Ấm lòng với “Cơm trưa 0 đồng”

Trong những ngày Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng và người lao động vẫn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhóm thiện nguyện Garage Sale Vui Vủi Vùi Vui đã tổ chức chương trình “Cơm trưa 0 đồng” vào các trưa thứ ba và thứ tư hằng tuần (bắt đầu từ ngày 29/6). 

Hoạt động thiện nguyện thu hút sự tham gia của người nước ngoài.
Hoạt động thiện nguyện thu hút sự tham gia của người nước ngoài.

Gần một trăm suất cơm ngọt lành đã được phát ra tại Trung tâm nghệ thuật Manzi (số 2 ngõ Hàng Bún, Hà Nội). Cùng với đó là trứng, mì ăn liền cho những ai khó khăn cần được hỗ trợ.

Giữa trưa nắng rát, vừa được nhận hộp cơm nóng hổi, chị Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, ở Lương Sơn, Hòa Bình) làm nghề mua bán đồng nát, ghé vào góc hiên nhỏ trên phố Quán Thánh dùng bữa. Chồng chị mất sớm, bốn mẹ con đưa nhau xuống Hà Nội mưu sinh. Thời gian này do ảnh hưởng của dịch bệnh, chị cũng như những người lao động khác không kiếm được bao nhiêu. May mắn biết được hoạt động của nhóm Garage Sale Vui Vủi Vùi Vui nên chị đạp xe đến để xếp hàng nhận cơm. 

Được biết, ngoài “Bữa trưa 0 đồng”, nhóm còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khác như chương trình “Mỗi ngày một quả trứng - One Egg a Day” giúp người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn TP Hà Nội và các bệnh nhân Bệnh viện Lao (Gia Lai); hỗ trợ gạo, mì ăn liền cho bà con trong khu cách ly tại Bắc Giang hay cho lớp học tình thương Trường Nguyễn Văn Tố…

Ấm lòng với “Cơm trưa 0 đồng” -0
Mỗi suất cơm bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng với chi phí gần 30.000 đồng. 
Ấm lòng với “Cơm trưa 0 đồng” -0
Người dân có thể nhận bữa trưa 0 đồng từ 11 giờ thứ ba và thứ tư hằng ngày. 
Ấm lòng với “Cơm trưa 0 đồng” -0
 Nhận phiếu phát cơm từ cổng.
Ấm lòng với “Cơm trưa 0 đồng” -0
Hỗ trợ kịp thời nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.  
Ấm lòng với “Cơm trưa 0 đồng” -0
 Hỗ trợ kịp thời nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.