Mất trăm triệu đồng trong tích tắc

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Bùi Huyền Anh (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều mánh khóe tinh vi, khiến nạn nhân rơi vào vòng xoáy bị lừa liên tiếp với số tiền lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Vừa qua, em trai tôi có quen một cô bạn gái trên mạng xã hội Facebook. Vốn độc thân đã lâu năm, cậu nhanh chóng “phải lòng” cô gái xinh xắn, khéo ăn nói dù thời gian tìm hiểu chưa lâu và khoảng cách địa lý giữa 2 người cũng không hề gần. Sau khoảng 10 ngày trò chuyện, cô gái rủ em tôi tham gia một công việc làm thêm lạ lùng: chỉ cần sở hữu thiết bị di động thông minh hoặc máy tính có kết nối internet là có thể kiếm tiền triệu đồng mỗi ngày.

Hóa ra, “công việc” thật sự đơn giản còn hơn những gì cậu em tôi có thể tưởng tượng. Cụ thể, người dùng chỉ cần lập tài khoản, nạp tiền cọc tại địa chỉ https://giveyouthebestgift.com và phân phối đơn hàng để được nhận hoa hồng. Nói là “phân phối” cho “oai”, chứ thực tế “công việc” chỉ đơn thuần là vài thao tác bấm nút/click chuột để hoàn thiện khoảng 90 “đơn hàng” trong thời hạn cho phép. Ban đầu, em trai tôi chọn tham gia “gói” nạp 200 USD/ngày. Nhưng sau vài lần, dưới sự “động viên” của bạn gái, chàng trai đã tăng mức tiền cọc này lên 1.000 USD. Tất nhiên, chỉ sau đúng một ngày nhận tiền “hoa hồng”, trang web bắt đầu đòi hỏi nạp thêm tiền cọc để rút tiền vốn do đơn hàng rơi vào trạng thái “đóng băng”. Cứ như vậy, dù số lượng 90 đơn hàng mới hoàn thành được hơn một nửa, nhưng em trai tôi do lo sợ mất vốn nên đã nạp thêm hai lần với tổng số tiền lên tới gần 200 triệu đồng.

Kết quả của “thương vụ” trên ra sao, hẳn ai cũng có thể dễ dàng đoán ra. Em tôi không thể rút được dù chỉ một đồng từ tài khoản trên trang web nêu trên. Cô “bạn gái” cũng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Quả là một bài học đáng nhớ về niềm tin trên mạng xã hội.