Chức vụ Bộ trưởng gây tranh cãi

Thủ tướng Anh Theresa May vừa quyết định bổ nhiệm bà Tracey Crouch (trong ảnh) làm “Bộ trưởng Cô đơn”. Chức vụ lạ lần đầu xuất hiện trong Chính phủ Anh lập tức gây ra những tranh cãi tại “xứ sở sương mù”.

Ảnh: THE TELEGRAPH
Ảnh: THE TELEGRAPH

Ngày 17-1 vừa qua, Bộ trưởng Thể thao và Xã hội dân sự Anh Tracey Crouch đã được Thủ tướng Anh yêu cầu kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Cô đơn. Bà Tracey Crouch, 43 tuổi, được cho là người thích hợp vị trí này vì trước đó bà từng hoạt động trong lĩnh vực quan hệ và kết nối công chúng.

Theo The Telegraph, quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Cô đơn được đưa ra sau khi báo cáo của Ủy ban Đấu tranh chống cô đơn Anh cho thấy, hơn chín triệu trong số 65 triệu người dân nước này “luôn cảm thấy lẻ loi và cô độc”. Không chỉ vậy, một nghiên cứu của Hội Chữ thập đỏ Anh cũng chỉ ra rằng, cảm giác tách biệt khỏi xã hội có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Thậm chí, tác động xấu của sự cô đơn tới sức khỏe còn được ví như hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Việc bổ nhiệm người chuyên phụ trách giải quyết tình trạng cô đơn trong xã hội Anh từng được nữ nghị sĩ Công đảng Jo Cox, người đã bị một đối tượng cực đoan cánh hữu ám sát năm 2016, đề xuất. Bà Jo Cox trước đây tham gia nhiều chiến dịch kêu gọi, vận động chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan tình trạng cô đơn của người dân Anh. Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Cô đơn cũng nhằm mục đích tưởng nhớ nữ nghị sĩ quá cố này.

Sau khi nhậm chức, bà Tracey Crouch bày tỏ vinh dự khi được hành động chống lại nỗi cô độc ở Anh. Theo bà Crouch, sự cô đơn có thể xuất phát từ một sự kiện nào đó trong cuộc đời, như mất đi người thân hay về hưu. Cảm giác cô độc có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, do đó việc có người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề này là vô cùng cần thiết. Trong thời gian tới, với vai trò là Bộ trưởng Cô đơn, nhiệm vụ của bà Crouch là phải tìm ra những chính sách hiệu quả để giải quyết cảm giác lẻ loi của số lượng lớn người dân Anh.

Để hỗ trợ bà Tracey Crouch, Chính phủ Anh mới đây thông báo sẽ phát triển một chiến lược nghiên cứu rộng lớn hơn về tình trạng cô đơn, thu thập và phân tích các số liệu, đồng thời sẽ cấp quỹ cho các nhóm cộng đồng để thực hiện các hoạt động kết nối người dân với nhau. Bà Crouch tin tưởng với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, nhà vận động, doanh nghiệp và nghị sĩ thuộc tất cả các đảng phái, nước Anh sẽ đạt được tiến bộ lớn trong việc loại bỏ nỗi cô độc.

Theo Sputnik News, sau khi chức vụ Bộ trưởng Cô đơn lần đầu xuất hiện trong Chính phủ Anh được công bố, những cuộc tranh luận đã liên tục nổ ra. Một số người cho rằng, việc bổ nhiệm một bộ trưởng chuyên trách cô đơn là ý tưởng tuyệt vời. Qua việc bổ nhiệm chức vụ đặc biệt này, người dân hy vọng Chính phủ sẽ nhận ra một trong những yếu tố chính gây ra sự cô lập của người dân là nạn nghèo đói. Từ đó, Chính phủ sẽ có những chính sách để giải quyết vấn đề này.

Trong khi đó, một người có tài khoản Twitter là Angus Donald đăng tải nội dung phản đối quyết định của Thủ tướng Anh, cho rằng: “Thật nực cười khi những người lao động phải nộp thuế để trả mức lương cao (khoảng 100.000 bảng/năm) cho người chịu trách nhiệm giải quyết nỗi cô đơn. Có lẽ sau đó chúng ta sẽ nghe tin về việc bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chăm sóc những người cảm thấy khó chịu tại những buổi tiệc, hoặc bộ trưởng giải quyết vấn đề buồn ngủ tại nơi làm việc?”. Một người khác cũng bày tỏ quan điểm rằng Chính phủ Anh đang tốn thời gian để giải quyết những chuyện nhỏ nhặt.

Trước những cuộc tranh cãi, Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi người dân cần nhận thức rõ ràng những ảnh hưởng tiêu cực mà cảm giác cô đơn gây ra để bắt tay hành động giúp những người đang bị nỗi cô đơn bủa vây tái hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống vui vẻ.