Gom niềm vui sau Tết

Tiếng cười của các tình nguyện viên vẫn luôn rộn rã ở các điểm gom bánh kẹo. Nét mặt ai cũng vui và hào hứng với công việc thiện lành đầu năm: gom bánh kẹo gửi tặng trẻ em vùng núi khó khăn. Họ luôn tin rằng nhiều ánh lửa nhỏ góp lại sẽ tạo nên một ngọn lửa to, thắp sáng ước mơ, niềm hy vọng hay đơn giản lan tỏa hơi ấm và nụ cười hạnh phúc đến các em bé vùng cao.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân mang bánh kẹo đến ủng hộ trẻ em vùng cao.
Người dân mang bánh kẹo đến ủng hộ trẻ em vùng cao.

Sau đông là… xuân ấm

Vừa hết mấy ngày Tết, chị Nguyễn Thị Trang (Gia Lâm, Hà Nội) đã gom hết các hộp bánh kẹo, mứt, hoa quả sấy khô còn nguyên cất riêng vào một ngăn tủ bếp. Đây là phần chị chuẩn bị để cùng góp với hội các chị em trong cùng khu chung cư, mang tặng các em nhỏ vùng cao. Không hô hào, cũng không ai phát động, mấy năm nay chị Trang cùng bạn bè đều có thói quen cất riêng các hộp bánh, mứt Tết còn nguyên, để thuê một chuyến xe lên một điểm trường mầm non vùng sâu vùng xa, vùng núi phía bắc, tặng cho các em nhỏ. “Tết nhà ai cũng phải mua vài hộp bánh kẹo. Khách đến nhà mời không ai ăn vì sợ tăng cân. Trẻ con ăn bánh kẹo quanh năm, nhìn đồ Tết không hào hứng. Nhưng với các em nhỏ ở vùng cao, đó là cả một niềm vui lớn”, chị Trang hào hứng.

Cách đây vài năm, đúng đợt sát Tết, chị cùng các chị em ở công ty cùng nhau góp tiền, áo ấm, bánh kẹo mang lên điểm trường Chè Mè, thuộc Trường mầm non Hoa Ban Mường Sang, huyện Bắc Yên (Sơn La) tổ chức chương trình “Đông ấm cho em”. Các chị em hô hào đóng góp quần áo ấm, bánh kẹo, sách và ngồi cả tháng trời để sắp xếp, chuẩn bị 100 suất quà tặng riêng mỗi bạn (1 đôi ủng, 1 mũ,

1 khăn, 1 hộp kem đánh răng+bàn chải, đồ chơi). Ngoài ra, còn tặng quần áo, giày tất, tổ chức một bữa cơm và tiệc ngọt bánh kẹo cho các em nhỏ ở đây. “Ngồi xe máy 7 km đường vào bản mà người muốn nhảy ra ngoài, tay buốt đỏ ửng lên vì lạnh giá, đường đi vất vả nhưng ko là gì so các em học sinh đi bộ đến trường mỗi ngày. Có những em lần đầu tiên trong đời được ăn một chiếc bánh kem xốp”, chị Trang xúc động. Nhìn những bàn tay nhỏ xíu giơ cao, những gương mặt rạng rỡ hăm hở đón chiếc kẹo trên tay, chị Trang tự nhủ: “Sau đông ấm, nhất định chúng mình lại làm những mùa xuân ấm”. Ý tưởng gom góp bánh kẹo sau Tết gửi cho các em ở điểm trường mầm non Chè Mè ra đời như thế.

Ý tưởng này của chị Trang đã nhận được sự ủng hộ của vài người bạn thân thiết và hội chị em trong tòa chung cư nơi chị sống. Năm nào cũng vài thùng bánh kẹo từ các “cô nuôi”, “mẹ nuôi”, “chị nuôi” gửi lên. Năm nay, từ mồng 5 Tết đã có người mang kẹo đến nhà. Chỉ mấy hộp giấy xếp gọn gàng trong phòng khách, chị vui vẻ “giờ trong nhà toàn kẹo bánh”. Dù bánh kẹo hầu hết còn nguyên bao bì, nhưng chị cũng cùng bạn bè phân loại, kiểm tra kỹ hạn sử dụng, phải là bánh kẹo tốt và còn hạn mới gửi lên cho các em. Chị dự định tuần sau sẽ gửi xe khách lên cho các cô giáo trước, rồi khi có dịp, sẽ lại tổ chức chuyến đi lên thăm và tặng quà các em.

“Tết chuyền tay”

Trưa 20/2, tại điểm nhận bánh kẹo 64 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội), nhiều người tay xách túi hộp bánh kẹo đến ủng hộ cho các em nghèo. Bánh kẹo bày kín hai chiếc bàn kê sát, lời cảm ơn và những nụ cười vô tư của nhóm bạn trẻ râm ran một góc phố. Nhưng túi hộp bánh kẹo, mứt Tết còn nguyên vẹn được các tình nguyện viên thay nhau đón nhận. Đây là một trong số 74 địa chỉ nhận bánh kẹo thuộc chương trình “Tết chuyền tay” do Nhóm bạn trẻ, sinh viên thuộc Nhóm từ thiện Fly To Sky (thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) khởi xướng. Mục tiêu của chương trình, cũng đơn giản và rõ ràng như chính cái tên của nó: góp bánh kẹo, hạt, mứt, thực phẩm, đồ hộp sau Tết còn nguyên chất lượng, chưa được sử dụng và còn hạn sử dụng tặng các em nhỏ vùng cao. Chỉ gom đồ khô, chứ không nhận thực phẩm tươi sống.

Nguyễn Thùy Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đã biết đến chương trình từ ba năm trước. Năm nay, Hà Nội có bốn điểm gom bánh kẹo, cô và các bạn bè cũng huy động hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, được mấy túi to mang đến gửi tặng cho các em nhỏ vùng cao. Tết nhà nào cũng phải mua bánh kẹo, ở thành phố mời ai cũng ngại ăn, nhưng trẻ con vùng cao có kẹo ăn thì sung sướng lắm. Linh biết điều đó nhờ những chuyến đi leo núi ở Lào Cai, Lai Châu mỗi kỳ nghỉ. “Một gói mứt Tết ngon nhiều khi là mơ ước với các em nhỏ vùng cao”, Linh hào hứng.

Lê Văn Phúc, thành viên Nhóm từ thiện Fly To Sky hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ và sẽ có nhiều hơn những phần quà được gửi đến các em. Năm ngoái, với sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng, “Tết chuyền tay” đã trao tặng 710 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khốn khó, đang sinh sống tại biên giới của ba tỉnh Điện Biên, Gia Lai và Long An. Các điểm quyên góp được đặt tại bảy tỉnh, nhưng các thùng hàng từ nhiều nơi vẫn liên tiếp gửi về. Năm nay, nhóm đặt mục tiêu quyên góp được ít nhất 1.000 phần quà và sẽ trao trong chương trình “Tháng 3 biên giới” ở các địa bàn giáp biên khắp cả nước.

Phát động từ ngày 14/2, chiến dịch “Tết truyền tay” sẽ diễn ra đến hết ngày 10/3, với 34 điểm tiếp nhận tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc là Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Gia Lai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Chiến dịch được thực hiện dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện quốc gia (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh). Năm nay, hoạt động này đã thu hút thêm nhiều bạn trẻ và các em học sinh cùng đồng hành.