Những hành trình tri ân

Mỗi dịp tháng 7, những con đường về các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ lại nối dài bởi hàng vạn bước chân tri ân. Từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đến Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn…, từng nén hương được thắp lên như một lời nhắc nhớ về những anh hùng, liệt sĩ đã gửi lại tuổi xuân cho đất nước.

Bà Nguyễn Thị Nhớ (Cam Lộ, Quảng Trị) viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Bà Nguyễn Thị Nhớ (Cam Lộ, Quảng Trị) viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Những cựu binh trở lại chiến trường xưa, bước chậm giữa đồng đội. Một cái chạm khẽ, một ánh mắt đỏ hoe, một lời gọi nhỏ cũng đủ làm sống dậy những năm tháng chiến tranh chưa bao giờ nguôi trong ký ức. Trước mỗi phần mộ, những bó hoa được đặt xuống, những nén hương được thắp lên. Có người con đi qua hàng nghìn cây số lặng lẽ tìm tên cha mình trên những hàng bia mộ. Trong màu cờ đỏ, ánh nến và khói hương tháng 7, lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, tuổi trẻ và những cuộc chia ly.

42.jpg
Tại Thành cổ Quảng Trị.
43.jpg
Ở Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
44.jpg
Hát cho các đồng đội tôi đã ngã xuống tại Vị Xuyên (Tuyên Quang)
45.jpg
Một góc Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
46.jpg
Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gio Linh (Quảng Trị).
47.jpg
Hàng vạn cựu chiến binh và đồng bào đến thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468.
48.jpg
Nhịp chậm tháng 7.
49.jpg
Tìm tên cha giữa hàng nghìn bia mộ.
49a.jpg
Cựu chiến binh đi xe máy từ Lào Cai lên viếng đồng đội tại Thanh Thủy (Tuyên Quang).