Lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng

Giữa nhịp sống hối hả, bộn bề, đâu đó vẫn luôn có những người lặng lẽ gieo hạt mầm yêu thương, bằng những việc làm tử tế mỗi ngày. Họ giúp đỡ cộng đồng bằng trái tim nhân ái, trao đi những “giọt máu” nghĩa tình để cuộc sống ý nghĩa hơn.

Ông Trần Minh Mến (bên trái) tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Lê Minh)
Ông Trần Minh Mến (bên trái) tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Lê Minh)

Hơn 25 năm qua, ông Trần Minh Mến ở tỉnh Lâm Đồng đã hiến máu toàn phần hơn 115 lần và vận động hơn 4.000 người tham gia hiến máu.

Ngoài 50 tuổi, ông vẫn luôn tự nhủ: Nếu còn đủ sức khỏe, bản thân còn tiếp tục hiến máu. Khi không còn đủ sức khỏe thì vẫn tiếp tục vận động người khác tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Mến chia sẻ: “Khi lần đầu được vận động hiến máu cho người bệnh, tôi đồng ý ngay. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu có thể giúp ai đó tiếp tục sống, tại sao mình không làm? Từ lúc ấy, tôi cảm nhận được niềm vui của việc cho đi - niềm vui không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim”.

Vào một ngày trời mưa lớn, ông nhận được cuộc điện thoại đi hiến máu cho một ca mổ. Bệnh nhân bị tai nạn rất nặng, cần được truyền máu kịp thời. Ông nhanh chóng đến hiến máu và huy động thêm ba người cùng tham gia.

“Sau đó, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, gọi điện cảm ơn tôi nhiều lắm. Nhưng điều đặc biệt làm tôi nhớ không phải chuyện đi hiến máu lúc nửa đêm mà là sau khi khỏe mạnh và đủ điều kiện sức khỏe, người đó đã tích cực tham gia hiến máu thường xuyên”, ông Mến kể.

Điều ông cảm thấy sâu sắc nhất sau nhiều năm hiến máu tình nguyện là sự gắn kết cộng đồng. Ông gặp gỡ nhiều người bạn chung tinh thần nhân ái, có người hiến máu hàng chục lần, có người mới bắt đầu, song tất cả đều có chung một trái tim biết yêu thương và sẻ chia.

Đội Ngân hàng máu sống xã Nghị Đức (tỉnh Lâm Đồng), nơi ông Mến làm Đội trưởng, có 80 thành viên với đầy đủ các nhóm máu. Bất kỳ người bệnh nào bị tai nạn giao thông, mắc bệnh về máu hoặc sản phụ mổ thiếu máu, ông Mến và các thành viên trong đội sẽ lập tức có mặt để tiếp máu.

Đến nay, ông Mến vẫn tích cực vận động bạn bè, đồng nghiệp, người dân tham gia hiến máu. Nhiều người đã vượt qua sự e dè ban đầu và sau lần hiến máu đầu tiên, họ cũng trở thành “bạn đồng hành” của ông.

Bắt đầu hành trình thiện nguyện từ năm 2020, chị Phùng Thị Hiền đã tổ chức mô hình “Nồi cháo nhân ái” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng.

Với vai trò Trưởng nhóm, chị cùng các tình nguyện viên nấu những nồi cháo nóng hổi và phát miễn phí tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế trên địa bàn với mong muốn trao gửi yêu thương và niềm tin vào cuộc sống đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật cũng như người nhà của họ.

Trực tiếp phát cháo, chị Hiền còn vận động kinh phí, nguyên liệu từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân.

Nhờ sự tâm huyết và đồng lòng, mô hình tình nguyện của chị Hiền được duy trì đều đặn suốt hơn 5 năm qua, trao hơn 40.000 suất cháo miễn phí, như một lời động viên ấm áp, xoa dịu phần nào nỗi lo cơm áo cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo.

Chị Hiền cho biết, mô hình “Nồi cháo nhân ái” vận hành theo phương châm “3 tự”: Tự vận động, tự nấu, tự phát, nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và minh bạch trong mọi hoạt động. Các tình nguyện viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, theo từng công đoạn, luân phiên tham gia để duy trì hoạt động liên tục, bền vững.

Cách làm khoa học, bài bản đã giúp ”Nồi cháo nhân ái” trở thành điểm sáng trong phong trào nhân đạo của tỉnh. Mô hình của chị Hiền còn góp phần lan tỏa tinh thần “Chung tay vì người bệnh nghèo”, trở thành cầu nối giữa nhà hảo tâm và người cần giúp đỡ, thu hút thêm nhiều tình nguyện viên.

Bên cạnh đó, chị Hiền luôn tích cực tham gia nhiều chương trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng Nhân đạo”, “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, “Chợ nhân đạo”, “Gian hàng 0 đồng” và các hoạt động cứu trợ khác...

Với phương châm sống giản dị nhưng đầy yêu thương “Chung tay vì cộng đồng, lan tỏa yêu thương”, chị Phùng Thị Hiền đã thắp lên ngọn lửa nhân ái giữa vùng non cao biên giới, để mỗi “Nồi cháo nhân ái” không chỉ ấm lòng người bệnh mà còn gắn kết cộng đồng bằng tình người sẻ chia.

Có thể bạn quan tâm

Các tổ chức tín dụng bảo đảm cung ứng tiền mặt hợp lý cho người dân, doanh nghiệp. (Ảnh: HỒNG ANH)

Tạo cân bằng giữa các phương thức giao dịch tiền

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân lại gia tăng mạnh. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của chuyển đổi số, thói quen của người dân đang có sự chuyển dịch rõ rệt, từ việc xếp hàng rút tiền mặt tại ATM sang quét mã QR và lì xì online.

Học sinh đến trải nghiệm gói bánh tét mặt trăng ở làng Đại An Khê. (Ảnh: QUANG HUY)

Ước nguyện từ những cặp bánh tét mặt trăng đón Tết

Với nhiều gia đình, trong những ngày Tết cổ truyền, thiếu bánh tét hình mặt trăng của làng Đại An Khê, tỉnh Quảng Trị, xem như chưa được trọn vẹn. Mỗi chiếc bánh tét ở đây có hình như nửa vầng trăng, khi úp vào nhau thành từng cặp thì có hình trăng tròn đủ, đầy. 

Tin nổi bật ngày 7/2: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Người dân bắt đầu rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết

Tin nổi bật ngày 7/2: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Người dân bắt đầu rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tưng bừng khai mạc “Hội Xuân Bính Ngọ 2026”; Người dân bắt đầu rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/2/2026.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Ngọc Hà, và Thiếu tướng , Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Vũ Quốc Quân tặng quà cho đồng bào nghèo xã Môn Sơn.

Mang "Tết ấm yêu thương" đến nhân dân vùng biên Nghệ An

Ngày 7/2, trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai xã biên giới Môn Sơn và Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Công an phường Đông Quang cùng các cá nhân giao, nhận lại tài sản.

Thanh Hóa: Giao, trả tài sản cho người đánh rơi

Ngày 7/2, Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau xác định rõ, hoàn tất thủ tục liên quan, Công an phường cùng chị Nguyễn Thị Tuyết đã giao, trả hơn 1,4 tỷ đồng cho người đánh rơi tài sản.

Những phần quà đậm nghĩa tình vùng cao.

“Xuân ấm mầm xanh” cho trẻ em vùng cao

Trong khuôn khổ nhiều hoạt động Tết Nguyên đán 2026, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề “Xuân ấm mầm xanh 2026”, nhằm chia sẻ khó khăn, mang mùa xuân đến với các em học sinh vùng cao tỉnh Lai Châu.

Chợ Tết diễn ra trong hai ngày 7/2-8/2.

Chợ Tết Công đoàn: Góp phần đưa Tết đủ đầy đến người lao động Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, Chợ Tết Công đoàn còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc, bền bỉ của tổ chức Công đoàn, đồng thời là điểm nhân văn sâu sắc trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Các công nhân tham dự chương trình Xây Tết 2026.

“Xây Tết” cho hơn 1.100 công nhân xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 7/2, tại công trường Dự án Khu cao tầng Sycamore lô B9, B10 (phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons phối hợp tổ chức chương trình “Xây Tết 2026” dành cho hơn 1.100 công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tặng quà Tết cho bà con người Rục.

Quảng Trị huy động gần 11 tỷ đồng tổ chức “Xuân biên phòng” mang Tết đến cho đồng bào biên giới

Tối 6/2, tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm mang Tết sớm đến với đồng bào Rục (dân tộc Chứt) giữa đại ngàn Trường Sơn. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã đến dự, chung vui với bà con.