Xứ Wales trở lại World Cup sau 64 năm

Chủ nhật 5/6 vừa qua là ngày lịch sử với bóng đá xứ Wales. Chiến thắng tối thiểu trong trận tranh vé play-off với Ukraine trên sân nhà Cardiff giúp Gareth Bale và các đồng đội trở thành những người cuối cùng có suất đi Qatar tham dự World Cup 2022.

Xứ Wales trở lại World Cup sau 64 năm

Khi cuộc chiến kết thúc, danh ca Dafydd Iwan, người đã 78 tuổi, lại ra sân như trước trận đấu, để hát “Yma o Hyd” (tạm dịch: “Chúng ta vẫn ở đây”), có nội dung về cuộc kháng chiến của người xứ Wales mà ông sáng tác vào năm 1983. 

Trận đấu là sự chủ động của Ukraine, đội trước đó thắng Scotland 3-1. Nếu như Yarmolenko là người hùng trong trận thắng Scotland, thì lần này anh khiến đội nhà thất bại với bàn phản lưới ở phút 34. Đội khách là những người điều khiển trận đấu, tạo ra nhiều nguy hiểm hơn nhưng cuối cùng trở nên hoang tàn và kiêu hãnh, ướt đẫm bởi nước mưa và nước mắt.

Giấc mơ khép lại với Ukraine và lịch sử của xứ Wales sang trang. Lần đầu tiên sau 64 năm, kể từ sự kiện 1958 ở Thụy Điển. 

World Cup luôn mang đến cảm giác nghẹn ngào cho Ryan Giggs, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá xứ Wales và Man United. Giggs giành hầu như mọi thứ trong sự nghiệp cầu thủ với CLB, nhưng chưa bao giờ được bước ra sân khấu giải vô địch thế giới. Giấc mơ dang dở ấy giờ đây được Bale và các thế hệ sau hoàn tất.

EURO 2016, giải đấu mà xứ Wales vào đến bán kết, đánh dấu bước chuyển mình của “Y Dreigiau” (những chú rồng). World Cup 2022 là giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp mà họ tham dự. Cuộc hành trình kỳ diệu đối với cá nhân Bale, người vừa chia tay Real Madrid với danh hiệu Champions League thứ 5 trong sự nghiệp.