biên giới, biển đảo và tham gia nhiều đoàn công tác trao học bổng cho học sinh vùng biển đảo các tỉnh miền trung, con em cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các lực lượng chấp pháp trên biển.

satra-350-2.jpg
Đại diện cơ quan SATRA trao tặng 350 triệu đồng đóng góp vào Chương trình “SATRA - Vì biển đảo quê hương”. (Ảnh: SATRA)

Tại lễ phát động triển khai thực hiện Chương trình “SATRA - Vì biển đảo quê hương” năm 2026, đại diện SATRA và nhiều đơn vị thành viên đã trao tặng tiền đóng góp vào Chương trình.

Chương trình cũng trao 250 triệu đồng chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân (dịp Tết, Chương trình đã dành tổng cộng 550 triệu đồng chăm lo cán bộ, chiến sĩ hải quân và các lực lượng chấp pháp trên biển).

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, cho biết: Trong giai đoạn mới của chương trình, Ban Chỉ đạo sẽ quyết tâm đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu để mỗi nhân viên SATRA thấu hiểu và tự hào hơn về chủ quyền dân tộc.

Các cấp ủy và lãnh đạo đơn vị thành viên của SATRA sẽ không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân để các hoạt động hỗ trợ ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng đúng nhu cầu của các lực lượng nơi đầu sóng ngọn gió.

Tập thể lãnh đạo và cán bộ, người lao động SATRA sẽ xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong kỷ nguyên mới, góp phần khẳng định khát vọng hòa bình và chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Công nhân thi khai thác mủ cao-su trên vườn cây tại nông trường Cẩm Đường Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai.

Cao-su Đồng Nai: Tôn vinh thợ giỏi, quyết tâm khai thác vượt mốc 32.000 tấn mủ

Ngày 17/7, tại thành phố Đồng Nai, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai tổ chức Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su năm 2026. Hội thi năm nay có sự tham gia tranh tài của 48 thợ giỏi xuất sắc chọn lựa từ hàng nghìn công nhân khai thác, trong đó có 14 công nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh miền núi phía bắc.

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Dấu ấn của kẻ sĩ Nam Bộ, nhà trí thức cách mạng Trần Bạch Đằng

Ngày 15/7, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện mang chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng-Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.