Tinh thần đại đoàn kết ở ngôi nhà chung

Giữa không gian xanh rộng lớn của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), mỗi nếp nhà, sắc áo, tiếng khèn, nhịp chiêng, điệu múa, hoa văn thổ cẩm… đều mang theo ký ức của một vùng đất, một tộc người. Nhưng khi đặt cạnh nhau, những sắc màu riêng ấy lại hòa vào bức tranh chung về tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Đồng bào các dân tộc cùng nhau đón ngày hội lớn.
Đồng bào các dân tộc cùng nhau đón ngày hội lớn.

Trong bối cảnh Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bước vào chặng đường mới khi được chuyển giao về TP Hà Nội quản lý từ tháng 7/2026, câu chuyện “ngôi nhà chung” càng có thêm ý nghĩa. Điều được chờ đợi không chỉ là một không gian du lịch mới của Thủ đô, mà là nơi bà con các dân tộc tiếp tục được làm chủ văn hóa của mình, tiếp tục kể câu chuyện bản làng bằng tiếng nói, âm nhạc, trang phục... Từ những gặp gỡ đầy sắc màu văn hóa, khoảng cách giữa các vùng miền như được rút ngắn. Di sản trở nên gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Tinh thần đại đoàn kết hiện lên qua nụ cười, những bàn tay nắm chặt trong vòng xòe và niềm tự hào dưới mái nhà chung Việt Nam.

42.jpg
Sắc dáng Khmer tại ngôi nhà chung.
43.jpg
Kết nối trong đa dạng văn hóa.
44.jpg
Luôn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái.
45.jpg
Mang đời sống sinh hoạt hằng ngày đến với làng.
46.jpg
Đồng bào ơn Đảng, ơn Bác Hồ cho cuộc sống mới hôm nay.
47.jpg
Chung nhịp kết đoàn.
48.jpg
Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa.
49.jpg
Di sản trở nên gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
49a.jpg
Làng từ lâu đã là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước.