Hướng về nguồn cội

Những ngày này, vượt qua hàng nghìn cây số, những người Việt Nam xa quê hương náo nức trở về Tổ quốc đón Tết cổ truyền. Những câu chuyện về cuộc sống, nỗ lực vươn lên, trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc là minh chứng mãnh liệt cho tinh thần Việt Nam khi ra “biển lớn”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tình cảm của kiều bào hội ngộ ở quê hương nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

TIẾN SĨ VÕ TOÀN TRUNG, TRƯỞNG KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI BỆNH VIỆN BULLION PARIS, PHÁP:

TÌNH CẢM TIẾP NỐI TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC

Là một kiều bào đã sinh sống ở Pháp hơn 30 năm, nhiều lần tôi không có cơ hội được về nước đón Tết, cảm giác bồn chồn, bứt rứt, nỗi nhớ không thể diễn tả bằng lời. Trong thời khắc giao thừa, dù ở đâu và dù không được trở về, mọi kiều bào đều hướng về quê hương, đất nước, dành phút thành kính nhớ về ông bà, Tổ tiên, đất mẹ.

Tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2025”, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm mà Đảng, Nhà nước, cũng như người dân trong nước dành cho những người con xa xứ; cảm nhận được sự ấm áp, hơi thở, nhịp đập của Tổ quốc.

Cộng đồng người Việt Nam ở Pháp rất đông, nhưng luôn duy trì truyền thống gìn giữ bản sắc dân tộc. Hầu hết các gia đình người Việt Nam ở Pháp đều định hướng giáo dục thế hệ con, cháu hướng về nguồn cội, tìm hiểu về bản sắc văn hóa, về tiếng Việt. Những hoạt động do Hội người Việt Nam tại Pháp cũng như các hiệp hội khác tổ chức đều chung mục tiêu kết nối, hỗ trợ, cùng nhau đoàn kết hướng về đất nước. Nổi bật là các chương trình quyên góp, chữa bệnh từ thiện ở Việt Nam, giúp đỡ người dân khó khăn ở vùng cao… Đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở Pháp không thể đong đếm được, vì những tình cảm mà bà con kiều bào dành cho đất nước được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bà con kiều bào dù ở đâu và làm gì, luôn mong muốn Đảng và Nhà nước có các chính sách tạo thuận lợi, để mỗi người hễ có dòng máu Việt được là người Việt Nam, luôn có một ngôi nhà ấm ở Việt Nam, có sự công nhận là công dân của đất nước, dù là thế hệ thứ nhất, thứ hai hay xa hơn nữa.

Tôi mong Đảng, Nhà nước có những chính sách tốt hơn, thuận lợi hơn nữa để thu hút trí tuệ, chất xám của kiều bào, để bà con đầu tư về đất nước, cả về công sức lẫn tài chính, góp phần phát triển Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

BÀ NGÔ BÍCH THỦY, CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TẠI ÁO:

LAN TỎA NHIỆT HUYẾT GIỮ GÌN TIẾNG VIỆT

Cộng đồng người Việt Nam tại Áo luôn hướng về nguồn cội, cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo là một trong những hội rất nhiệt huyết trong nỗ lực giữ gìn tiếng Việt. Hội tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, xây dựng tủ sách tiếng Việt. Hội còn đưa một số cuốn sách tiếng Việt vào thư viện Quận 14 của Thủ đô Vienna và mong muốn nhân rộng việc làm này sang các quận khác.

Hội tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng, như kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6)… Cộng đồng người Việt Nam tại Áo thường xuyên có các hoạt động hướng về quê hương. Gần đây, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi).

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, cộng đồng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo luôn quây quần nấu bánh chưng. Con em người Việt Nam tại Áo được dạy về những phong tục ngày Tết, được học cách gói, luộc bánh chưng, cùng chơi các trò chơi dân gian, trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Qua đó, các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở Áo góp phần lan tỏa những nét đẹp của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tôi rất vinh dự được tham gia đoàn kiều bào tiêu biểu đại diện đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài về tham dự “Xuân Quê hương 2025”, một chương trình gắn kết đồng bào xa quê với Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tôi rất xúc động khi được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhận được những tình cảm nồng ấm và lời thăm hỏi chân tình.

Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là trong việc mở lớp dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt Nam tại Áo.

ÔNG LÝ HOÀNG DUY,THÀNH VIÊN HỘI DOANH NHÂN NAM AUSTRALIA-VIỆT NAM:

NGƯỜI CON ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ

Là lần đầu được về Việt Nam ăn Tết sau 30 năm, lại được đón Tết ở cả miền bắc và miền nam, được trải nghiệm cả hoa đào trong tiết trời se lạnh lẫn những bông mai vàng khoe sắc trong nắng, giúp tôi cảm nhận rõ nét văn hóa cổ truyền trong tinh thần Tết.

Trên các cung đường, từ người già đến trẻ em đều tươi vui, nhộn nhịp. Tại Australia, ngày Tết vẫn là ngày người dân đi làm bình thường. Mặc dù cộng đồng kiều bào luôn nỗ lực tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền, thế nhưng khi ra ngoài khu vực cộng đồng sinh sống là không có cảm giác ấm cúng, khác với ở quê hương đi đâu cũng thấy Tết.

Lần đầu tham dự chương trình Xuân Quê hương, tôi cảm nhận rõ nét sự chu đáo, nồng ấm dành cho kiều bào của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Những lời phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các buổi tiếp kiều bào giúp tôi cảm thấy được đón nhận, như một người con trở về nhà. Tết ở Việt Nam rất ấm áp khiến tôi mong muốn mỗi năm lại được trở về, để tận hưởng bầu không khí đặc biệt này.

Ở Australia, cộng đồng người Việt Nam luôn cố gắng phát triển, tiếp nối văn hóa Việt Nam thông qua giảng dạy tiếng Việt, lịch sử Việt Nam, hay tổ chức đón Tết cổ truyền…

Thế nhưng các dịp lễ cổ truyền như Trung thu, Tết Nguyên đán không tránh khỏi sự “cạnh tranh” với văn hóa sở tại. Như các con của tôi, cả năm đã quen với văn hóa Australia và tiếp xúc với bạn bè đa văn hóa, đa quốc tịch cho nên các dịp lễ cổ truyền chưa có nhiều sức hút. Chỉ khi về Việt Nam, các cháu mới được cảm nhận đầy đủ và thấy rất hứng thú với văn hóa truyền thống. Tôi hy vọng những chương trình như Xuân Quê hương sẽ được nhân rộng với các hình thức khác, tiếp cận thêm nhiều kiều bào hơn nữa, góp phần duy trì và lan tỏa văn hóa Việt.

ÔNG DƯƠNG VIẾT DŨNG, KIỀU BÀO SÉC:

MỞ RỘNG CÁNH CỬA TIẾP CẬN VĂN HÓA VIỆT NAM

Cộng đồng người Việt Nam đã có mặt ở Cộng hòa Séc từ hàng chục năm trước, song, từ sau năm 1990, nhiều người Việt Nam sang Séc càng ngày càng nhiều, với nhiều hình thức như học đại học, học nghề, thực tập, xin cư trú, kinh doanh… Đến nay, tổng số người Việt Nam ở Séc đã lên khoảng 100.000 người.

Thời gian đầu, vì những lý do khách quan và chủ quan, cộng đồng người Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn để hội nhập với cộng đồng sở tại. Nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây, quá trình hội nhập đạt nhiều thành quả tích cực. Năm 2023, thông qua cuộc trưng cầu dân ý tại

Séc, cộng đồng người Việt Nam được đánh giá là cộng đồng được yêu quý nhất ở sở tại, cho thấy sự hội nhập sâu rộng. Đáng chú ý, các thế hệ thứ hai, thứ ba là những người trẻ có khả năng vươn lên, học tập tốt, được tham gia vào các ngành mũi nhọn, như y học, luật, kinh tế… ở những vị trí quan trọng và tham gia cả chính trường của Séc.

Cộng đồng người Việt Nam ở Séc luôn luôn lưu tâm công tác bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, việc dạy và học tiếng Việt luôn được coi trọng, đây chính là mở rộng cánh cửa tiếp cận văn hóa Việt Nam. Ở Séc, có nhiều tổ chức duy trì và phát triển công tác dạy và học tiếng Việt, được cả chính quyền sở tại hỗ trợ, Đại sứ quán, cũng như Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao luôn quan tâm.

Hằng năm, có các đoàn sang thăm, hỗ trợ, tư vấn giúp công tác giảng dạy tiếng Việt được thuận lợi hơn, lan tỏa hơn. Từ việc bảo tồn tiếng Việt, các thế hệ con, cháu cộng đồng người Việt Nam tại Séc được tiếp cận văn hóa truyền thống, các bài hát, điệu múa…, góp phần quảng bá không chỉ trong cộng đồng người Việt Nam, mà cả tới cộng đồng sở tại.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1.000 người cao tuổi được khám bệnh miễn phí tại ngày hội Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Abbott. (Nguồn ảnh: Abbott)

Abbott cùng cộng đồng chung tay nâng cao sức khỏe người cao tuổi

Tuổi thọ người Việt đã tăng từ hơn 65 tuổi năm 1993 lên gần 75 tuổi vào năm 2024. Cùng những thành tựu về y tế, chăm sóc sức khỏe, câu chuyện già hóa cũng đang dần thay đổi: Làm thế nào để người cao tuổi không chỉ sống lâu, mà còn duy trì được sự độc lập, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống trong những năm tháng tuổi già?

Các đảng viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tổ chức gặp gỡ, trao quà, động viên các cháu học sinh con hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang được giúp đỡ theo mô hình "Bố, mẹ đỡ đầu". (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên phân công đảng viên biên phòng giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn ở biên giới

Sáng 3/9, Chi bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tổ chức phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Các gia đình được phân công đảng viên giúp đỡ đều có con em đang được hỗ trợ theo mô hình "bố, mẹ đỡ đầu" do bộ đội biên phòng triển khai.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 chính thức xuất quân, lên đường sang Campuchia, tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đội K92, K93 xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 3/9, tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K92, Đội K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.

[Ảnh] Hà Nội: Giao thông tăng nhiệt trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 2/9

[Ảnh] Hà Nội: Giao thông tăng nhiệt trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Sau 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, sáng 3/9, người dân Hà Nội trở lại nhịp sinh hoạt, học tập và làm việc thường ngày. Lưu lượng phương tiện gia tăng tại nhiều tuyến đường, đặc biệt ở các cây cầu và trục giao thông hướng vào khu vực trung tâm, khiến một số điểm xảy ra ùn, di chuyển chậm trong giờ cao điểm.

Bộ Công an Khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt ngày hội tại Trường đại học Cửu Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không chỉ là giải pháp chiến lược nhằm giữ vững an ninh trật tự địa bàn cơ sở, mà còn là then chốt để củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Tại Vĩnh Long, phong trào này đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Người dân Đà Nẵng trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Người dân Đà Nẵng "xuyên không" về ngày 2/9/1945 tại chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng

Sáng 2/9, tại công viên APEC (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. Diễn ra từ ngày 2-4/9, chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) nhằm đưa người dân "xuyên không" về ngày 2/9/1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.