NASA gia nhập cuộc điều tra UAP

Ông Mark McInerney (trong ảnh) vừa được Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) bổ nhiệm làm Giám đốc nghiên cứu của Đơn vị điều tra “hiện tượng dị thường không xác định” (UAP). Động thái trên cho thấy, NASA đã bắt đầu gia nhập cuộc điều tra về UAP.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: CNN
Ảnh: CNN

Theo CNN, ngày 14/9 vừa qua, quan chức cấp cao của NASA Bill Nelson cho biết, cơ quan này đã bổ nhiệm một quan chức làm lãnh đạo đơn vị điều tra “UAP”. Đây là thuật ngữ được Chính phủ Mỹ dùng để thay thế từ “UFO” trước đó, được hiểu là “vật thể bay không xác định”. Ban đầu, NASA từ chối cung cấp danh tính vị lãnh đạo mới. Ông Dan Evans, một lãnh đạo tại NASA, chia sẻ nguyên nhân chính cho việc giữ bí mật là do các thành viên của nhóm nghiên cứu độc lập đã nhận được những lời đe dọa.

Cụ thể, một số thành viên của nghiên cứu đã bị chế giễu trên mạng xã hội, nhận được thư “cảnh báo” tránh xa việc nghiên cứu những chủ đề về UAP vì nó có thể làm tổn hại uy tín khoa học và khả năng thăng tiến của họ. Đáp trả, NASA tuyên bố cơ quan này sẵn sàng đối mặt các thách thức.

Ông Mark McInerney đã đảm nhiệm các vị trí trong chính phủ từ năm 1996, từng hoạt động với tư cách là người liên lạc của NASA với Bộ Quốc phòng Mỹ. “Giám đốc nghiên cứu mới được giao nhiệm vụ phát triển và giám sát việc thực hiện tầm nhìn của NASA đối với nghiên cứu UAP, đồng thời sẽ đóng vai trò là đầu mối liên hệ của NASA với các cơ quan chính phủ”, ông Bill Nelson cho biết.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới của UAP diễn ra trong bối cảnh NASA đã phát hiện những hiện tượng lạ trên bầu trời mà chưa thể giải thích. Trong cuộc họp báo ở Thủ đô Washington D.C, ông Bill Nelson nhấn mạnh: “Đội nghiên cứu độc lập của chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy UAP có nguồn gốc ngoài Trái đất, nhưng không rõ chúng là gì, nên quyết định đề cử một giám đốc mới phụ trách bộ phận này”.

Những báo cáo gần đây của NASA tiết lộ đã có hàng loạt sự kiện được cho là có thể xuất hiện hiện tượng hoặc vật thể bất thường. Thành viên nhóm nghiên cứu Nadia Drake cho biết, những hiện tượng bất thường này được định nghĩa là “bất cứ điều gì mà người vận hành hoặc hệ thống cảm biến không thể hiểu được”, hoặc “một hiện tượng, sự vật hành động kỳ lạ”. Năm 2022, Chính phủ Mỹ xem xét 510 trường hợp trình báo nhìn thấy UAP, gấp ba lần năm 2021.

Mới đây nhất, ngày 12/9 vừa qua, hài cốt của hai sinh vật “không phải con người” đã được trưng bày trong phiên điều trần trước Quốc hội Mexico, tạo ra nhiều bất ngờ, hoài nghi và thậm chí có cả châm biếm trên mạng xã hội. Hai bộ hài cốt được ướp có chủ đích, mầu xám và hình dạng cơ thể giống con người, do Jaime Maussan, một nhà báo và nhà nghiên cứu người Mexico công bố sau khi tìm thấy chúng ở Peru vào năm 2017. Chia sẻ về vấn đề này, TS David Spergel của NASA cho biết: “Đây là thứ mà tôi chỉ thấy trên Twitter. Chính phủ Mexico nên cung cấp mẫu vật cho cộng đồng khoa học thế giới và chúng tôi sẽ xem xét”.

Theo CNN, trong những năm gần đây, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu lực lượng quân đội và cộng đồng tình báo xem xét nghiêm túc các báo cáo về UAP, một phần do lo ngại khả năng do thám của nước ngoài. Trước tình hình đó, tháng 7/2022, Lầu năm góc thành lập Văn phòng giải quyết sự vụ bất thường toàn miền (AARO) để theo dõi UAP. Công việc của Lầu năm góc sẽ tách biệt với cuộc điều tra song song của NASA, nhưng cả hai sẽ phối hợp về cách áp dụng các công cụ và phương pháp khoa học.

Bên cạnh đó, Quốc hội Mỹ đã tổ chức nhiều phiên điều trần cùng các quan chức quân đội về UAP trong hai năm qua. Năm 2022, Hạ viện Mỹ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên về chủ đề này trong hơn 50 năm. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa phát hiện “bằng chứng đáng tin cậy về hoạt động ngoài Trái đất, công nghệ ngoài thế giới hoặc vật thể thách thức các định luật vật lý” liên quan UAP.