Tháng tư, bay qua Tây Nguyên

Nhìn từ khoang máy bay của Trung đoàn không quân 930, với thời tiết khá lý tưởng, Tây Nguyên vào tháng Tư mở ra trước mắt tôi như một bức tranh khổng lồ. Vùng đất từng gắn với năm tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng sau hợp nhất vẫn giữ nguyên hồn cốt nhưng khoác lên mình diện mạo mới.

Một trong những miệng núi lửa hàng triệu năm tại Gia Lai.
Một trong những miệng núi lửa hàng triệu năm tại Gia Lai.

Từ không trung, những miệng núi lửa cổ xưa hiện ra như những chiếc hồ xanh biếc, lặng lẽ giữa núi rừng. Biển hồ Pleiku tiếp nối với những miệng núi lửa Hàm Rồng, thung lũng làng Ốp và một số miệng núi lửa khác nằm rải rác quanh thành phố Pleiku… là chứng tích của hàng triệu năm kiến tạo, vừa hùng vĩ và vừa thơ mộng. Tây Nguyên nay trở thành điểm đến du lịch, nơi con người tìm về với thiên nhiên, với lịch sử địa chất của vùng đất.

Quan sát từ không trung, thấy rõ những sinh hoạt trên đường phố hay những phiên chợ rực rỡ sắc màu, cảm nhận được tiếng cười nói, giao lưu… Đồng bào dân tộc thiểu số nay đã hòa nhập vào nhịp sống mới, không còn hiu quạnh. Trẻ em tung tăng đến trường, người lớn hăng say lao động, vẽ nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc về sự đổi thay.

42.jpg
Tuyến đường Phạm Văn Đồng (Gia Lai) là một trong những trục lộ lớn tại khu vực Tây Nguyên.
43.jpg
Những đô thị Tây Nguyên nằm ven quốc lộ.
44.jpg
Ruộng bậc thang là đặc trưng canh tác của người dân Tây Nguyên ở vùng đồi, lòng chảo.
45.jpg
Miệng núi lửa biển hồ T’Nưng.
46.jpg
"Bức tranh vàng" tháng tư.