Chuyện về lớp học “0 đồng”

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, các em học sinh phải học trực tuyến nên chất lượng các buổi học chưa được bảo đảm khiến một số em không thể tiếp thu toàn bộ kiến thức từ thầy, cô giáo. Chính vì vậy, Chi đoàn Thanh niên thôn Lệ Sơn Bắc (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã thành lập lớp học “0 đồng” có tên “Gia sư xanh” nhằm giúp các em ôn tập, bổ sung lại kiến thức, nắm vững bài học hơn để tự tin khi đi học trở lại.

Quang cảnh lớp học 0 đồng trong một sáng chủ nhật.
Quang cảnh lớp học 0 đồng trong một sáng chủ nhật.

1/ Lớp học “Gia sư xanh” diễn ra đều đặn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật mỗi tuần tại Nhà văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc. Thời gian đầu, lớp ưu tiên cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bậc tiểu học (từ lớp 2 đến lớp 5) trên địa bàn xã Hòa Tiến. Để tham gia học, phụ huynh có thể đăng ký cho con em qua trang Facebook Chi đoàn Lệ Sơn Bắc hoặc trực tiếp đưa các em đến lớp. 

Mỗi buổi học, các em nhỏ sẽ được ôn tập lại kiến thức của ba môn học chính là Toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Các bạn đoàn viên tham gia giảng dạy đa phần là những sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố. Môn Toán do chị Đặng Thị Ly Na (sinh viên năm thứ 2, Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng) kèm. Môn tiếng Việt do chị Huỳnh Thị Minh Phụng (sinh viên Trường đại học Duy Tân) phụ trách và môn tiếng Anh do chị Trần Hữu Thủy Tiên (cựu sinh viên Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng) chịu trách nhiệm. 

Chi phí mở lớp không nhiều, chỉ mất công sức và thời gian, nhưng đối với các bạn tình nguyện viên, điều đó không phải là thử thách. Chị Trần Hữu Thủy Tiên, phụ trách môn tiếng Anh chia sẻ: “Bản thân đã từng là học sinh nên tôi biết rõ nếu ở cấp tiểu học bạn bị mất căn bản về kiến thức thì các cấp sau rất dễ bị “đuối”. Bên cạnh đó, biết các bé ở trường vẫn còn rụt rè, sợ bị chê cười và không dám hỏi thầy cô khi không hiểu bài nên khi dạy học, tôi và các bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ từng em. Không thể tặng các em vật chất thì mình trao cho kiến thức, với tôi như vậy là ý nghĩa”.

2/ Vì lớp học diễn ra vào cuối tuần nên tạo tâm lý thoải mái cho các em là điều được các gia sư ưu tiên. Nhằm tạo không khí vui vẻ, sau mỗi giờ học căng thẳng, các “Gia sư xanh” lại tổ chức các trò chơi có thưởng trong giờ giải lao. Chị Đặng Thị Ly Na, phụ trách môn Toán cho biết: “Các bạn nhỏ rất ham học và nhanh nhạy. Mỗi em mỗi tính cách nên tôi cảm thấy rất thú vị khi vừa học, vừa chơi cùng. Sáng chủ nhật thay vì đi uống cà-phê với bạn bè, tôi dành thời gian cho lớp học và cảm thấy quyết định này rất xác đáng”.

Tuy số lượng học sinh tham gia ban đầu chưa đông, nhưng lớp vẫn bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng giảng dạy nhằm tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh và học sinh. Anh Trà Văn Lưu, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Các bạn gia sư của Chi đoàn dạy học rất tận tình và thoải mái. Cứ đến sáng chủ nhật là con tôi tự giác đạp xe đến học mà không cần nhắc nhở. Thấy con ham học như vậy tôi cũng mừng”.

Và cứ như thế, mỗi sáng chủ nhật tại Nhà văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc lại rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ. “Đi học ở đây em vui lắm! Các cô dạy rất dễ hiểu và mỗi buổi học đều có trò chơi nên em luôn mong chủ nhật tới thật nhanh để lại được đến lớp”, em Trà Quỳnh Kha Ly (học sinh lớp 5) cho biết.

Theo anh Ngô Trường Dương (Bí thư Chi đoàn thôn Lệ Sơn Bắc), không chỉ sẻ chia, giúp đỡ các em học sinh tiểu học trên địa bàn xã Hòa Tiến, Chi đoàn thôn Lệ Sơn Bắc còn tổ chức CLB Tin học trẻ vào tối chủ nhật hằng tuần. Đây cũng là hoạt động giảng dạy miễn phí dành cho các bạn học sinh, sinh viên, đoàn viên trên địa bàn thôn và xã Hòa Tiến rèn luyện thành thạo các phần mềm tin học cơ bản như Word, Excel, PowerPoint nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Chi đoàn và Chi hội tại địa phương. Trong thời gian tới, Chi đoàn thôn sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền hơn để nhiều phụ huynh biết đến lớp và gửi con, em đến học.