Hãi hùng bãi rác cháy ngày đêm

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Thu Giang (Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội):

Nếu là một người dân phường Khương Đình, chắc hẳn chẳng ai còn ngạc nhiên trước sự tồn tại của một bãi rác lớn, tọa lạc từ lâu sát cạnh khu vực Đầm Hồng trên địa bàn phường.

Không biết từ bao giờ, mảnh đất trống tại đây nghiễm nhiên trở thành bãi tập kết rác thải. Bên cạnh lượng rác thải sinh hoạt ngày đêm bốc mùi khó chịu, phần lớn rác ở đây là phế thải xây dựng, đồ nội thất hư hỏng đủ loại. Đáng chú ý hơn, mỗi khi trời tối, không hiểu vì lý do gì mà cả bãi rác lại bùng cháy dữ dội, tỏa ra những cột khói đặc quánh, nặng mùi. Người dân sống trong khu vực đã không ít lần chứng kiến, thậm chí ghi hình gửi đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn không nhận được phản hồi. Vậy là chúng tôi đành phải chịu cảnh sống chung với rác vô cùng khổ sở: ban ngày thì hôi tanh khó chịu, đêm tối lại nồng nặc khói bụi tới mức không thể thở nổi. Có những ngày, trời vừa sập tối là khói đã xông thẳng vào nhà, dù có đóng kín cửa, bật đủ các thiết bị điều hòa và hút khử mùi cũng không ăn thua. Thời gian gần đây, hoạt động xử lý rác thải theo kiểu lạ lùng nêu trên còn tiếp tục được tăng cường với sự xuất hiện của những chiếc máy xúc, cần cẩu liên tục thu gom, đốt rác.

Gần Tết Nguyên đán, bãi rác này vẫn “đỏ lửa” hằng đêm, tới lúc trời sáng thì bốc khói âm ỉ ngay tại khu vực tập trung dân cư đông đúc, chung quanh còn có cả bệnh viện, trường học và một số công trình phúc lợi công cộng như hồ nước, vườn hoa… Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân và đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người bệnh điều trị tại bệnh viện. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc, xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất, trả lại bầu không khí trong lành nơi đây.