Chiếm đoạt 5 lô đất, cựu cán bộ thành phố Đà Nẵng lĩnh 14 năm tù

Sau hai ngày xét xử, ngày 6/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (sinh năm 1975, cựu cán bộ công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) 14 năm tù, vợ là Trần Kim Tuyến (sinh năm 1982) 3 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: DC)
Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: DC)

Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông T. và bà Q. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng) mua 3 lô đất thuộc dự án khai thác quỹ đất ven tuyến đường từ cầu sông Hàn ra biển. Vì không muốn đứng tên, ông T. nhờ thư ký tìm người thay. Người được lựa chọn là ông L.N.B., người đã nộp 720 triệu đồng để làm thủ tục và đứng tên ban đầu trên giấy tờ.

Thời điểm đó, do có quan hệ họ hàng và từng được ông T. giúp đỡ, đồng thời sống cùng gia đình ông T. một thời gian, Võ Nhi được xem như chỗ tin cậy. Sau đó, theo yêu cầu của ông T., 3 lô đất K11, K12, K13 được chuyển sang tên Nhi. Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Võ Nhi, rồi ông này giao lại toàn bộ giấy tờ cho vợ chồng ông T.

Cũng trong năm 2002, gia đình ông T. tiếp tục mua thêm 2 lô đất khác: một lô tại khu dân cư văn hóa Bàu Thạc Gián – Vĩnh Trung, một lô tại khu nhà ở phía tây đường Hồ Xuân Hương. Lần này, ông Nhi và vợ là bà Tuyến được nhờ đứng tên hộ.

Tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cũng được giao cho vợ chồng Nhi để hoàn tất thủ tục. Sau khi được cấp sổ đỏ, Nhi và Tuyến đều bàn giao giấy tờ cho ông T. và bà Q. cất giữ.

Năm 2016, khi gia đình bà Q. đề nghị sang tên 5 lô đất thì Võ Nhi bất ngờ đặt điều kiện là chỉ đồng ý nếu được hưởng hơn 2 lô đất coi như “đền đáp công chăm sóc mẹ ruột ông T…”. Ngay sau đó, vợ chồng Nhi lập kế hoạch chiếm đoạt. Hai người báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán 2 lô đất. Lô đất ở đường Lê Đình Lý được bán với giá 10 tỷ đồng, lô đất ở đường Hồ Xuân Hương được bán với giá 5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đều được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Không dừng lại, Nhi tiếp tục nộp hồ sơ báo mất để xin cấp lại giấy tờ 3 lô đất còn lại. Nhưng lần này, hành vi bị bà Q. phát hiện, làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định tổng giá trị 5 thửa đất bị chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến đám cháy lan rộng.

Nghệ An: Hàng trăm người xuyên đêm dập cháy rừng

Sáng 8/6, bà Trương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, ước chừng có hơn 1ha rừng thông và keo đã bị cháy. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đang cắm mốc để xác định chính xác diện tích bị thiệt hại.

Công trình hồ chứa nước Sông Than tại xã Anh Dũng (Khánh Hòa) có tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, được đưa vào khai thác tháng 9/2025. Với dung tích 85 triệu m³, hồ cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ; tưới cho 4.500ha đất canh tác vùng hạ du; bổ sung nguồn nước cho các ngành kinh tế khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động của hạn hán, thiếu nước mùa khô và lũ lụt mùa mưa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Kỳ vọng từ những công trình nông nghiệp trọng điểm phía nam Khánh Hòa

Trong chiến lược mở rộng không gian phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu, khu vực phía nam Khánh Hòa được đề xuất đầu tư nhiều dự án thủy lợi, phòng, chống thiên tai và hạ tầng nông nghiệp quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế-xã hội của vùng đất vốn chịu nhiều tác động của thiên tai, hạn hán.

Đoàn tiến hành khảo sát tại khu vực Nhà văn hóa thôn Thủy Phong.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 7/6, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, tại địa bàn xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Ban Tổ chức trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 1000 người dân Thanh Hóa được khám, tư vấn sức khỏe

Ngày 7/6, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ tổ chức chương trình khám sức khỏe toàn dân “Vì một Việt Nam khỏe mạnh" - CAREME, sàng lọc các bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 3/2024.

Những chiến công thầm lặng nhưng rất đỗi tự hào

Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An ra đời, phát triển gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an tỉnh Nghệ An. Suốt chặng đường 80 năm qua, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An không ngừng lớn mạnh và lập nhiều thành tích xuất sắc.

Hội thảo khoa học “Văn hóa biển - Kết nối qua các trưng bày bảo tàng” thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. (Ảnh: Bảo tàng cung cấp)

Văn hóa biển - Kết nối qua các trưng bày bảo tàng

Hội thảo khoa học “Văn hóa biển - Kết nối qua các trưng bày bảo tàng” là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời là diễn đàn học thuật nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, bảo tồn, diễn giải và phát huy các giá trị văn hóa biển thông qua hoạt động bảo tàng.

Hằng ngày, bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử (tỉnh Khánh Hòa) thu hút đông người dân địa phương và du khách đến tắm biển. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cần chung tay giữ sạch bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử

Giữa những ngày biển lặng, bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử (tỉnh Khánh Hòa) hiện lên với bờ cát trắng trải dài, làn nước xanh trong và đường cong mềm mại ôm lấy biển trời, tạo nên bức tranh thiên nhiên mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thu hút đông đảo du khách.

Chợ cá ven biển Tam Tiến. (Ảnh: THÀNH PHỐ)

Nhịp sống nơi làng chài Tam Tiến

làng chài Tam Tiến (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), bình minh không được đánh thức bằng tiếng chuông đồng hồ mà bằng tiếng máy thuyền vọng từ biển khơi. Theo nhịp trở về của những con thuyền sau đêm dài bám biển, một phiên chợ nhỏ bên bờ cát lại nhóm lên hơi thở lao động của vùng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ cư dân.