Kể chuyện văn hóa dọc miền đất nước

Sợ bỏ phí những ngày tháng tươi đẹp trong bốn bức tường ngột ngạt chốn thị thành, sau vài năm làm nhân viên công sở, Lê Rin quyết định xin nghỉ việc và bắt đầu chuyến phượt dài ngày đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Một năm sau chuyến đi ấy, “Việt Nam miền ngon”, cuốn sách nghệ thuật đầu tiên của chàng trai thích vẽ minh họa ẩm thực, văn hóa ra đời.

Họa sĩ Lê Rin dành nhiều thời gian đi du lịch, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và giới thiệu cho mọi người bằng sách ảnh vẽ tay công phu.
Họa sĩ Lê Rin dành nhiều thời gian đi du lịch, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và giới thiệu cho mọi người bằng sách ảnh vẽ tay công phu.

Những trang sách sắc mầu

Lê Rin kể, chính chuyến phượt dài ngày vào năm 2016 đã giúp anh định hình phong cách sáng tạo cho đến thời điểm hiện tại. Đi nhiều nơi, thăm thú bao cảnh đẹp, thưởng thức hàng loạt đặc sản khó quên, vẽ lại với mầu nước là cách chàng trai trẻ chọn để lưu dấu kỷ niệm. Thật sự lúc đó, Rin chỉ nghĩ đơn giản là vẽ những món ăn độc đáo các vùng miền rồi làm một cuốn sách tặng cho mình chứ đâu mong gì xa xôi. Giữa năm 2017, “Việt Nam miền ngon” ra mắt độc giả với những bức vẽ sống động hơn 100 món ăn quen thuộc các vùng miền. “Lúc gửi bản thảo đi, tôi không nghĩ nhận được cái gật đầu nhanh và cũng không ngờ được mọi người đón nhận, yêu thích nhiều đến vậy. Nhờ cuốn sách đầu tay, tôi có thêm nhiều mối quan hệ thú vị và cả công việc đúng sở thích. Tôi chọn đi theo hướng đó cho đến tận bây giờ”, họa sĩ Lê Rin vui vẻ nói.

Khâu tìm tư liệu, vẽ hơn 100 món ngon trong cuốn artbook đầu tiên chiếm hơn nửa năm mày mò, thử nghiệm. Và kết quả thu về vượt ngoài mong đợi. Đến nay, khoảng 5 năm xuất bản, sách đã tái bản nhiều lần và tiếp tục được khen ngợi trên nhiều nền tảng. 

Người trẻ thích xê dịch, mê ẩm thực quê nhà tìm đọc sách của Lê Rin khá nhiều. Anh rất vui và trân trọng điều đó. Thế nhưng, chính lời cảm ơn của không ít du khách nước ngoài khiến nam họa sĩ xúc động hơn cả. Nhiều độc giả đã gửi tin nhắn chia sẻ, nhờ cuốn sách song ngữ vẽ tay với đầy đủ nguyên liệu cho từng món ăn mà anh chăm chút từng chi tiết, họ từ e dè chuyển sang tò mò, muốn trải nghiệm nhiều đặc sản hè phố Việt Nam. Với Lê Rin, đó là sự thành công lớn nhất. Anh vui vì quá trình trải nghiệm ẩm thực, văn hóa của mình khiến nhiều người xúc động, hạnh phúc. 

Cuốn sách đầu tay mang lại nhiều dự án nghệ thuật giúp Lê Rin được thỏa sức sáng tạo và tiếp tục khám phá các vùng đất mới của dải đất hình chữ S. Những chuyến đi dài hơn hai năm sau đó tạo thành chất liệu độc đáo cho loạt sách mà anh đã và đang thực hiện “Việt Nam dọc miền du ký” (đã phát hành được hai cuốn). “Nếu như với cuốn sách đầu tiên, tôi vẽ cả những món ăn mình chưa từng thử trên cơ sở thu thập tài liệu, hình ảnh nhiều nguồn nhưng sang dự án sách mới, tôi muốn mọi thứ xuất phát từ trải nghiệm, cảm nhận của bản thân trong từng chuyến đi, điểm đến. Ở những cuốn sách lần này, không riêng gì ẩm thực, vẻ đẹp thật nhất của các di tích, nét văn hóa đặc trưng vùng miền, một số làng nghề sẽ được chọn lọc, tái hiện bằng hàng trăm bức vẽ tay”, Lê Rin cho biết thêm.

Đi, vẽ và truyền cảm hứng

Đó là những điều Lê Rin hoạch định cho mình trong giai đoạn này, khi mà các điểm đến mới vẫn đang thôi thúc, bao bức vẽ liên tục thành hình. Vậy nên, ngay khi ngớt việc, anh liền thu xếp để lên đường tìm cảm hứng, chất liệu làm sách mới. 

Trên hành trình ấy, bao kỷ niệm buồn vui cứ vậy xuất hiện khiến Lê Rin ngày càng muốn gắn bó, sáng tạo nhiều hơn cho lĩnh vực mình đã chọn. Anh muốn kể truyện văn hóa bằng hình vẽ và những “gạch đầu dòng” do mình đúc kết sau mỗi chuyến đi. Đó phải là những điều đẹp và thú vị, đặc sắc nhất anh biết được từ chặng đường rong ruổi. Lê Rin nói, khi gõ những dòng chữ giới thiệu cho từng bức vẽ, anh thấy mình như một hướng dẫn viên du lịch đang tự hào giới thiệu nét đẹp quê hương. 

Mỗi điểm đến, Lê Rin thường ở lại nhiều ngày để tìm cho ra các nét đặc trưng, những di tích xưa tiêu biểu hay làng nghề có nguy cơ thất truyền rồi chọn lọc thật kỹ trước khi lưu về kho tư liệu. Nam họa sĩ chia sẻ: “Tôi không chia sẻ nhiều về cảm nhận cá nhân mà chắt lọc thông tin để giới thiệu được trọn vẹn nhất cái riêng của từng điểm đến. Chắc chắn hành trình khám phá đất nước sẽ tiếp tục để có thêm nhiều điều thú vị, hay ho được đưa vào trang sách. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ mọi người rằng, nếu có cơ hội, chúng ta hãy lên đường để tận hưởng vẻ đẹp quê hương”.