Đó là Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng - một cõi riêng thanh tao, nơi mà mỗi hiện vật đều mang trong mình một phần ký ức và tình yêu mãnh liệt của một gia tộc dành cho di sản.
Khác với vẻ đồ sộ của những bảo tàng công lập, Nam Hồng mang vẻ ấm cúng, tinh tế của một bộ sưu tập tư nhân. Toàn bộ cơ ngơi là kết tinh từ hơn hai thập kỷ xuôi nam ngược bắc, xuất ngoại sưu tầm bảo vật của doanh nhân Nguyễn Thế Hồng. Dấu ấn độc đáo của bảo tàng gây ấn tượng với khách tham quan.
Người ta thường nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, nhưng với ông Hồng, sưu tầm cổ vật không chỉ là thú chơi tao nhã, mà là một sứ mệnh “cha truyền con nối”. Bảo tàng được xây dựng không chỉ để thỏa mãn đam mê cá nhân, mà là nơi gia đình ông lưu giữ linh hồn tổ tiên cho hậu thế. Mỗi bình gốm, mỗi pho tượng tại đây đều được chăm chút bởi bàn tay của những người trong gia đình, như một cách để sợi dây văn hóa không bao giờ đứt đoạn. Cái hay của một bảo tàng tư nhân nằm ở chỗ đó: nó chứa đựng hơi thở của sự tận tâm, lòng hiếu kính và khát khao giữ lại nét tinh hoa dân tộc.
Điểm nhấn làm nên danh tiếng của Nam Hồng chính là sự hiện diện của hai Bảo vật Quốc gia - những báu vật mà ngay cả các bảo tàng lớn cũng phải khao khát. Đó là chiếc Thạp đồng Đông Sơn với niên đại hơn 2.200 năm, minh chứng cho thuở bình minh của dân tộc với những hoa văn tinh xảo, sống động như hơi thở của người xưa còn vương vấn. Và đặc biệt nhất, không thể không nhắc đến Kim ấn “Hoàng đế chi bảo” - báu vật truyền quốc của triều Nguyễn. Sau gần tám thập niên lưu lạc nơi viễn xứ, nhờ tâm huyết và tiềm lực của người con Kinh Bắc, chiếc ấn nặng hơn 10 kg vàng đã chính thức “hồi hương”.
Bảo tàng Nam Hồng là một minh chứng điển hình cho thấy: Khi tình yêu di sản đủ lớn, một cá nhân hoàn toàn có thể làm nên những điều phi thường. Bộ sưu tập hàng nghìn hiện vật - từ đồ sứ thời Lê-Trịnh, ngà voi chạm khắc đến những chiếc đồng hồ cổ châu Âu - tất cả đều được sắp xếp mạch lạc, khoa học, nhưng vẫn giữ được vẻ phong lưu của một gia bảo.
Đến với Nam Hồng, không chỉ là để ngắm vàng bạc châu báu, mà là để thấy lại dáng hình và cả tâm thức đất nước qua các thời kỳ, để cảm nhận cái “tâm” của nhà sưu tầm cũng đang được tiếp nối sang thế hệ sau. Chị Vũ Thu Trà, khi lần đầu được đến bảo tàng, đã bày tỏ ấn tượng: “Giữa cuộc sống vội vã bộn bề, một lần ghé thăm nơi này chúng tôi như được chạm tay vào quá khứ, để thêm trân trọng những giá trị vĩnh cửu của dân tộc”.
Bảo tàng Nam Hồng mở cửa đón khách tham quan miễn phí, thể hiện tinh thần chia sẻ các giá trị văn hóa đặc sắc với cộng đồng.