Đắk Lắk: Đào móng xây dựng trụ cổng phát hiện một hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật

Trong lúc gia đình ông Lê Văn Tuấn, trú tại thôn Bình Minh, xã Krông Búk đào móng xây trụ cổng ở độ sâu khoảng 60cm thì phát hiện bọc tăng màu xanh, xám (túi tử sĩ) cùng nhiều xương cốt và di vật, được xác định là hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk và Đội K51 đưa hài cốt liệt sĩ về nơi thờ cúng. (Ảnh: Quốc Khánh)
Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk và Đội K51 đưa hài cốt liệt sĩ về nơi thờ cúng. (Ảnh: Quốc Khánh)

Ngày 24/8, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk phối hợp Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Nông trường Cư Kbô, thôn An Bình, xã Krông Búk.

img-265-9629.jpg
Các đơn vị dâng hoa, dâng hương trước khi khai quật hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Theo ông Lê Văn Tuấn, sinh năm 1972, trú thôn Bình Minh, xã Krông Búk, trước đây, vào năm 2013, gia đình ông đào móng xây trụ cổng ở độ sâu khoảng 60cm thì phát hiện bọc tăng màu xanh, xám (túi tử sĩ) cùng nhiều xương cốt và di vật. Sau đó, ông và một số người dân trong xóm mua tiểu quách để xương cốt và di vật bên trong chôn cất lại tại nghĩa trang Nông trường Cư Kbô. Hằng năm, gia đình ông đều phát dọn và chăm sóc phần mộ chu đáo.

img-266-5390.jpg
Các đơn vị tiến hành khai quật tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Tháng 8/2026, nghe thông tin Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk tuyên truyền về việc cung cấp thông tin mộ liệt sĩ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông đã báo với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51.

img-268-8778.jpg
Tìm thấy túi tử sĩ bao bọc hài cốt liệt sĩ và các di vật. (Ảnh: Quốc Khánh)

Từ nguồn tin trên, lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ còn khá nguyên vẹn gồm xương sọ, xương cẳng tay, cẳng chân, xương sườn, răng còn nhiều; di vật gồm cúc quần áo bộ đội, 1 đôi dép cao su, 1 cái lược, vải dù, dây dù, 1 áo mưa bộ đội… Đội K51 tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 10 cái răng phục vụ giám định ADN theo quy định.

img-271-8768.jpg
Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Hiện tại hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

img-272-9220.jpg
Hài cốt liệt sĩ bảo quản cẩn trọng. (Ảnh: Quốc Khánh)

Khu vực an táng ban đầu nơi ông Tuấn phát hiện hài cốt liệt sĩ tại tọa độ (UTM: 14.42411 - 203220) trước đây thuộc Đội 6, thôn Hợp Thành, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Theo các Cựu chiến binh thì khu vực này trước đây có 2 đơn vị chiến đấu là Trung đoàn 25 và Tiểu đoàn 401. Vì vậy, Đội K51 kêu gọi quần chúng nhân dân và cựu chiến binh ai biết thêm về thông tin phần mộ xin cung cấp để cơ quan sớm xác định được danh tính liệt sĩ, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.

img-273-4228.jpg
img-274-5470.jpg
Các đơn vị quy tập dâng hương, hoa quả lên anh linh liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Kết quả trên đây là sự nỗ lực, tích cực của các cán bộ, chiến sĩ Đội K51, cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

img-275-6597.jpg
Hiện tại hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk. (Ảnh: Quốc Khánh)
img-267-4954.jpg
Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51 thăm hỏi, cảm ơn ông Lê Văn Tuấn đã cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ nhân dân, các nhân chứng và cựu chiến binh có thể gửi về Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; hoặc đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, số điện thoại: 0967.311.134; đồng chí Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51, số điện thoại: 0963.965.739.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ. (Ảnh: QV)

Đà Nẵng: Kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ

Tối 22/8, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ 1906-2026, với chủ đề “Chung một nguồn cội-Khát vọng tương lai”.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong vụ án liên quan ma túy xảy ra tại nhà hàng King Club gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Quảng Trị: 51 bị cáo trong vụ án ma túy tại King Club bị tuyên phạt hơn 260 năm tù

Sau 1,5 ngày xét xử, ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án xảy ra tại nhà hàng King Club, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo bị xét xử về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ dự án Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Dự án trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng gấp rút hoàn thành trước năm học mới

Sáng 22/8, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (phường Hàm Thắng). Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Ia Púch hỗ trợ xây dựng trường học trên địa bàn. (Ảnh: THANH BÌNH)

Dựng mái trường nơi biên cương Tổ quốc

Giữa nắng mưa biên giới Ia Púch, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn miệt mài đổ mồ hôi trên công trường xây dựng trường nội trú. Mỗi ngày công của người lính không chỉ bảo đảm tiến độ điểm trường trước năm học mới, mà còn củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương.