Lo ngại an ninh trước thềm bầu Tổng thống Mỹ

Ngày 13/10, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông có vũ trang và giấy tờ giả tại cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump (trong ảnh) ở Coachella, bang California. Vụ việc làm dấy lên đồn đoán về cuộc ám sát hụt lần thứ ba nhắm vào ứng cử viên này.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: GETTY IMAGES
Ảnh: GETTY IMAGES

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Riverside cho hay, nghi phạm được xác định là Vem Miller, 49 tuổi, sống tại thành phố Las Vegas, bang Nevada. Miller bị cảnh sát chặn lại khi lái chiếc SUV mầu đen tới trạm kiểm soát gần lối vào sự kiện vận động tranh cử. Theo Cảnh sát trưởng hạt Riverside Chad Bianco, nghi phạm đi xe có biển số tự chế, mang theo một số hộ chiếu và căn cước công dân dưới nhiều tên khác nhau. Khi bị chặn lại, y xuất trình thẻ báo chí giả tại cổng kiểm soát. Cảnh sát sau đó đã lục soát phương tiện và phát hiện trong xe có hai khẩu súng và băng đạn có sức chứa lớn. Nghi phạm lập tức bị đưa vào một trung tâm giam giữ địa phương. Hiện, Miller đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 USD và dự kiến hầu tòa ngày 2/1/2025 với cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép.

Theo Cảnh sát trưởng Bianco, đối tượng Miller tự xưng là người ủng hộ đảng Cộng hòa, có bằng thạc sĩ của Trường đại học California và đã tranh cử vào hội đồng bang Nevada vào năm 2022. Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm 49 tuổi bác bỏ âm mưu ám sát ông Trump. "Tôi luôn để súng ở phía sau xe mỗi khi đi đường vì từng bị đe dọa tính mạng. Nhưng cả đời tôi chưa bao giờ khai hỏa bất kỳ khẩu súng nào. Tôi không biết gì về súng ống và thật ra chỉ là tay mơ", người này khẳng định.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố với truyền thông, Cảnh sát trưởng Bianco khẳng định: “Chúng tôi có lẽ đã ngăn chặn được một nỗ lực ám sát". Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, đã nắm được thông tin về vụ bắt giữ và nhấn mạnh, cả ông Trump lẫn những người tham dự buổi vận động đều không gặp nguy hiểm. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Theo Reuters, vụ việc diễn ra trong bối cảnh lo ngại về bạo lực chính trị tại Mỹ gia tăng. Chỉ trong 3 tháng, ông Trump đã trải qua 2 vụ ám sát bất thành. Hồi tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ đã thoát chết trong gang tấc tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania, khi một viên đạn bắn từ khoảng cách chừng 150 m sượt qua tai ông. Tay súng sau đó bị lực lượng chức năng tiêu diệt ngay tại hiện trường.

Âm mưu ám sát thứ 2 diễn ra vào tháng 9 tại sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, bang Florida. Một tay súng có tên Ryan Wesley Routh đã nằm chờ trong bụi rậm để nhắm súng vào ông Trump. Các mật vũ Mỹ đã kịp thời phát hiện khiến y vội vàng lái xe khỏi hiện trường, song bị bắt trên đường chạy trốn.

Trong một tuyên bố vào tháng trước, nghị sĩ đảng Cộng hòa Matt Gaetz tiết lộ có ít nhất 5 nhóm ở Mỹ đang tìm cách ám sát ông Trump. Trước những mối đe dọa tiềm tàng, đội ngũ vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Nhà trắng tăng cường việc bảo đảm an ninh cho yếu nhân. Cuối tuần qua, ông Trump cũng lên tiếng đề nghị được bảo vệ bằng trực thăng và xe quân sự trong những tuần vận động tranh cử cuối cùng.

Liên quan yêu cầu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/10 tuyên bố, đã chỉ đạo Cơ quan Mật vụ bảo vệ ông Trump như một Tổng thống đương nhiệm. Tổng thống Biden cho rằng, mật vụ Mỹ nên tôn trọng yêu cầu của ông Trump về việc được bảo vệ bằng các phương tiện quân sự trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử, nếu việc này không vượt quá yêu cầu được bảo vệ như đối với một Tổng thống đương nhiệm. Cơ quan Mật vụ Mỹ sau đó xác nhận yêu cầu trên. “Cựu Tổng thống đang được bảo vệ ở mức độ cao nhất”, một đại diện của cơ quan này cho biết và lưu ý các đặc vụ sẽ tiếp tục công tác bảo vệ ông Trump cũng như các ứng cử viên khác trước các mối đe dọa tiềm tàng.