Nguyễn Duy Linh (Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):
Nhiều năm qua, người dân sinh sống tại phường Hóa An (thành phố Biên Hòa) đã quen với việc chứng kiến những chuyến xe tang đưa tiễn người quá cố đi ngang qua khu vực, bởi từ trước tới nay đây là nơi tọa lạc nghĩa trang Hóa An. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhiều chuyến xe như vậy không còn đi vào nghĩa trang Hóa An, mà rẽ sang một khu đất nằm cạnh đó.
Gia đình tôi nhiều đời sinh ra và lớn lên tại đây, cho nên theo những gì tôi hiểu, thì khu đất này có một phần là khu mộ của các gia tộc lớn ở địa phương. Tuy nhiên, từ lâu nay chính quyền địa phương đã có quy hoạch khu vực này trở thành đất công với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, trong đó không bao gồm việc chôn cất mồ mả. Vậy mà, đến nay khu đất lại tồn tại đến vài nghìn nấm mộ, từ đơn sơ giản dị cho đến xây dựng kiên cố. Thậm chí, vô số huyệt mộ dù chưa đưa vào sử dụng nhưng đã được… phân lô, rao bán ngang nhiên cả trực tiếp và thông qua internet, mạng xã hội. Quá trình “nghĩa trang hóa” hàng nghìn m2 đất cứ thế diễn ra, không ồn ào nhưng thực tế cũng chẳng hề âm thầm. Đến nay, khu vực này gần như đã trở thành một nghĩa trang hoàn chỉnh và “chính quy”, ngoại trừ việc hoàn toàn không được phép của chính quyền sở tại. Vậy là người dân chúng tôi nay có tới hàng nghìn “hàng xóm” mới dọn đến ở cùng. Thực tế, việc “phân lô bán nền”, biến hóa đất công thành đất nghĩa trang đang ngày ngày gây mất trật tự công cộng nghiêm trọng. Cứ vài ngày, lại có những đám ma cùng hàng trăm thân nhân của người quá cố đến khóc thương, cử nhạc đưa tiễn. Nhiều đêm, tiếng ồn từ quá trình xây cất mộ phần kiên cố nhằm mang lại giấc ngủ bình yên cho người đã khuất lại chính là nguyên nhân khiến người sống gần đó không thể ngủ yên.