Biến lá cây thành sản phẩm giá trị

Làm mũ, nón, sản phẩm tranh, đồ trang trí bày bán ra thị trường được nhiều người ưa chuộng, chị Nguyễn Như Sinh (1989), người con xứ Quảng Nam đã biến những chiếc lá trở thành sản phẩm ý nghĩa hơn cả câu khẩu hiệu: “Lá lìa cành chưa hẳn hết mầu xanh”.
Chị Sinh bên tác phẩm tranh làm từ lá cây khô.
Chị Sinh bên tác phẩm tranh làm từ lá cây khô.

1/ Từ nhỏ, chị Sinh đã yêu thích làm đồ thủ công từ cây, cỏ. Lúc đó, chị thường tự làm thiệp bằng hoa ép khô, lá cây rồi viết chữ, thư pháp trang trí để tặng bạn và tập tành bán. Về sau, chị đi chùa thấy lá bồ đề rụng nhiều nên nhặt về làm thử vài sản phẩm trang trí. Giai đoạn dịch bệnh, thời gian nhàn rỗi nhiều nên chị đã tranh thủ chăm chút hơn cho sản phẩm tranh ghép từ lá khô. Được mọi người yêu mến đón nhận, nhờ đó, chị càng quyết tâm làm nhiều tranh lá hơn với thương hiệu “Lá khô Út Quảng Đà”.

Chị Sinh cho biết, lá cây chị tự đi hoặc nhờ mọi người hái, có nhiều loại, như lá bồ đề, lá bàng, bằng lăng... Sản phẩm được chọn thường là lá thu lúc chuẩn bị rụng, gân sẽ đẹp, lá thẳng, sạch, không bị sâu. Lá thu gom được mang về ngâm nước từ một đến hai tháng, sau đó lấy bàn chải chải nhẹ cho trôi diệp lục để chỉ còn gân lá rồi đem phơi khô, nhuộm mầu để tạo ra sản phẩm.

Các công đoạn được làm thủ công hoàn toàn. Mỗi lá có một kích thước, lúc nhuộm tay cũng cho ra mầu sắc đậm nhạt khác nhau nên mỗi sản phẩm là một sự khác biệt. Chủ đề chính trong các bức tranh ghép của chị Sinh chủ yếu là phong thủy hoặc thư pháp. Thông qua tranh, chị muốn mang đến những điều may mắn và cả những câu chuyện ý nghĩa gửi gắm vào những chiếc lá. “Làm tranh lá cũng cần nhiều “năng lượng”. Có lúc một đêm mình làm được 5, 6 bức khi trong đầu đã hình thành ý tưởng, nhưng khi “cạn” thì nhiều tuần cũng không thể làm được gì”, chị Sinh cho biết.

Với sản phẩm từ lá cây, chị Sinh đã tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp trong tỉnh và toàn quốc, qua đó, bản thân đã học hỏi được nhiều thứ. Không chỉ tranh, chị cũng dần làm về thời trang lá khô, như mũ, ví, nón lá, hướng đến bảo vệ môi trường. Song song việc sáng tạo tranh lá, chị Sinh còn là cô giáo dạy nhạc tại một trường THCS của huyện. Làm nhiều việc tuy hao tốn nhiều thời gian, nhưng điều này giúp chị dung hòa bản thân và có thêm ý tưởng để làm tranh lá khô.

2/ “Lá khô Út Quảng Đà” đang có các sản phẩm tranh với nhiều kích cỡ lớn, giá cả khác nhau. Trung bình mỗi tháng, với dòng tranh nhỏ để bàn, chị Sinh có thể bán được hơn 100 cái, riêng lá bồ đề trang trí ốp điện thoại hoặc treo trang trí thì số lượng bán nhiều hơn, chưa kể nón, mũ, vật phẩm lưu niệm. Giá cả cũng dao động từ 100 nghìn đồng đến vài triệu đồng/sản phẩm.

Hiện, bên xưởng của chị Sinh có 5 người trong gia đình đang cùng làm và hai bạn khuyết tật đang học việc. Việc dạy người bình thường đã khó thì với người khuyết tật càng khó hơn nên cần sự kiên trì cho cả người dạy và người học. Hiểu điều đó nên chị Sinh luôn động viên, khuyến khích hai bạn trẻ để họ phát huy sự sáng tạo, ghép ra hình ảnh mình mong muốn từ những chiếc lá cũng như kể câu chuyện của mình thông qua bức tranh lá ghép. Cùng với đó, chị cũng có ý định sẽ gắn mã QR code lên mỗi bức tranh sau khi được các bạn khuyết tật hoàn thiện. “Khi quét mã lên, mọi người có thể đọc được câu chuyện của tác giả gửi gắm cũng như ý nghĩa bức tranh”.

Đối với chị Sinh, lá cây là một nguồn tài nguyên hữu ích nên chị mới nghĩ ra câu slogan “Lá lìa cành chưa hẳn hết mầu xanh”. Theo chị, mầu xanh làm đẹp cho đời, cũng là mầu gửi gắm đến cộng đồng bảo vệ môi trường và là mầu hy vọng đối với những người yếu thế. “Mọi thứ chỉ mới đang bắt đầu, nên năm 2023 mình sẽ cố gắng làm tốt hơn, giúp những bạn khuyết tật có thêm nhiều sản phẩm và hỗ trợ tiêu thụ. Cùng với đó, mình sẽ đầu tư thêm về hình ảnh thương hiệu và chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó là thực hiện dự án thời trang lá khô”, chị Sinh chia sẻ.

Năm 2022, dự án “Lá khô handmade” của chị Nguyễn Như Sinh đã liên tiếp đoạt giải Nhì tại hai cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên” và cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” do Trung ương Đoàn tổ chức.