Thức giấc giữa đại ngàn

Bờ Y thức dậy rất khẽ. Trước khi mặt trời kịp vượt qua những dãy núi xa, sương đã tràn xuống các thung lũng, phủ lên rừng cây, nương rẫy, những mái nhà... Từ trên cao nhìn xuống, đại ngàn hiện ra bình yên và hùng vĩ.

Bên kia là nước bạn Lào, Campuchia.
Bên kia là nước bạn Lào, Campuchia.

Trong khoảnh khắc đầu ngày, Bờ Y không ồn ào như một xã có nhịp sống sầm uất của tỉnh Quảng Ngãi, nơi ngã ba Đông Dương (giao điểm biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia). Bình minh nơi này mang một sức lay động riêng. Đó là cảm giác được đứng trước một miền biên viễn rộng lớn, nơi sinh sống của đồng bào Giẻ Triêng, B’râu..., với không gian cồng chiêng, nhà rông và những lễ hội lâu đời. Tất cả như lắng lại trong ánh sáng vàng non để thấy núi rừng mở ra từng lớp và ngày mới bắt đầu từ những điều bình dị nhất.

42.jpg
Những tia nắng sớm xuất hiện khi sương còn chưa tan tạo nên khung cảnh bình yên, hùng vĩ.
43.jpg
Sương rút dần về phía núi.
44.jpg
Xã Bờ Y mới sáp nhập từ thị trấn Plei Kần và xã Đăk Xú và xã Pờ Y.
45.jpg
Đồng bào Giẻ Triêng ở Bờ Y.
46.jpg
Sớm bình yên trong rừng cao su.
47.jpg
Đường dây 500 kV chạy qua xã Bờ Y.
48.jpg
Đầu ngày ở phố núi.