Côn Đảo - vì yêu mà gắn bó

50 năm sau ngày giải phóng miền nam, từ “địa ngục trần gian”, Côn Đảo đã trở thành “ngôi nhà” của những cựu tù, những cán bộ quân nhân vì yêu mà ở lại và cũng trở thành quê hương của những người sau này đến và gắn bó lâu dài với đảo.
Côn Đảo hôm nay trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.
Côn Đảo hôm nay trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

YÊU VÀ Ở LẠI

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, hơn 150 cựu tù chính trị tình nguyện ở lại Côn Đảo để góp sức xây dựng huyện đảo. Qua thời gian, do điều kiện công việc, cuộc sống, bệnh tật, nhiều cựu tù đã mất, hiện chỉ còn ông Nguyễn Xuân Viên hay còn gọi là Hai Viên (sinh năm 1944, khu dân cư số 7) còn sinh sống tại đảo.

81 tuổi, trải qua nhiều năm tù ngục, ông Hai Viên sức khỏe đã yếu, lúc nhớ, lúc quên nhưng những ký ức về Côn Đảo vẫn còn nguyên vẹn. Khi có người đến thăm, như được quay ngược về quá khứ, ông Hai Viên kể: Trước khi bị bắt, ông là du kích địa phương tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1968, trong những thời khắc ác liệt nhất của cuộc chiến, ông bị địch bắt, giam giữ ở nhiều nơi như: Lao xá Hội An, khám Chí Hòa, Tân Hiệp. Năm 1970, ông bị đày ra Côn Đảo. Chuyến đi lần đó, ông xác định là sẽ không có ngày trở về, nhưng may mắn giải phóng miền nam, ông vẫn còn sống sót.

Theo ông Viên, Côn Đảo được giải phóng muộn hơn trong đất liền. Sáng 30/4/1975, Sài Gòn được giải phóng nhưng mãi sang ngày 1/5, anh em tù Côn Đảo mới được thả. Đến ngày 5/5, mới có tàu từ đất liền ra đón tù nhân. Ai bị giam lâu, sức khỏe yếu thì được vào bờ trước, rồi cứ lần lượt hơn 4.000 người tù chính trị được rời khỏi “địa ngục trần gian”. Vào đất liền, được nghỉ dưỡng sức khỏe ổn định, cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên về làm công an xã tại quê hương Quảng Nam. “Làm được ba năm, nhớ đảo, tôi lại xin chuyển ra Côn Đảo làm công tác thông tin-văn hóa, rồi được giao làm Phó Trưởng ban Quản lý di tích huyện Côn Đảo”, ông Viên kể. Sau này, cựu tù Hai Viên tiếp tục được giao nhiệm vụ trong lĩnh vực giao thông công chính, nỗ lực góp phần phát triển hạ tầng của huyện đảo.

Ba người con của ông sau khi tốt nghiệp đại học, trung cấp đều tình nguyện quay lại Côn Đảo. “Đó là sự kế thừa, tiếp nối của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước. Tôi luôn dạy con phải hiểu để yêu hòn đảo hơn, góp sức xây dựng đảo cho xứng với ý nguyện của hàng nghìn cựu tù đã nằm lại vĩnh viễn nơi này”, ông Viên nói.

Khi lần tìm nhân chứng là những người ở lại xây dựng Côn Đảo, tôi được bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng- Thư viện tỉnh giới thiệu ông Đỗ Văn Hải (sinh năm 1964). Trò chuyện tại nơi làm việc là Trạm Khí tượng-Hải văn Côn Đảo, ông Hải tự hào: “Ba tôi là Đỗ Văn Nông, xưa đi lính tại Côn Đảo. Năm 1975, giải phóng miền nam, Côn Đảo kêu gọi người lính, cựu tù ở lại tiếp tục xây dựng đảo. Ba tôi nói, đảo đã là nhà, nay ba chọn đảo là quê hương để gắn bó lâu dài. Sau đó, ông sửa nhà, bắt đầu cuộc sống mới ở đảo cùng vợ và bảy người con. Sau ngày giải phóng, ông được giao nhiệm vụ Đội trưởng đội sản xuất Nông trường quốc doanh huyện Côn Đảo. Sau này ba tôi mất, trong bảy anh em tôi, sáu người đang ở lại xây dựng đảo”.

ĐẾN VÀ GẮN BÓ

Trong căn nhà cổ trên đường Lê Duẩn, bà Nguyễn Thị Anh Thư vừa chuẩn bị bữa cơm chiều, vừa kể về những năm tháng gia đình bà đến đây sinh sống. Năm 1984, từ Cần Thơ vợ chồng bà Thư đến Côn Đảo theo diện “tình nguyện đi xây dựng Côn Đảo”. Côn Đảo lúc đó hoang sơ, chỗ nào cũng là tháp canh, nhà tù, trại lính. Cả đảo chỉ chưa đầy 1.000 dân, không có một cơ sở kinh tế nào. Trường học thì sơ sài, học sinh đến trường rất ít. Mọi sinh hoạt trên đảo rất khó khăn. Giao thông vận tải giữa Côn Đảo và đất liền phụ thuộc hoàn toàn vào các chuyến tàu biển, các chuyến tàu lại phụ thuộc vào thời tiết. Để cải thiện bữa ăn, nhiều gia đình trên đảo đã trồng thêm rau, nuôi thêm heo, gà, đánh bắt thêm cá. “Có tàu ra thì cả đảo đều vui. Nhà máy điện lại có dầu để chạy máy sau cả tháng trời đảo chìm trong bóng tối. Chợ búa, quán xá lại có đủ thứ hàng để bán. Khạp gạo, hũ đường của từng nhà lại được vun đầy. Vợ, chồng, trẻ con gặp lại người thân. Từng tờ báo, từng cây bút, từng giỏ hoa cũng trông chờ vào mỗi chuyến tàu…”, bà Thư nhớ lại, “Chúng tôi được bố trí nhà ở và công việc ngay sau khi đặt chân đến đảo, nhưng tôi nghĩ Côn Đảo buồn và khó khăn vậy chắc không ở được lâu. Vậy mà đến nay 41 năm, gia đình tôi vẫn chưa rời đảo. Con trai tôi, cháu nội tôi cũng đã chọn đảo làm nơi gắn bó”.

Ngày cuối cùng trong chuyến công tác Côn Đảo lần này, tôi ghé thăm bà Huỳnh Thị Kim Loan, con gái của cựu tù chính trị Côn Đảo Huỳnh Văn Biện, nguyên Phó Trưởng ban Bảo tàng huyện Côn Đảo. Trong ngôi nhà cấp bốn có sân vườn rộng rãi phía bên phải trại tù Phú Tường, bà Loan rưng rưng kể về cha và đồng đội, về những ngày đầu tiên ở đảo sau ngày giải phóng miền nam: Lúc má mang thai tôi thì ba đi bộ đội, sau đó, bị địch bắt giam tại khám Chí Hòa, bị đày ra Côn Đảo. Tưởng ba đã mất. Sau ngày giải phóng hai tháng, ba lại về quê. Ngày ấy, gia đình tôi sống trong vùng giải phóng ở xã Đại Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Sau khi thu xếp công việc, đồ đạc ở quê nhà Cần Thơ, ba dẫn má con ra Côn Đảo, cùng 152 người tù khác vực dậy sự sống từ chính nấm mồ khổng lồ đã chôn vùi xương máu và tuổi xuân của không biết bao nhiêu anh em đồng chí. Lúc đó, tôi 12 tuổi… Ba tôi được bổ nhiệm làm Phó Ban Quản lý khu di tích nhà tù Côn Đảo, trực tiếp hướng dẫn cho mọi người thuyết minh về lịch sử ở nhà tù. Tôi thường tha thẩn theo ba đi khắp nơi trên đảo, nghe ông kể về những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời ở nơi địa ngục trần gian. Lớn lên, tôi cũng theo nghiệp ba chăm sóc, bảo quản, chống xuống cấp di tích, chăm sóc vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh tại 19 điểm di tích, trong đó có nghĩa trang Hàng Dương.

Côn Đảo còn trở thành nơi vì yêu mà đến, vì yêu mà ở lại của nhiều người trẻ. Câu chuyện khởi nghiệp của anh Hoàng Phương (sinh năm 1991, sống tại Kiên Giang) là một thí dụ. Tốt nghiệp ngành IT ở Cần Thơ, anh làm việc tại một công ty hóa mỹ phẩm lớn với mức thu nhập mà bao người mơ ước. Tuy nhiên, sau 5 năm, anh Hoàng Phương từ bỏ công việc, quyết định ra đảo khởi nghiệp sau một chuyến du lịch Côn Đảo. Công ty của anh được thành lập năm 2018, mang tên Đảo Ngọc Travel với khát vọng quảng bá hình ảnh du lịch của vùng đất Côn Đảo.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.