Không chỉ là một sự kiện văn hóa, lễ hội còn mở ra hướng đi bền vững cho việc gìn giữ bản sắc và phát triển du lịch cộng đồng nơi miền sơn cước.
Lễ mừng lúa mới được tổ chức trang nghiêm bên nhà rông, với sự tham gia của già làng, nghệ nhân và đông đảo người dân. Với quan niệm “vạn vật hữu linh”, người Giẻ Triêng coi cây lúa là trung tâm đời sống tinh thần. Lễ mừng lúa mới, hay tục ăn cơm mới, thường diễn ra sau vụ thu hoạch, thể hiện lòng tri ân thần linh và cầu mong mùa màng bội thu. Nghi lễ bắt đầu bằng việc rước lúa thiêng về làng, trong tiếng cồng chiêng vang vọng. Già làng chủ trì lễ cúng thần lúa, thần núi, thần sông suối; cây nêu và bên tru (linh vật của người Giẻ Triêng) được dựng lên như biểu tượng kết nối con người với đất trời.
Sau phần lễ, không gian hội mở ra rộn ràng với các nghi thức cộng đồng, mâm cơm truyền thống, rượu cần, điệu xoang và trò chơi dân gian. Theo người có uy tín trong làng, việc phục dựng lễ hội khơi dậy niềm tự hào văn hóa, giúp thế hệ trẻ hiểu và tiếp nối truyền thống. Trong nhịp sống hiện đại, Lễ mừng lúa mới ở Đăk Răng đang trở thành điểm tựa để cộng đồng gìn giữ hồn cốt văn hóa và từng bước xây dựng sinh kế bền vững.